1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoa và Tre nhé thật nhiều ! bé Jen nhà mình đã cất tiếng khóc đầu tiên được 1 tháng rồi đấy. Thật ngẫu nhiên khi bé và mình lại cùng một ngày sinh nhật. Bé đẻ thiếu tháng nên chỉ co2,2 kg thôi. Bé nhỏ xinh xinh. Bây giờ thì bé lên 3,5kg rùi và ngày càng đáng yêu. Sau này bé lớn lên , bé biết đọc bé sẽ cảm ơn 2 bạn thật nhiều vì những lời chúc thật chân thành cho bé nhé!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Sâm cầm nhỏ và Xiberi nhé !
    Thật hạnh phúc khi có tiếng em bé trong nhà phải không?
    @xiberi: Khổ thân ông bạn rồi, kiểu này là vào ngày X tháng Y từ năm sau trở đi ông sẽ phải lo gấp đôi hi...........hi.......
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Jenny của mẹ lúc 2 tháng tuổi.
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 30/10/2006
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Nhìn Jeny yêu thật đấy,
    Sâm cầm cho tớ gửi mấy cái kiss cho em bé nha. Nhớ nuôi em bé má bầu bầu vào nhen, rùi tớ đến tớ cắn má với
  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đấy là chồng tớ còn bảo là bé ko ăn ảnh đấy. ở ngoài trông bé có vẻ dễ thương hơn, hôm nào mời cô Witch đến chơi với bé nha. Còn nhiều ảnh ngộ lăm cơ nhưng toàn ảnh khoả thân bố cháu ko cho post, hị hị
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ yêu trẻ con nhất, hi.......hi....... nhất định sẽ đến chơi với em bé mà.
    Mí cả khuyên mẹ bé là chụp ảnh đừng để flash nhé, mắt em bé bị ánh flash nhiều k tốt đâu.
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bàn chân thon thon này,
    ngón tay xinh xinh này,
    cái miệng thơm thơm,
    yêu yêu ơi là yêu....
    Jenny của mẹ!
    Vậy là con đã 3 tháng rồi, con đã biết làm bao nhiêu trò dễ thương , mút ngón tay này, cong mông đòi lẫy, rồi chuyện trò hóng hớt, chân tay đạp loạn xạ cả lên miệng thì cười toe toét chẳng có cái răng nào. Ngày nào mẹ cũng nhìn thấy con , hôn hít con mà sao chẳng bao giờ thấy đủ. Mẹ yêu con thật nhiều !
    Mẹ yêu nhất con vào buổi sáng, khi ông mặt trời chiếu những tia nắng ban mai qua cửa sổ , bố kéo rèm lên để cho nắng vào tận giường của con. Bố lại hát bài: " Ông Mặt trời nhíu mắt nhìn em, em nhíu mắt nhìn ông..." để trêu con, thế là con chào ngày mới bằng nụ cười toe toét. Thế rồi bố mẹ lại tranh nhau hon hít vào cái má thơm thơm của con. Bố luc nào cũng nói : Bố yêu tun tun nhất trên đời! Thế là mẹ lại lườm nguýt bố, bố mách con : Mẹ đang ghen với con kìa!
    Lại nói về cái tên của con, bố hay gọi con là Tun Tun, còn mẹ thì nghĩ ra thật nhiều cái tên thật ngộ, và mẹ thấy tên nào cũng giống con lắm: He He này, Hẹ Hẹ này ( vì lúc 1 tháng con lúc nào cũng hehe, hoặc hẹ hẹ làm bố mẹ phì cười, bây giờ thì mỗi khi con lẫy đầu con ngật ngưỡng giống hệt ông rùa nên mẹ thỉnh thoảng lại gọi con là Rùa. Khi nào bế con ngồi thì con giống con chim chích, thế là ông bà nội hay gọi con là chim Chích ơi. Bà ngoại thì hay gọi con là TŨN. Cô Vân đến thì lại gọi con là Cái Kẹo của cả nhà.
    Không biết sau này con lớn con sẽ thích cái tên nào nhất nhỉ, nhưng bố mẹ sẽ vẫn gọi con là Jenny nhé! những cái tên kia sẽ chỉ là tạm thời thôi, đuợc không con. Ừ, mà dù là TUN, TŨN, Chim Chích, hay Kẹo Bông thì con vẫn là con gái thân yêu nhất của bố mẹ, con biết ko?

  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhầm.
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 02/11/2006
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cô Witch yên tâm, vụ đèn flash mẹ cháu rất cẩn thận mà. Mà cô W hứa là đến chơi rồi đó nha!
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sớm lạnh.
    Sương buốt cắt rơi đi chút hơi ấm của căn phòng còn vương trên cánh tay,
    Sương buốt cắt rời đám lá sung mới úa,
    Sương buốt cắt lá khế vàng rơm rụng bộn bề góc ban công ẩm ướt ...

    Em ngủ.
    Jenny đang ngủ.
    Giấc muộn say mê.
    phía Đông nhàn nhạt.

    5 giờ.
    Nhiều lùm cây, những khu vườn lay nhẹ, chim bay lên và hót
    Bình minh đây rồi.
    ( Một hôm nào đó phía nhà bên tân gia, hàng trăm chú chim sâu được tung bay lên trời. Họ hoành tráng còn ta giờ đang được nghe chim hót, những con chim có tổ và cả lũ chim mới dọn đến hôm nào ...)
    Bình yên,
    Cái lạnh bình yên
    Hơi ấm rất bình yên. Chút xíu nữa ta trở vào và tắt cây đèn ngủ, ta mở tung cửa sổ,
    Vào đi,
    nắng cuối mùa thật mềm và thật ấm.
    6h30.
    Thức dậy nào Jenny !
    Thức dậy nào bé nhỏ !
    Sáng rực rỡ kia rồi !
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 03/11/2006

Chia sẻ trang này