1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    @Xiberi & Sacamnho : Hạnh phúc lắm đúng không khi cả hai từng ngày từng giờ đón chờ nến hồng ra đời? Nến hồng sẽ càng hạnh phúc hơn, khi đến ngày nến biết đọc sẽ đọc được những dòng này, nơi mà nến vàng và nến xanh ghi lại những lời yêu thương dành riêng cho nến hồng. Và có lẽ mùa hè này sẽ nóng hơn những mùa hè trước, nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi được chung tay chăm sóc sự kết tinh tình yêu của 2 người.
    @bdd: Tôi nghĩ, chúc mừng là đủ rồi bé ạ. Đừng tò mò thêm là nhanh hay chậm, vì đó đâu có liên quan gì đến mình.
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    (Những Chiều của Hạnh phúc)
    Ta trốn việc buổi sáng hôm nay,
    Mẹ co ro trên đường gió lạnh,
    và Đợi,
    đợi hết buổi sáng thì Mẹ được nhìn thấy Con rồi,
    còn ta, ta ngơ ngác giữa hành lang BV, những bóng choàng xanh, trắng cứ lướt qua, lướt qua trước mặt, những tiếng cười cũng cứ lao xao, lao xao bên tai ....
    cuối cùng thì gần giữa Ngọ thì Mẹ cũng đã ào ra, mắt long lanh, hai gò má hồng lên vì gió hanh và thật nhiều Hạnh phúc ...
    rồi líu lo Mẹ kể,
    Mẹ kể rằng Con đang bơi, như thuỷ tổ loài người bơi giữa lòng Biển cả, như vượt sóng thời gian của triệu năm tiến hoá ...
    Người Áo Trắng nói rằng Con sẽ nghịch, nghịch lắm ... ừ, con sẽ được hồn nhiên chơi nghịch giữa đời này, con nhỉ ...
    Mẹ kể và Mẹ khoe phim chụp, ta ngờ nghệch không hình dung ra nổi, phim 2 chiều ư ? ta không biết cách, ta mới chỉ nhìn thấy con trong 1 Chiều thôi, cái Chiều Yêu Thương nhiều lắm của lòng ta Con ạ !
    nhưng Mẹ thì đã dỗi ...
    ....và thật lòng ta đã hứa, rằng đến ngày Chủ nhật kia, Mẹ và Ta sẽ ngắm Con xinh qua những lăng kính Đa chiều ( Ở Thái thịnh, em nhỉ ?)
    Ừ thế nhé, Con yêu !?
    thêm một chiều : Yêu Thương,
    thêm một chiều : Hạnh phúc.
    để Con thấy Cuộc đời.
    ---------------------------
    Vừa nãy, Sếp cau có : Cậu bỏ bê lâu quá ...
    Ta rạng mắt cười ...thế là ông hiểu, ông lầm bầm : "Mày chẳng khác tao xưa ..."
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."
    Đó sẽ là điều đầu tiên mẹ sẽ dạy cho Bé yêu của mẹ. Một tấm lòng biết Yêu thương, Cảm thông và Tha thứ, con hiểu không?
    Nơi topic này, mẹ biết có thật nhiều lời chúc chân thành cho Nến Hồng của ba mẹ, và mẹ cũng biết vẫn có kẻ chỉ vào đây để viết dăm ba câu vô nghĩa...Con yêu của ta, chúng ta sẽ không thèm để ý phải không con?
    Nếu con là con trai mẹ sẽ gọi con là thuỷ thủ Popeye, còn nếu con là một công chúa nhỏ xinh đẹp mẹ sẽ gọi con là Jenny của mẹ. Có một điều buồn cười lắm con biết không? từ trước khi có con mẹ luôn tưởng tượng rằng mẹ sẽ gọi con gái là Jerry- tên 1chú chuột đáng yêu - nhưng đến bây giờ mẹ mới nhớ ra rằng Jerry cũng là con trai, chú ta vẫn luôn chớp mắt và trái tim bắn ra ngoài mỗi khi nhìn thấy một cô chuột xinh đẹp..
    mẹ thích tên Jenny vì đó là tên một nhân vật mẹ yêu thích trong cuốn tiểu thuyết Jenny_Giechac, thật vô tình vì cha của con cũng vậy, cũng rất thích nhân vật đó.
    Thế nhé,con yêu,chúng ta đang chờ con từng ngày để thì thầm với con về bí mật của những cái tên con nhé!
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 14/04/2006
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay HN lại trở gió mùa, bố phải nịnh mãi bằng cách dụ dỗ mẹ đi ăn ngao hấp mẹ mới chịu đi ra đường. Tối nào bố của con cũng phải nịnh mẹ đi bộ vì nghe các bác sĩ nói như vậy sẽ tốt cho hai mẹ con mình.Mẹ thích nhất là cảm giác những lúc sang đường , bố luôn nắm chặt tay mẹ...điều đó làm mẹ tưởng tượng đến lúc con cũng sẽ nắm chặt tay bố mỗi khi sang đường như mẹ bây giờ con nhỉ !
    Hôm nay mẹ bắt đầu cảm thấy con yêu cựa nhẹ trong ấy, con biết không ,khi đó mẹ đã chạy như bay từ trên tầng xuống để khoe với bố con, bà nội cứ buồn cười cả bố và mẹ vì chắc lúc đó trông bố mẹ buồn cười lắm.
    Nhà mình ở gần công viên con ạ, tối nào mẹ cũng đi bộ ra công viên, nơi mà có bao nhiêu là em bé xinh đẹp đang vui chơi,con có nghe thấy bố nói : "con mau ra đây mà chơi với chúng nó đi, ở trong đó tối lắm ! ".
    ...thôi, bây giờ mẹ phải làm việc đây, con yêu ạ ! mà con nghịch quá cơ, cứ ngọ nguậy suốt. Con làm mẹ hạnh phúc lắm con biết không?
    Mẹ yêu con !
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 14/04/2006
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hình như là ai đó ở đây vẫn nhầm lẫn Sâm cầm nhỏ và Jenny hay sao ấy nhỉ.
    Bdd: Sâm cầm nhỏ là bạn mình và Jenny lại là em gái mình, và rõ ràng là SCN cưới cũng đã hơn 4 tháng rồi, sao bạn cứ phải thắc mắc nhanh hay chậm nhỉ? Mình nghĩ mọi người vẫn chưa quên những câu chuyện cũ nhưng ở đây sẽ luôn có những người bạn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ ấy. Đó là một kết thúc có hậu và bây giờ họ đang rất hạnh phúc đấy thôi.
    Tôi nghĩ rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đây, đừng ai gợi lại những sóng gió cũ. Tôi không muốn sau này em bé của Xiberi và SCN lớn lên sẽ hỏi bố mẹ những câu hỏi: " Tại sao? "
    SCN và Xi: Chúc hai người hạnh phúc, khi nào về VN mình hứa sẽ qua nhà hai bạn chơi. Chúc cả gia đình một ngày cuối tuần vui vẻ
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ đặt ra mục tiêu : bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ sắp xếp lại tủ sách của ông nội, của bố con và cả của mẹ nữa thành một thư viện nhỏ của gia đình. Sẽ có một giá sách xinh xinh cho Bé yêu của mẹ nữa nhé. Nào Đôrêmon này, Tứ quái này, chuyện cổ Anđecxen này, và cả Cuộc phiêu lưu của Mít đặc nữa chứ..., đó là một phần những cuốn truyện thời thơ ấu của mẹ. mà mẹ vẫn giữ được.
    Mẹ đang nghĩ đến tủ sách của ông nội, toàn sách của Đảng và Chính phủ và về nước Nga, ôi trời, để sắp xếp lại chắc cũng phải mất một ngày. Ông nội của con đáng yêu lắm con biết không? ngày nào ông cũng nhắc đến con, rồi ông cất hết những hình ảnh siêu âm 4D của vào ngăn tủ riêng của ông. Ông Bà cũng đang mong con từng ngày như bố mẹ đó con yêu ạ.
    Nhưng bây giờ lại đến giờ làm việc rồi, sẽ viết cho con vào một lúc khác nhé !
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 15/04/2006
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ủa ..xin lỗi nha Katie_cat... bạn nói cái gì vậy...hình như bạn đang là người muốn bới móc chuyện cũ ra nhỉ..và hình như chuyện đó ko liên quan đến bạn phải ko?...bài viết của tôi ko hề mang cái ý mà bạn nghĩ trong đầu và viết ra ở đây oki?..tôi ko cần biết bạn là ai ...và những gì tôi viết chúc mừng cho 2 người sắp thành bố mẹ ko như ý nghĩ của bạn...Nếu tôi muốn bới móc thì ko phải là bây giờ ..mà là từ lâu rồi..bởi vì tôi vẫn luôn biết những điều đó..những gì xảy ra ...nhưng tôi im lặng vì nó đã là quá khứ rồi..đến bây giờ khi tôi trở lại là tôi chẳng còn nhớ cái quá khứ ko vui đó nữa..chuyện ko vui thì giữ làm gì..vả lại ..sống ko còn tình gì thì cũng phải còn tình người chứ..Giữa chúng tôi có lẽ chỉ còn lại tình người mà thôi...và tôi mong cái HP này đến với xiberi từ lâu rồi ..rất vui vì cuối cùng xiberi cũng ko còn chông chênh..và lớn nhất là HP đuọc làm mẹ..được che chở 1 sinh linh bé bỏng của vợ xiberi ( sam cam hay jenny cũng đâu còn là gì quan trọng )..vậy nhé bạn Cat .....cám ơn nhé..hy vọng đừng suy bụng ta ra bụng người nữa...( Jenny la em gai ruot cua ban Cat ah )
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 16/04/2006
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 16/04/2006
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Katie và cảm ơn cả BDD. Chấm dứt ở đây nhé.
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 17/04/2006
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu của mẹ, hôm nay là một ngày mẹ rất mệt. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh làm người mẹ lúc nào cũng thấy mệt và đau đầu. Hôm nay còn là ngày mẹ không vui như hôm qua, rồi sau này con lớn lên con sẽ hiểu, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Rồi con cũng sẽ hiểu cuộc sống này thật là muôn màu, có người tốt ,kẻ xấu. Mà đôi lúc người tốt cũng có thể biến thành kẻ xấu và nguợc lại. Tóm lại là sẽ chẳng có ai hoàn hảo cả. Ồ, mà hình như mẹ nói với con những điều ấy sớm quá phải không con? Mẹ sẽ kể cho con một chuyện vui nhé!
    Tối nay, ăn cơm tối xong Bà nội gọi mẹ vào phòng của bà rồi khoe mẹ những cái tã xinh xinh bà khâu cho con. Bà con bảo khâu mũi dài cho con nhanh lớn. Khi ấy mẹ xúc động lắm con biết không? Bởi vì trong cái xã hội hiện đại này, khi các Baby shop giăng khắp đường phố mà ở đâu cũng có những dịch vụ sắm đồ trọn gói cho các bé sơ sinh thì mấy ai còn ngồi khâu tã em bé như bà của con. Nhưng con biết không, chính vì điều ấy mà mẹ cảm thấy vui cả buổi tối hôm nay, con có biết đó chính là TY không thể nói thành lời mà bà dành cho con khi con mới chỉ là một hình hài bé nhỏ trong bụng mẹ. Mẹ và con thật là hạnh phúc phải không con yêu?
    Còn một điều này nữa nhé, bà ngoại của con đã mua bên Tiệp cho con một bộ quần áo và một cái chăn nhỏ thật xinh rồi đó con biết không. Mẹ biết rằng khi sinh ra con sẽ thật may mắn và hạnh phúc vì Tình yêu của cả ông bà nội, bà ngoại dành cho con đó.
    Thế nhé, hôm nay bé cưng của mẹ đã cựa quậy nhiều hơn, mà sao đầu con nghiêng sang bên phải nhiều hơn nhỉ, mẹ cảm giác như thế không biết có đúng không? Con làm mẹ mệt quá đấy nhé, nhưng mẹ vẫn muốn với con một điều: Mẹ Yêu Con.
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 17/04/2006
  10. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ta đứng giữa cuộc đời ta ngơ ngác
    Ai là ai? Ta cũng là ai?
    Ta đứng giữa lòng ta rồi tỉnh ngộ
    Ta là ta dù ai có là người

Chia sẻ trang này