1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu rôi không viết cho con ở nơi này, ta xin lỗi con, Mẹ xin lỗi con ....
    ...nhưng mà con cũng biết là mới đây Chúng ta rất bận đúng không , nào là công việc, nào là Gia đình lớn của Chúng ta, nào là những di chuyển, những chuyến đi rong ruổi trên đường ...và vì cả "Bận" viết , bận cóp nhặt những điều hay, lẽ phải của đời người cho tương lai của con ....con thấy chưa, Chúng ta đã lưu tất cả vào trong một File có tên "DươngGiaHanhPhuc ..." để mai này, khi con học được những chữ Việt đầu tiên, con sẽ bi bô, ngọng nghịu " Bố Mẹ viết cho con ở đây, cho Jenny bé bỏng, rằng : Jenny, Chúng ta Yêu con nhất trên đời "
    nhưng bây giờ, 9 giờ của một sáng tháng Năm dịu mát ...Jenny, con phải thức dậy thôi, để Chúng ta còn chuẩn bị hành trang chứ ?
    Dậy đi con bé bỏng ! ?
    lại có một chuyến đi nữa con nhỉ, con có thích Biển không ? Biển đẹp lắm con ạ, ở phía đó là một hòn đảo nhỏ, một góc phía Đông của Thái Bình Dương xanh thẳm ...một làng chài, một bãi cát, một vách đá, những rặng Dương, những lời Gió, những tiếng cười rạn sóng, những tấm lòng mặn mòi, đôn hậu, phóng khoáng ...
    Chúng ta sẽ đến đó,
    dậy đi con của ta, những ngày nghỉ tuyệt vời đang chờ ở phía trước,
    dậy đi !
    và hãy cựa mình cho Mẹ con tỉnh giấc - Mẹ còn đang mơ màng mỉm cười trong giấc muộn con à
    Jenny, con hãy cựa mình cho Mẹ con tỉnh giấc, rồi nhắc khẽ với Mẹ rằng : gia đình bé nhỏ của chúng ta sắp Đi Về Phía Biển ...
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mệt.
    Mệt rã rời trong thật nhiều Hạnh phúc,
    Mệt lâng lâng trong những Bình yên,
    những tháng ngày không thể nào quên ...
    Chúng ta đã Trở Về Với Biển !
    Con được thấy kia rồi ?
    Nào là Biển, Cát
    nào là Nắng, Gió
    nào là Hoàng hôn vắng lặng mênh mông
    và những Bình minh mưa đùa trên sóng
    Khi nào con lớn nhỉ ? Con sẽ dẫn chũng ta trở về nơi ấy, sẽ gặp lại nơi chúng ta đứng ngắm thuỷ triều lên, sẽ gặp dải Thông xưa trải dài trên vách đá, sẽ gặp lại cụm phi lao đơn độc sẫm chiều, sẽ gặp lại đàn chim ồn ào lúc trở về với tổ ...
    Con bé nhỏ,
    con có nghe thấy không
    lúc thuỷ triều lên ?
    lúc thuỷ triều như đàn ngựa hoang ào ào phi trên biển cũng là lúc mà ta đã hét : Chốn đây quá Bình yên !
    Con bé nhỏ, con có nghe thấy không ? Khi Bình minh rạch sáng phía chân trời, mẹ khua chân khoả nước và thì thầm khẽ hát : "Một ngày mới nắng lên ..."
    và con nữa, chắc rồi con sẽ "Nhớ" , rằng đôi bàn tay nhỏ, rằng đôi gót chân xinh, con nghịch ngợm làm nhăn vầng trán mẹ, những vết nhăn Nụ cười
    .................
    .................................
    Ngôi làng nhỏ,
    những trái nhà xinh như món đồ chơi lũ trẻ thiên thần bỏ quên trên những mỏm đồi lúp xúp, hoặc rải rác dưới chân dải đá vôi vạn năm xưa còn ở trong lòng biển cả, giờ biển rút đi rồi con người về trú ngụ
    Ngôi làng nhỏ,
    có những bóng dân chài cặm cụi bãi bồi xa, có những chiếc đòn tre cong cong bên ruộng lúa, có cả khói xăng xe, cả mùi rơm khói bếp, có cả chiếc ti vi phát bản tình ca mùa nhạc hội, có cả tiếng Tù và gọi nhau vọng xa trên miền sóng
    một ngôi làng bé nhỏ
    trước rộng dài, mênh mông
    Con biết không ? Đó cũng là Hạnh phúc ...
  3. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ mình mới có cảm giác hạnh phúc như của anh Xiberi nhỉ. Thấy vui lây, yêu đời và nhìn đời nhẹ nhàng hơn. Thích thế!
    Được reallife1783 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 03/05/2006
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu!
    Hôm nay mẹ và con đã lang thang đi bộ cả một ngày để mua cho bố con một món quà. Bây giờ thì mẹ đang mệt rã rời, vậy mà bố của con lại đi công tác rồi. Vậy là chỉ có hai mẹ con mình chơi với nhau thôi nhỉ !
    Con có nhớ bố không, mẹ thì đang nhớ bố con đến nghẹt thở, tối nay mẹ sẽ phải tự mắc màn nè, tự đóng của sổ nè( vì mẹ sợ ma lắm).
    Dư âm của những ngày nghỉ vừa rồi vẫn làm cho mẹ rất mệt, nhưng gia đình mình đã có những ngày thật hạnh phúc phải không con? Jenny của mẹ được đi khắp nơi cùng bố mẹ...và chụp ảnh nữa chứ. Mẹ đang ngắm lại những bức ảnh ấy, thấy bố con thật đáng yêu vì cái ảnh nào bố cũng đặt tay lên bụng mẹ, nơi mà con yêu đang cựa mình trong ấy.
    Con biết không, những ngày ở biển mẹ thêm yêu bố của con rất nhiều.Rồi sau này Jenny của mẹ sẽ tự hào vì Bố con là người đàn ông thật tuyệt vời. Rồi sau này lớn lên con cũng sẽ hiểu tình yêu của bố mẹ là không ngừng khám phá và không ngừng say mê. Giá như con được nhìn thấy bố tần ngần đứng hàng giờ bên bộ sưu tập đồ cổ của ông trẻ và rồi bố con mân mê từng chiếc lá hoá thạch hay từng con ốc vân sơn thuỷ của ông... Giá như con nhìn thấy bố lân la đến bên những người dân chài xin những con ốc gai ( mà nguời ta bảo là tắm cho trẻ con rất tốt ) để dành cho con yêu sau này ... con sẽ thấy tình yêu của bố dành cho con là không thể nói hết.
    Đi về phía biển, bố và mẹ học được thêm biết bao điều yêu thương nơi cuộc sống này... đơn giản chỉ là một cốc nước vối bên bến phà, đơn giản chỉ là những con ốc gai, đơn giản chỉ là những nụ cười của người dân xóm chài, hồn hậu và chân thành...nhưng tất cả, cóp nhặt lại đó là cuộc sống muôn màu con yêu ạ.
    Rồi sau này khi con sinh ra, khi con lớn lên, con sẽ hiểu và yêu cuộc sống này con nhé!
  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Con yêu ! Mẹ và bố vừa đi shopping về, bố cứ cười mẹ vì mẹ chỉ toàn mua đồ ăn , kem và cả cá hồi nữa chứ, bố của con nấu ăn rất ngon, mẹ thích nhất là bố con ở nhà ngày chủ nhật để nấu ăn cho mẹ, bố chế biến cá hồi ngon tuyệt. Bây giờ mẹ trở nên lười biếng rồi vì con làm mẹ mệt quá con biết không?. Cả nhà không ai cho mẹ vào bếp, thế là mẹ chỉ được vào bếp khi mở tủ lạnh lấy kem thôi. Bố của con cứ lo mẹ sẽ sún răng vì mẹ ăn kem suốt ngày..
    Bây giờ mẹ cũng không ngồi được trước màn hình vi tính lâu vì mẹ nhức mắt lắm, nên hôm nay viết cho con yêu vậy thôi nhé !
    Mẹ yêu và mong con từng ngày cục cưng ạ !
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có những thanh gỗ vàng thơm tinh khiết tận đại ngàn xa gửi tới, những thanh gỗ mang theo cả trăm năm cheo leo trên vách núi,
    Có đôi bàn tay ngón dài ngón ngắn với yêu thương lại trở thành mềm ấm, dịu dàng
    Có chút vụng về,
    Có nhiều nhiều lóng ngóng,
    Có trang giấy những vết chì ngang dọc,
    Có bóng mẹ con ngồi nghịch dăm bào và ...hát
    Có nắng trời hè, có mưa ào ạt
    Có hương gió,
    Có mùi cây,
    và những tháng ngày Chờ đợi ...
    Ta đóng cho con chiếc giường xinh, xinh như chiếc nôi cổ tích vẫn hằng ru bao giấc ngủ thiên thần,
    Ta ghép cho con giấc mơ những năm tháng đầu đời, êm đềm và trong trẻo,
    rồi mai này,
    rồi mai này, ở đây, chờ đón con là chiếc nôi cổ tích, con có biết không, thiên thần nhỏ bé ?!
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 18/05/2006
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    À, con ạ, ta mới nhớ ra một chuyện, rằng một ngày nọ, trên sóng Mobile mẹ con nói với ta : "Anh, chúng mình ...cưới nhau nhé ...?!"
    .....
    và ...như con biết rồi đó, hạnh phúc đã bắt đầu như thế,
    (con hãy nhớ nhé, hạnh phúc thường ở sau một cái vỏ giản dị, gản dị lắm con à)
    ...........
    hạnh phúc giản dị đến bất ngờ, và sẽ mãi là những chuyện bất ngờ bởi chúng ta, mẹ con và ta sẽ không ngừng, sẽ từng phút, từng giây khám phá về nhau, yêu thương, sẻ chia và xây đắp thêm thật nhiều, thật nhiều cho cuộc sống này, cho con, con biết không ?!
    Chuyện đã lâu rồi,
    từ ngày mẹ con với ta chưa một lần gặp mặt !
    ta nhớ lại,
    ta cười ...
    và ta biết,
    rằng :
    ta đã yêu và sẽ yêu mẹ con lắm lắm ...
    với con ta còn yêu hơn thế ( ...bí mật nhé con, kẻo rồi mẹ lại dỗi với con )
    Con ạ, ta mới nhớ ra thêm một chuyện,
    rằng một ngày ...
    vào một ngày mùa thu, con sẽ ra đời .......
    còn bây giờ ...
    bây giờ thì ta đang chờ đợi !
    còn bây giờ, bây giờ thì con yêu ...con hãy ngủ ngon ...
    ...con nhé !
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 18/05/2006
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 138,
    ngoài kia mưa dông
    ta chờ cơn tạnh ....
    đã tối đường rồi nhỉ ? chiều giấc muộn em và con đỡ mệt ?
    em và con, hai bé có chơi ngoan ?
    ta chờ cơn tạnh để trở về thân thuộc những yêu thương đằm thắm
    chờ cơn tạnh để trút gánh bon chen ngoài cánh cổng,
    để rũ bụi, cười tươi hít căng bình yên vào ngực ấm ...
    rồi cất mình đi trong chăn gối nồng thơm
    ngớt rồi,
    ngớt rồi kia
    chỉ còn bay bay dưới đèn ảo ảo
    chỉ còn rơi trên tóc lưa thưa
    nào,
    khép cửa ...
    Về phía đông thành phố ....
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Con yêu! Hôm qua mẹ và bố con lại đi siêu âm 4 chiều để được nhìn thấy con. Con biết không? lúc đó con đang mút ngón tay và còn dụi mắt nữa chứ. Bố con cười tít mắt khi nhìn những ngón chân xinh xinh của con. Cô bác sĩ bảo : nàng công chúa này sẽ rất xinh đây ! Mẹ sẽ chẳng khen con đâu, nhưng bác hàng xóm nhìn ảnh con cứ tấm tắc sao con có khuôn mặt và cái miệng yêu thế không biết. Bố con thì tự hào vì con có cái trán cao giống bố và ông nội. Sáng nay ông nội đeo kính vào để ngắm con thật là lâu. Một người bạn thân của mẹ cũng khen con gái mẹ thật xinh. Rồi một ngày, khi con lớn con sẽ thấy lại con đang ở trong đó vì bố mẹ đã ghi cả những hình ảnh động của con vào đĩa rồi, con sẽ rất thích phải không?
    Mẹ mong con từng ngày, công chúa nhỏ xinh đẹp của mẹ ! Mẹ chờ đến một ngày mùa thu, nắng vàng thơm trên những ngả đường, con yêu của mẹ sẽ cất tiếng khóc chào cuộc sống mến thương này... khi đó, con biết không có biết bao điều tươi đẹp đang chờ đón con, là hương cốm mới, là gió heo may, là hoa nở, là chim hót buổi sớm trên sân thượng nhà mình... con thấy không? cuộc sống đang thầm thì với con rằng: bạn ơi, chúng tôi cũng đang chờ đón công chúa nhỏ của mùa thu ra đời đó...!
    Thế nhé con yêu, hẹn gặp con, một ngày mùa thu - tháng 8...

    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 30/05/2006
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chúc mừng hạnh phúc hai bạn! Mình đọc mà cũng thấy nghẹt thở vì hạnh phúc đây này!

Chia sẻ trang này