1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sắp có nhà mới rồi, con ạ !
    Một mảnh đất ven sông cỏ cây còn vương lối, nhưng đã có những Villa thấp thoáng phía lùm cây.,
    đường còn lầy nhưng ngõ về đã thẳng.,
    sỏi và cát xum vầy cùng hoa dại.,
    lũ chim sẻ lắm lời vút lên từ phía mảnh sân nào đan nắng, chuồn chuồn ớt trên vũng nước trầm ngâm soi bóng,
    lắc nẻ cánh cam, xôn xao đõ ong vườn mùa quả ngọt ....
    chắc cũng đủ cho hai mẹ con một mảnh vườn xinh xắn
    chắc cũng đủ trồng những luống hoa nho nhỏ, sắc màu
    không gian đầy gió lộng, thoang thoảng vị phù sa, tiếng phố phường vẳng xa, lao xao và ... tĩnh lặng.
    Bình yên với bình yên ....
    ta sẽ bận con à,
    ta sẽ vẽ trong nhiều đêm khó ngủ, ta sẽ đi về trong ngày nắng, ngày mưa, ta sẽ ...thước dây, la bàn, nón nhựa., ta sẽ dính tay vào xi măng, vào cát.,
    ta sẽ uống chén trà cùng chú thợ xây xạm da vì màu nắng.,
    ta sẽ xới lên mảnh vườn mỗi cuối tuần rau, trái ...
    rồi sẽ đón con về ngôi nhà mới ven sông ...
    con sẽ thích !
    còn bây giờ,
    một trong những ngày ít nắng
    Chơi ngoan với mẹ nhé, con !
  2. khanhvinh

    khanhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta chờ đợi một điều hư vô mà quên đi niềm vui và sự quý giá của cuộc sống hiện tại.Khi nhận ra điều ấy thì tất cả đã ko còn như trước nữa.
    Thật buồn khi trong cuộc đời ta ko biết mình đang nghĩ gì và đợi chờ điều gì!Đôi khi là thế và đôi khi là.........ko gì cả!
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, trời đất như cái chảo lửa í con ạ !
    Ngôi nhà đang ở trong mơ ước, và mơ ước gần trở thành hiện thực, ở đó sẽ mát lành hơn, ở đó sẽ có một Thành phố mới, giữa lòng sông,
    mùa nước lên, mùa nước cạn,
    mùa gió nổi, mùa cát bay,
    mùa sen trắng bồng bềnh,
    mùa Sâm cầm lao xao cất cánh ....
    rồi chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận,
    bên hàng rào sơn trắng,
    bên bãi bồi cỏ lay ...
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    em đợi gì nhỉ? một điều gì đó...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ khiến mình cảm thấy thật là buôgn ngủ... mún ngáp quá đi.. ghét chờ đợi nhưng mà vẫn phải chờ đợi rất nhiều.. ghét cuả nào trời trao của dó
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lời trăn trở của một cây đàn nơi góc quán
    Ngày qua ngày, không biết từ bao giờ cây đàn vẫn nằm đó. Chẳng ai đụng chạm, không ai bắt nó gào thét hay ngâm nga những tình khúc trầm ấm như ngày xưa. Từng lớp bụi ngày càng dày thêm làm bạc tấm thân không có tuổi. Mấy cái khóa trên đầu nó trông ngày càng thậm tệ, rỉ sét và cứng ngắc, kẹt chặt vào lỗ khoét. Nó không còn bóng bẩy nữa, nước sơn trên thân cũng mờ loẹt đi. Trước kia, thi thoảng có vài vị khách vào ngồi dưới nó, thi thoảng còn ngước lên lấy nó làm gương. Còn bây giờ, nó như cái thân cây già cỗi ở xó nhà đã bị người chủ quán mang vứt vào sọt rác ngày hôm trước. Cô bé chủ quán thi thoảng vẫn ôm eo nó dù chỉ để mơ màng những thứ nó chẳng thể biết cũng không còn nhớ tới nó nữa. Nó thèm được những bàn tay dù mềm mại hay thô ráp sờ vào nó... tất cả với nó giờ thành hoài niệm...
    Một buổi tối nọ, có một vị khách đi qua quán, người khách nhìn nó bằng ánh mắt thật sáng như muốn chạy vào mang nó đi. Dừng lại một vài giây rồi lại quay mặt đi. chút hi vọng về sự tồn tại của nó bị cuốn theo từng bước chân của người lạ.
    Rồi người đó quay lại, ngồi ngay dưới nó. Ngước mắt nhìn lên trên chỗ treo nó và khẽ nâng nó lên vượt qua chiếc đinh rỉ, đưa xuống thật nhẹ nhàng, nhưng nó đã từng được đối xử. Hơi thở nhẹ nhàng phà lên mình thổi bay những lớp bụi bám chặt như nó là nhà của chúng từ bao đời. Nó được dựa sườn, vào đùi, vào bụng vị khách nọ, một cảm giác thật ấm cúng, nâng nâng dâng lên trong tim theo từng tiếng thánh thót phát ra từ bụng nó khi vị khách lên giây. Những sợi dây sắt cũng đã bị thời gian bào mòn...Rồi nó bắt đầu thảy lên những điệu nhạc du dương. Những điệu nhạc khi chậm dãi, khi nỉ non, khi ồn ào lúc cô độc nhưng chính bản thân nó. Nhưng với nó, cuộc sống đang dần trở lại theo một cách hoàn toàn khác...
    Rồi cứ mỗi tối, nó ngồi chờ đợi bàn tay của người khách nọ, vẫn chịu đựng những lớp bụi trần gian vương xoè lên mặt...Nó đợi chờ với một tia hi vọng mong manh. Và những sợi đây đang dần tách sợi...từng sợi...
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    doi cho, nghe ma thay met moi...
    Được tomoe sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 25/06/2006
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu của mẹ, lâu rồi mẹ không viết gì cho con nhỉ ! con sẽ thông cảm cho mẹ phải không, những mệt mỏi ngày hè, mệt mỏi khi con cựa quậy suốt ngày làm mẹ mất ngủ. Càng ngày con càng lớn hơn rồi. Bố mẹ cảm nhận đuợc qua làn da bụng của mẹ đâu là tay con này, đâu là chân con này...mẹ cứ buồn cười mỗi khi con lục bục trong đấy mẹ lại bảo với bố: " Anh ơi con mình bị nấc cục nè! ".
    Sáng nay trời HN thật dịu dàng phải không con gái, sáng nay bố ko đưa mẹ ra Hồ Tây tập thể dục như mọi ngày vì trời đang mưa con ạ. Và thế là hai mẹ con mình ở nhà ngắm mưa rồi lát nữa đi chợ mua Mít nhé.( Mẹ lại thèm ăn Mít đây này).
    Nhiều khi mẹ cứ ngồi tưởng tượng về con, ko biết con sẽ như thế nào nhỉ, có giống trong những hình ảnh siêu âm 4D ko? ko biết con sẽ giống ai? Bố, Mẹ, hay Ông Bà nhỉ? nhìn những em bé khác là mẹ muốn gặp con lắm rồi...ko biết lần đầu tiên đuợc ôm con vào lòng sẽ như thế nào nhỉ, mẹ hồi hộp và mong chờ lắm con ạ.
    Nhà mình sắp chuyển nhà mới rồi con ạ, một ngôi nhà ven Hồ Tây lộng gió nhé! con có thích ko? sẽ có một ban công cho con tha hồ chơi đùa, trồng hoa...nhé!
    Con biết không, bố con có lẽ sẽ hơi buồn khi phải rời xa ngôi nhà cũ gắn bó với bố con bao nhiêu năm, sáng nay mẹ thấy bố lấy máy ảnh ra hý hoáy chụp những bông hoa súng phía sau nhà, mẹ đoán bố con muốn lưu giữ một vài hình ảnh đã thân thuộc với bố.
    Buổi sớm ở đây thật là đẹp con ạ, có thật nhiều chim sẻ hót líu lo buổi sớm, không gian mát lành và thanh khiết biết bao, phải rời xa nơi này mẹ thấy thật tiếc. Nhưng con ạ , rồi nơi ở mới cũng lại có biết bao điều thú vị mới... đó là sóng Hồ tây lao xao, lao xao, là tiếng chuông chùa Tảo Sách văng vẳng mỗi chiều thật bình yên, ở nơi đó sẽ có tiếng cười giòn tan của con gái, con sẽ chạy tung tăng và khám phá những điều thú vị của riêng con nơi cuộc sống này con nhé!
    Từng ngày đợi chờ con đang ngắn dần...

    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 30/06/2006
  9. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thư từ Sài Gòn
    Đã lâu không về CS . Thật là thiếu sót khi không ghé ngang chúc mừng cho đôi vợ chồng đang rạng ngời hạnh phúc này .
    Hì hì ..
    Em xin chúc mừng hai người ! Anh Xiberi và Chị SCN ! Những ông bố và bà mẹ thật tuyệt vời !
    Chẳng biết nói gì để diễn tả cảm xúc của Tre lúc này _ Sau khi đọc những dòng yêu thương mà anh chị dành cho Jenny bé bỏng. Tre cứ nghĩ là lời của ba mẹ dành cho mình, lại liên tưởng đến những hạnh phúc , những hồi hộp , những lo âu .... của ngày xưa . Lại thấy yêu họ nhiều hơn. Và yêu cả anh chị nữa ...
    Đừng ngạc nhiên khi em ước gì có thể ôm chị SCN một cái thật chặt ( hì hì . giống như ôm mẹ em vậy ! ).
    To Anh Xiberi : Thơm Jenny một cái hộ em nhé !
    To Jenny bé bỏng : Ước gì cô thấy được ảnh của bé Jenny đễ thương khi bé oe oe khóc nhè nè !
    Các đấng sinh thành muôn năm !
    Cuộc sống là ngôi nhà hạnh phúc !

  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đợi chờ mùa thu phải không, xiberi?
    Nhưng hình như mùa thu của bạn đã đến từ lâu lắm, trước những ngày hè đổ lửa của HN nữa?
    Hạnh phúc và bình yên nhé!
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 11/07/2006

Chia sẻ trang này