1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa chân thật.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cobeSJC, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình....
    Nên trân trọng nhưng cảm xúc dù cho cái cảm xúc đó đi vào ngõ cụt. Hãy rộng lượng với bản thân mình. Đừng dằn vặt và đừng khắt khe. Coi đó chỉ như một cơn gió thoảng qua, khiến cho tâm hồn xao xuyến một chút. Không ai bảo với bạn đấy ko phải là tình yêu nhưng rõ ràng đấy không phải là tình yêu đích thực và trọn vẹn. Hãy tìm kiếm cái đích thực và trọn vẹn ở một nơi khác. Nhưng hãy nhớ, cứ yêu bằng cảm xúc thực của mình.Yêu nhau đê.

  2. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người ít thất bại ư: Hồi phổ thong, tôi học cực giỏi, nhưng rồi lần thi đại học đầu đời với bao háo hức, tôi đã bị trượt vì thiếu nửa điểm. Tôi phải chịu áp lực rất lớn từ mọi người xung quanh. Và tôi đã cố gáng vượt qua. Có lẽ, bạn sẽ không hiểu được một cô gái bươn chải một mình đạt được vị thế hôm nay, tôi phải trải qua những khó khăn như thế nào.
    Tôi luôn ý thức được rằng: Dòng đời mãi chảy trôi. Biết rằg cuộc sống vẫn tiếp tục, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi, nhung ta vẫn cảm thấy đau đớn khi chuyện xấu xảy ra. Vì ta là con người mà.
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn là một cô bé kiên cường nhưng đa cảm.
    Bạn đã như vậy chúng tôi không có ý kiến gì nữa. Giờ nói chuyện vui nhé . Nếu bạn ở HN thì hôm nào đi uống rượu với chúng tôi, HN trời lạnh thế này uống rượu vui phải biết.
    Quên mất tên bạn là gì nhỉ?
  4. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To CobeSJC: Tớ thấy anh chàng của cậu thả mồi rắc thính hơi nhiều trong khi suy nghĩ nội tâm của anh ta lại không thể hiện bằng một nửa .
    Nói chung tớ thấy hơi hèn Vui vẻ về sau làm bạn tốt vẫn hay hơn là ngoảnh mặt bỏ đi như thế .
    Tớ thì tớ tin là cậu đã yêu người đó, tình yêu đó chỉ có chủ nhân của nó mới hiểu và điều đó đã được thể hiện qua hành động. Đối với con trai tớ thấy còn khó chơi với cái kiểu đó, chuyện của cậu là chuyện tâm hồn tình cảm, nên quên nó đi là tốt hơm, không tiếc. Cậu đã thể hiện hết cách hết sự quan tâm có thể rồi. Tớ có một số thằng bạn rất dở hơi và lận đận và ngô nghê trong chuyện tình cảm nhưng có điều là chúng nó không nói được những câu văn hoa đầy ý nghĩa như anh chàng của cậu
  5. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Tôi biết mình sẽ vượt qua thôi. Nhưng trong lúc này tôi cần được chia sẻ để được nguôi ngoai. Tiếc là tôi sống tận TP HCM nên không có dịp đi nhạu thạt say một lần với các bạn , chắc hẳn lúc đó sẽ quay ngay anh ta nhỉ? (Tiết lộ: tôi chưa say bao giờ. Đi nhạu toàn phá mồi thôi). Có ai vào TP HCM, tôi sẽ mời đi nhậu đó.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... chú em không được lợi dụng để làm quen nhá
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn cobeSJC này có nhiều điểm tựa tựa mình nhỉ. Nhưng có lẽ tôi vẫn có nhiều cái may mắn hơn. Vì thế, tôi muốn reply nhiều ở đây, nhưng tôi thấy mình không thể nói gì được nhiều, hoặc nói thế nào cho hợp cả, vì rằng chỉ người trong cuộc mới có cảm nghiệm đúng. Cái đúng thì chỉ có 1, còn cái hao hao giống thì vô số kể mà.
    Cái hay ở đây là mọi người cùng hiểu và chia sẻ chút ít cho nhau (có còn hơn không mà ).
    Hy vọng sau này gặp bạn này ở SG nhậu 1 bữa!
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Ừ anh nói đúng ! yêu nhau đê

Chia sẻ trang này