1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa độc ác!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa độc ác!!!

    Nếu bỗng dưng người ấy nhắn tin hỏi rằng bạn bạn có yêu người ấy nhiều không, bạn sẽ trả lời như thế nào? Đối với tôi những câu hỏi ấy không quan trọng, quan trọng là cái cách tôi đối với người ấy như thế nào, còn trả lời yêu hay không thì chỉ là lời nói, mà lời nói thì đôi lúc nói ra nhưng không hẳn là thế. Nếu tôi nói tôi yêu người ấy nhiều thì chưa chắc tôi đã yêu người ấy thực lòng, vì vậy tôi im lặng, không nói gì cả và giữ điều đó cho riêng mình.
    Nếu bỗng dưng người ấy nhắn tin và hỏi rằng nếu người ấy chết bạn có buồn không, bạn sẽ trả lời như thế nào? Tôi nói tôi sẽ rất buồn, nhưng trong lòng tôi còn tan nát hơn cách tôi thể hiện bằng lời nói gấp trăm, gấp ngàn lần. Khi nhận được câu hỏi ấy tôi đã chộp ngay lấy điện thoại và gọi, nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông đổ dài... chẳng ai bắt máy. Trong chốc lát tôi như sụp đổ, nước mắt cứ trào ra, tôi lại bấm số gọi, nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ dài...rồi tin nhắn đến, tôi đọc mà nước mắt cứ ràn rụa ...còn 2 tháng để anh có thể làm cho em hạnh phúc... Tôi bị shock mạnh và cảm thấy tức ngực vô cùng, sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột nên tôi không làm chủ được mình, tôi khóc nức nở và liên tục nhắn tin người ấy hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng người ấy không chịu trả lời. Trong đầu tôi hình dung ra đủ thứ viễn cảnh, tôi nguyền rủa ông trời bất công...hình như tôi khóc rất nhiều, cảm thấy tất cả sụp đổ...
    Sau tất cả những chuyện đó, tôi mới biết đó là trò đùa mà người đó dành cho tôi, chỉ là để thử xem tình cảm của tôi dành cho người ấy có nhiều không, phải chăng sự im lặng của tôi khiến người ấy phải dùng đến trò đùa này? Tại sao phải đùa độc như vậy! Tôi đã bị shock và khủng hoảng thật sự. Tôi đang khóc...
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko phải trò đùa độc ác mà là trò đùa trẻ con.
    Nhắn tin với người đó là: Khi anh lớn hơn 1 tí nữa, em sẽ yêu anh.
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cùng hoàn cảnh với người ban trai kia của bạn thì phải , không ủng hộ cũng không biêt có nên trách cứ người bạn đó không nữa , một tình yêu , điều bạn làm sau khi nghe tin anh chàng kia đùa , anh ta mà biết , chắc cũng đau đớn lắm ,sao trên đời lại trùng hợp thế chứ , mong hai bạn sẽ đến được với nhau ! Sau chuyện này mà hai bạn vẫn im lặng thì sự đau đớn của cả hai bạn sẽ còn tăng lên nhiều, can đảm lên bạn nhé !
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chưa nghĩ ra được trò đùa này , nhưng mình điều mình phân vân là khi anh ấy ở trong tuyệt vọng có một số việc mà liệu ta có thể tha thứ được chăng ? Đọc xong topic này của bạn , mình quả thực không biết sẽ phải như thế nào thì một đôi tình nhân nào đó trong hoàn cảnh này mới có được nhau !
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi anh gào thét lên rằng anh yêu em thì những điều anh nhận lại là " phút bồng bột ", "trẻ con " ," rồi anh sẽ quên " và một sự im lặng khủng khiếp !
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ k biết nói gi hơn... tớ thấy rất buồn và muốn khóc vì câu chuyện này làm tớ nhớ ra một số chuyện... gần tuơng tự nhưng lại trớ trêu kiểu khác cơ...
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    lửa thử vàng , gian nan thử sức. kể ra cái tay đấy cũng cao tay thật , thử thế đúng là chỉ có 1 kô 2 , điều đó chứng tỏ tay đấy yêu bạn lắm.
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thì thay vì gào thét thì anh hãy chứng minh bằng hành động đi. Em cũng chán mấy anh chàng như anh lắm, luôn gào thét rằng "anh yêu em...", nhưng chỉ cần xa em iu 3 tuần là đã sẵn sàng đi ra ngoài với cô nàng khác, lý do "anh nhớ em quá"
    Anyway, anh chàng nào thử người yêu kiểu này là cực kỳ... ngu, lý do: nghe chuyện cậu bé chăn cừu chưa?
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình thấy có gì trong chuyện này đâu. Mình thấy bạn đang có trong tay cơ hội hạnh phúc đấy chứ ? Thông qua phản ứng của bạn khi anh ta nhắn tin thứ hai, bạn và anh ấy đều biết rằng bạn yêu anh ý thật sự, và tất nhiên anh ý cũng thế. Vậy thì còn chờ gì nữa ? Hãy tha thứ cho anh ý với trò đùa vừa rồi. Bạn có biết rằng hai người yêu nhau mà đến được với nhau thì hạnh phúc như thế nào không ?
  10. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh ta rất yêu bạn nhưng yêu một cách ích kỷ, sở hữu và trẻ con. Cuộc sống còn nhiều cái phức tạp, một chút khó khăn là lại thử nhau sao? Tôi cũng đã gặp chuyện này và hết cách thử này, sau đó còn nhiều cách thử khác mà với mỗi cách thử đều làm mình tốn bao nước mắt, căng thẳng và lo lắng. Yêu quá tới ích kỷ mù quáng như vậy chỉ làm khổ nhau, tôi không còn sức để tiếp tục nữa rồi......

Chia sẻ trang này