1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa độc ác!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi...hãy mừng vì đấy chỉ là một trò đùa.Tớ cũng gặp một chuyện tương tự,nhưng rất tiếc đấy không phải là chuyện đùa...Chúc bạn hạnh phúc
  2. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ hashalys : anh ấy ko nên đùa thế, thật kinh khủng! bagia hình dung được tâm trạng của bạn lúc đó.
    Bạn của bagia cũng một lần ngồi trước mặt bagia và hỏi rằng nếu anh ấy chết thì sẽ thế nào ... bagia chỉ nói rằng bagia ko muốn điều ấy xảy ra, nên anh ấy đừng nói là NẾU hay thứ gì tương tự thế. Kinh khủng lắm! Sau này bagia mới biết rằng anh ấy mắc một căn bệnh, nhưng cũng may là cuối cùng anh ấy vẫn khoẻ mạnh, bình yên. Nhưng ko thể phủ nhận là điều ấy ám ảnh bagia mãi đến tận bây giờ. Đừng bao giờ nói NẾU thêm một lần nữa ...
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa này đúng độc ác thật. K chấp nhận được kiểu đùa này. Nhưng...chẳng có gì trên đời là k có lý do của nó. Có lẽ bạn cũng đã k cho người ta có cảm nhận tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của bạn dành cho ng ta.
    Thứ nhất, để ng ta fải hỏi mình là mình có yêu người ta k ,đã là k nên rồi. Điều đó chứng tỏ mình quá tiết kiệm 1 câu nói vô cùng giá trị, bạn tiếc người ta câu đó? Chắc là k. Tôi dám cá rằng bạn sẽ rất hạnh fúc nếu ng ta nói với bạn nt, vậy sao bạn k nghĩ đến việc làm cho ng ấy cũng hạnh fúc vì 1 câu nói rất đơn giản đó chứ. Hãy biết nghĩ đến ng ta với.
    Thứ hai, dù bạn có làm nhiều việc đến mấy cho người ta, mà khi người ta chỉ hỏi 1 câu hết sức đơn giản nt, mà bạn k trả lời. Dám chắc ng đó sẽ nghĩ: fải chăng cô ấy k yêu mình, nên k thể dễ dàng nói ra điều đó (k thể dễ dàng nói dối). Vậy sao bạn k làm vui lòng ng ta, bằng 1 câu nói cũng đơn giản chẳng kém: có.
    Đừng luôn nghĩ rằng, fải làm những việc to tát cho nhau, mới là yêu. C/s đôi khi tạo nên từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đừng bao h coi thường bất kì điều gì.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 02/05/2006
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể áp dụng trò đùa này dù với mục đích nào đi chăng nữa , mình chắc chẳng bao giờ dám thế đâu !
    Nhưng dù thế nào anh vẫn yêu em , anh đã chứng minh nhưng cơ hội em trao cho anh quá ít
    em chỉ thích anh thôi anh hiểu rồi , vì thấy anh đau khổ vậy mà em vẫn im lặng ( hay là vì một điều khác mà em tưởng rằng anh không biết ? ) , thời gian + sự im lặng của em ( không cho anh có cảm giác dù chỉ là một người bạn xã giao nhất ) sẽ khiến anh càng yêu em thôi ! Thế nhé , anh biết mà , em là một cô gái sẽ còn gây nhiều đau khổ cho 1 nửa nhân loại , hạnh phúc 1 đời cho những ai được quen biết em ( trừ anh và có thể còn ....một số anh nữa) !
    Anh nghĩ rằng đa phần những người có tình cảm với nhau sau khi không còn điều kiện bên nhau họ vẫn giữ liên lạc để kiểm tra tình cảm của mình , đừng để bất cứ một ai trên đời này nhồi nhét vào đầu em những điều mà khiến ta không thể đến với nhau, mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản khi ta bên nhau , và nếu không ở bên nhau được thì tình cảm nó cũng phải cắt đứt từ từ chứ cắt phăng một phát thì ác lắm !
    Tình yêu ---> tình bạn ----> nguôi ngoai ----> chia tay .
    tình yêu----> chia tay + không 1 tín hiệu dù nhỏ nhất + nhắn tin vào hòm thư hay điện thoại cũng không trả lời ,
    anh không biết việc làm này của em so với trò đùa của anh nào đó kia thì cái nào "ấy" hơn ! hic hic!
    Anh phải làm sao , dũng mãnh như một con sư tử đến ôm em vào lòng và không cho em có thời gian đắn đo chuyện vớ vẩn ,hay phải cầu xin , uỷ mỵ trông chờ vào lòng thương hại của em ( em là một cô gái rất thương người mà ) , hay là cả hai điều trên , anh đã không làm điều thứ nhất vì em vô cùng "cảnh giác " , bên Tây người ta vẫn ôm nhau chào tạm biệt mà !
    Hay là chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu , anh cũng đã làm điều này suốt thời gian qua, cho dù em và anh cùng dội những gáo nước vào nó nhưng chỉ nó chỉ im lặng âm ỉ rồi nó lại cháy lên dữ dội , gặp anh và nhớ lại tất cả ----> em e ngại điều này chăng , em sẽ lao vào anh còn mãnh liệt hơn anh chăng . Nếu không nhất quyết không thể có chuyện em chỉ thích anh mà vất anh đau khổ một xó được , có phải thế không em ?
    , sao không bao giờ em thú nhận hay thanh minh về điều này vậy , bạn bè em nhiều thế mà không giới thiệu cho anh nổi một cô gái nào đó để trêu anh chẳng hạn , anh không nói thì bảo anh trẻ con ,bồng bột , anh nói thì lại chạy biến đi hệt như phong cách của " thỏ con " vậy, sợ anh sẽ "nắm thóp " và " khống chế " . Ối giời đất ơi ! không biết liệu có người bạn nào có thể " tư vấn" cho chuyện này không , phải chăng anh không xứng với em hay tình yêu này của anh là quá mong manh , hãy nói gì đi em ?
    Anh biết xác suất em đọc những dòng này là 99% , nhưng đừng có giật mình như vậy , anh nói thế thôi chứ không phải em liên lạc là anh sẽ lao đến đâu mà , anh chấp nhận tất cả , em biết bài hát " tình đơn phương " không , anh hát bài đó cả trăm lần mà cuối cùng cũng bị " em hờn em dỗi " , ngố nhỉ ? Sao ngu ngốc mà nói tình cảm của mình ra vội thế -----> không thể tha thứ sao em, coi như anh là một đứa bé tội nghiệp mắc phải lỗi lầm đi !


    Mong tin em và sẽ không gào thét nữa
  5. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bạn Thảo ác quá.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn những lời động viên và an ủi của mọi người, thật sự mình đã trải qua 1 cú shock mạnh và nhờ đó cũng kiểm chứng được tình cảm của mình. Nhưng mọi người ơi, hình như có cái gì đó mà mình cảm giác rằng nó không hẳn là một trò đùa, có thể người ấy vì không muốn mình quá lo lắng nên mới nói với mình như vậy chăng. Mình biết không phải vô cớ mà người ấy lại hỏi mình những câu đó, khi mình hỏi đã có chuyện gì xảy ra, người ấy chỉ nói là bị bệnh nhưng không nghiêm trọng lắm. Mình lo và buồn lắm, không biết thực hư như thế nào. Ban đầu khi biết rằng đó chỉ là trò đùa mình đã tức giận lắm định la cho người ấy 1 trận, nhưng giờ nghĩ lại sự việc mình thấy có gì đó không ổn. Thật sự đó có phải là trò đùa không?
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chữ của Hashalys dường như có dòng điện chạy qua cơ thế, tim dường như cũng đập nhanh hơn... Chẳng biết điều đó là gì nhỉ? Thấy yêu mến Hashalys đến là kỳ! Hashalys!?!....
  8. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hasalys thân mến !
    Bạn không phải lo đâu , không có chuyện gì cả , chỉ là anh ấy tuyệt vọng quá thôi nên mới đùa như vậy , một người con trai không bao giờ nói sự thật với một cô gái bằng một cách như vậy ,
    Điều đó cho thấy rằng bạn là một cô gái vô cùng nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương ,điều này nhiều khi không có lợi cho bạn ,cuộc sống sau này của bạn còn biết bao nhiêu khó khăn và thử thách , lúc đó bạn sẽ vượt qua bằng cách nào , suy nghĩ sâu sắc cũng tốt nhưng không phải lúc nào cũng tốt , nhất là với những chuyện buồn phiền , bạn phải biết quên !
    Học cách sống lúc nào cũng phải có một niềm tin , tin vào những điều tốt đẹp , có thế cuộc sống mới bình yên, thanh thản và hạnh phúc được. động tý bạn lại nghĩ linh tinh vớ vẩn xa xôi thì tệ lắm , theo mình bây giờ tốt nhất là kiểm tra lại tìn cảm của mình thật kĩ , nói với anh chàng kia rằng bạn bị tổn thương nặng nề sau chuyện vừa rồi , đến với anh ta và tâm sự như một người bạn , rồi thỉnh thoảng gặp gỡ và .................sau đó thì tuỳ bạn thôi, tình yêu không thể bắt ép ! Chúc bạn bình tâm lại nhé !
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cám on Vung_buoc_tien_phong đã cho mình những lời khuyên nhé. Mình biết, một cuộc sống không phải đối diện với nhiều sóng gió sẽ khiến mình dễ quỵ ngã khi vấp phải cú shock nào đó. Thật sự mình không thích mình như thế này chút nào cả, người ấy nói sao mình mít ướt thế! mình cũng tự trách mình thật mau nước mắt, chỉ 1 câu nói cũng đã khiến mình khóc rồi, nếu sau này gặp phải những chuyện lớn hơn thì sẽ như thế nào? mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện đó mình cảm thấy mình chán quá. Mình nhớ có lần con mèo nhà mình chết tự dưng mình cũng ngồi khóc ngon lành. Đừng nói mình ủy mị nhé, nhưng lúc đó cảm xúc trong mình mạnh lắm không thể diễn tả được, đó cũng giống như cảm giác khi mình nhận được tin nhắn của người ấy. Dù sao ai ở vào hòan cảnh như mình mới có thể hiểu hết được .
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tán vớ tán vẩn, ko hiểu là cái loại gì

Chia sẻ trang này