1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chà, Jenny à, ngoài phố đông vui lắm, toàn những là trẻ con thôi con ạ,
    toàn những là sắc màu,
    toàn là những ngây thơ,
    những hồn nhiên, xinh xắn,
    và nũng nịu, yêu chiều ....
    Ngày Của Các Bé Con mà lị, thích lắm !
    Đi trên đường phố đông, ta nhớ con biết mấy ....ừ, ngày này năm sau, năm sau con nhé
    còn bây giờ, ta ngồi nghĩ về con, nghĩ về một năm không còn bao xa nữa, ta mường tượng những bước chân con nhún nhẩy, ta hình dung lúc chúm chím con cười ...
    ...và sau nữa, ta chợt nhớ ra, rằng cuối chiều nay tan sở, trên đường về sẽ ghé qua Shop nhỏ, một món đồ xinh đang chờ ta ở đó ...còn Mẹ con,
    Mẹ con chờ ta ...để nhận quà mãi tận ngoài đầu ngõ
    Jenny, Chúc Mừng Con và ...Mẹ con nhân Ngày Các Bé !
    Chơi ngoan ở đó nhé Con !
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta không đi được với hai bé rồi, bận quá, cuộc sống mà.
    Buồn thật.
    Nóng thật.
    Thành phố này như chiếc chảo rang.
    Ngôi nhà này trống vắng
    Hà nội ơi, ta nhớ một miền quê
    Chơi ngoan nhé, Con !
    Chơi ngoan em nhé !
    Nỗi nhớ nào bỏng rát
    Cơn mưa nào quá xa
    Hay lắm đây này :
    http://www.webtretho.com
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    NÓNG
    Nóng lắm, con gái ạ !
    Nóng trên đường đi, trên mái nhà, nóng trong từng giọt nước,
    Nóng trong không khí, trong gió mây, trên cỏ cây, trên mái đầu không mũ,
    Nóng cả ở nơi đây trong lòng ta, khi muốn trở về ngay với Con yêu và Mẹ nữa,
    Ta về đây, về ngay với con đây ...
    Hãy chờ ta trước cửa !
    Yêu con thật nhiều, Con mau lớn lên Con !
    Một mùa Hè nắng lửa ...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đang đứng chờ photo tài liệu, nghía thấy người giống Jenny ghê cơ. Zòm tới zòm lui, zòm chằm chằm rồi tự nhủ, chắc k phải Jenny vì làm gì tới mức k nhận ra nhanh thế. Nhưng dù gì cũng có người trông rất giống, chưa kể thêm cái bụng bầu nữa hì......hì...... may không tay bắt mặt mừng nhầm người
    Hà Nội dạo này trời quá nóng.
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .......
    Witch về rồi à, thi tốt chớ, thi tốt nữa nhớ ! ! !
    ...
    .......
    Jenny là tên ...con gái của bọn tớ

    Được Xiberi sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 08/06/2006
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ta mệt mỏi,
    Mệt lắm con à ....
    những dấu chân quá khứ sao cứ hằn lên vai cha thế nhỉ ?
    cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui, con biết thế nên lời đầu tiên là tiếng khóc ?
    Phải thế không con ?
    Ước gì ta là PHẬT !
    Ước lòng ta như Biển rộng khôn cùng ......

  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vừa có một cơn mưa hiếm hoi khiến cả thành phố dịu lại, giấc ngủ của mọi người dường như sâu hơn, vậy mà con gái mẹ không chịu ngủ, con làm mẹ cũng không ngủ được đây này!
    Ngày hôm nay, mẹ được ở bên một người bạn thân, đi bộ lang thang phố cổ, chợ đêm, và ngồi trước hiên nhà của ai đó, ngắm mưa ,ôn lại những kỷ niệm ngày đi học...người bạn của mẹ khiến mẹ cảm thấy thật tin tưởng và bình yên...
    Nhưng đến đêm về, online mẹ lại thất vọng vô cùng về một người bạn khác, người mà mẹ đã rất tin tưởng và đã từng gắn bó. Mẹ thấy buồn cho người đó, nhưng con biết không cuộc sống này đôi khi phải biết im lặng con ạ, con sẽ không hiểu đâu, khi nào lớn mẹ sẽ nói cho con hiểu. Mẹ sẽ im lặng và làm ngơ thôi, mẹ không muốn làm tổn thương người bạn ấy , có lẽ đó cũng là một người đáng thương. Nhưng giữa Đáng Thương và Đáng Được Yêu Thương khác nhau lắm con ạ.
    Bây giờ đã khá muộn rồi, mẹ tức ngực và khó thở quá nhưng mẹ sẽ cố nhắm mắt lại để mơ về con , con yêu nhé!
    Có con, mẹ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa.
    Cảm ơn con thật nhiều! Mẹ con mình cùng ngủ ngon nhé!
    ( Bố mà biết mẹ thức khuya thế này sẽ ko vui đâu)
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Con đang lớn nhanh từng ngày, từng ngày Con nghịch ngợm hơn Con làm mẹ đau, mẹ mất ngủ ...và cả ta nữa, ta cũng mất ngủ vì ...Con, vì những huyên thuyên đủ thứ chuyện của mẹ con về tương lai sắp tới
    và cả vì ...những cuồng nhiệt bóng đá lúc khuya về
    (Con có thích Bóng đá không nhỉ ? Sao đôi chân nhỏ xíu, sao đôi cánh tay xinh xinh của con như đang vẫy vùng bơi trong Biển Sống vậy con ? )
    Sớm ta đi làm,
    cứ mỗi ngày Nắng lửa,
    mỗi cơn mưa bất chợt ướt đường đông
    và gió Hè bụi mờ bay trên tóc ...
    Ngày mẹ thức dậy,
    lại mang những món đồ xinh của con ra ngắm nghía,
    rồi lại chờ ta tới tận cuối chiều, lúc tan tầm nghẹt lối,
    rồi lại cười thầm nghe những gì con muốn "Nói" ...
    Yêu thương ngập những ngày vui sống,
    Lo toan cũng trắng cả đêm dài
    Cuộc sống là như thế,
    và sẽ là như thế, Bé con của ta à ...

  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi, sẽ đợi chờ nhé! Jenny thân, chúc con và bố mẹ con luôn tràn đầy hạnh phúc!
  10. katty_baby

    katty_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này