1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa nghiêm túc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Egoist, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Trò đùa nghiêm túc

    Mấy hôm nay anh bận bịu quá, không rãnh rỗi mà vào "khiêu vũ" với mấy chú mấy cô trong cái vũ truòng đầy rãy gayband này. Hôm nay, nhân sự liễu phất y khứ anh bỏ lại tất cả những bon chen cùng lũ đần ngoài xã hội mà vào đây ngõ hầu trước là tìm kiếm chút cảm hứng phét lát sau là xem có em xinh xẻo, mắt nai ngây tròn nào đi lạc vào chốn tuyệt địa này chăng...
    Chỉ gần tuần, nhưng thế sự biến thiên ghê gớm, vật đổi sao dời, ruộng dâu hóa biển xanh ... Một bài đĩnh đạc, một ngụ ngôn hay ho của anh, mà anh uổng công nhìn sờn bao nhiêu sách cuốn sách, làm nhàu biết bao nhiêu kinh điển mới thức ngộ được cuối cùng đã bị quý ngài mod tên là felix xóa bén đi không thương tiếc với một lý do mà đến con bò nó nghe được cũng thấy đỏ sừng lên ngượng: -Thiếu văn hóa trong lời lẽ.
    thật là:
    -Cùng trông lại bài mình chẳng thấy
    thấy son son chỉ mấy lời sau
    lời sau nó chửi vào mình
    mày thiếu văn hóa ông "del" bài mày.
    (mạn phép cụ ... con cải biên
    " Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
    ngàn dâu xanh ngát một màu
    lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai")

    Anh cảm thấy lạ lẫm, và tự hỏi cái gì gọi là Thiếu văn hóa trong lời lẽ?

    Nhân đây anh kể một câu chuyện vui có thật sảy ra giữa anh và bạn anh với một lũ đần độn chung chỗ trọ. Câu chuyện " Chuyện caí nồi"

    Phụ lục Chuyện cái nồi
    Thuở còn hàn vi, lê lết tìm đường mua sắm học vấn, anh và thằng bạn không có gì chung ở chung một chỗ trọ. Mẹ cha nó, số tụi anh khổ, ngoài chuyện đi học lại còn phải giặt giũ, nấu ăn ... Mới than rằng là trời sinh các ông còn sinh chi cái việc nấu nướng. Cả gia tài đồ nghề nấu ăn chỉ có cái nồi lớn là đáng kể tụi anh yêu nó như yêu vợ, thương nó như thương con. Cắt ca cắt củm qua ngày cùng nhau lo việc ông táo. Khổ hải không kể hết như thế ấy vậy lại thêm một tai họa trên giáng xuống dưới đất dâng lên. Không hiểu mấy thằng cùng trọ ăn phải phẩn thê nào lại mọc ra gan hùm dám thó ngay cái nồi yêu qúy của tụi anh. Làm hai anh phải thương, phải nhớ khóc hết nước mắt, gầy rạc cả người đi. Nhưng anh hùng phải biết gạt lệ mà tiến lên. Tụi anh nén đau thương tìm kiếm bao ngày nhưng cái nồi vẫn biệt tăm.
    Có câu: Anh hùng quân tử như nhau
    Có thù không báo thua trâu keó cày.
    Thế là sau khi bàn mưu tính kế rẽ rành từng đường đi nước, bước đảm bảo không có bọn tiểu nhân nào lường trước được. Một chiến dịch thiên tài nhằm khôi phục danh dự cho cái nồi đã được thực hiện kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu...

    ... Muốn biết Chiến dịch thực hiện ra sao, Chủ trương của anh là gì với các Mod ....
    chờ phần sau anh kể tiếp...
    Trước nói về một chiến dịch thiên tài, Chuyện là tụi anh quyết tâm làm chuyện động trời mà " tiền cổ nhân bất tác, hậu lai giả bất khả" - Viết một bố cáo giữa bàn dân thiên hạ dùng đủ các thủ đoạn thô bỉ và kinh khủng cần có về ngôn từ, hình họa, mà đến Rabelais (a) phải phì cười, Picasso (b) phải ói mửa . Nhằm khiến kẻ cắp lớn gan kia đọc phải mà ù tai, xem được mà mù mắt, Để cho đến tam đại nhà nó, cửu tộc nhà nó, con chó đực nhà nó, con lợn nái nhà nó, mất mặt đến mà không dám nhìn đến cả hai con cào cào đang ********.
    Chiến dịch đã được thực hiện một cách hoàn hảo, Bố cáo đã được treo lên ngay chỗ trang trọng nhất của xóm trọ - cửa Toilet...
    Quả nhiên kế hoạch thành công gần hoàn hảo. khoảng 99%. Gây xôn xao dư luận vốn yên ắng của xóm đủ độ lớn cần thiết cho kế hoạch. Tạo ra một âm vang khó dập tắt nhiều ngày sau đó, Thể hiện tinh thần bất khuất chống lạị thói tiểu nhân của người đời. Kẻ cắp kia hẳn phải đau đớn lắm, khổ sở lắm. Anh khẳng định như vậy vì anh thấy vài thằng vào toilét công cộng ( vốn không thơm tho gì) ngồi khóc suốt cả tuần. Chắc là tụi nó hối hận lắm. Tội nghiệp, dù sao tụi anh cũng quá tay.

    Điều không hoàn hảo duy nhất và rất nhỏ của câu chuyện nghiêm chỉnh này là 100% lũ sinh viên đáng yêu trong khu trọ không hiểu bảng bố cáo nói gì....??? Thằng trai thì cho rằng đó là một truyền đơn của bọn *********( nếu anh là ********* anh chả dư hơi mời bọn ngu này công tác)... Con gái thì bảo đó là một trò bùa chú phù thủy của những con quỷ râu xanh đang lẩn khuất đâu đây nhằm bỏ bùa các em ( của đáng tội, em nào nhan sắc đến quỷ dạ xoa cũng gọi bằng cụ cố) . Anh đến chết sặc khi nghe bọn em chã kia mạnh mồm gào lên như thế.
    Câu chuyện đến đây kết thúc là rất vui vẻ và có hậu nhưng tụi kia đâu nghĩ thế, Tụi nó xông vào hành tội tụi anh với hai lý do bịa đặt ngu xuẩn trên đây, vùi hoa dập liễu bằng trò đánh hội đồng rất chi là đê tiện. Cuối cùng anh phải sử dụng đến chiêu cuối trong "giáng long thập bát chửi" gọi là " Hỏi mày hiểu gì" thì thằng nào thằng nấy ngớ người ra ngay đuột như con bòi. Thật là lố bịch. Dek ai hiểu dù chỉ một chữ bẻ đôi.

    1) con người có một tất xấu là thường phán xét trước khi thấu hiểu. ( Milan Kundera- Art of Novel). Câu chuyện trên là một ví dụ.
    Mạn phép câu chuyện trên anh quay lại triển khai lại ý kiến nhỏ đầu tiên của anh. Anh vốn cho rằng - Muốn phán xét ai đó thì phải biết họ nói gì, làm gì.
    Mod muốn xóa bài và kết tội ai đó thì trước hết hắn phải hiểu bài đó viết về cái gì. Trong trường hợp này bài viết của anh là một câu chuyện ngụ ngôn và hoàn hoàn toàn mang tính đánh đố với những người anh mạn phép cọi là không có đầu óc hài hước và thiếu kiến thức như Felix. Dám hỏi Felix có hiểu không bài của anh không? Và nếu thế thì thử nói nó viết về cái gì?

    Nếu ngài Felix trả lời dược thì anh sẽ viết tiếp phần sau. Nếu không thì coi như anh chỉ làm một công việc vô bổ mà có thể nói nôn na là "Đàn cho trâu nghe".

    ghi chú
    a) một tiểu thuyết gia nổi tiếng thế kỷ 17.
    b) Hoạ sĩ nổi tiếng và có những bức vẽ rất tởm.



    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Con người của hắn có lẽ cảm thấy mình trở nên có giá trị khi bao bọc những lời lẽ thô tục bằng bộ cánh văn chương. Những lời lẽ trừu tượng làm mọi người nghi ngại không hiểu hắn thuộc loại người nào.
    Còn thực ra ...
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    hì hì! Lại một trò phán xét trước khi thấu hiểu. Quả nhiên là căn bệnh trầm kha khó chữa trị
    Anh chả có thì giờ đôi co với các chú. Với các chú Thì khái niệm văn hoá là một cái gì đó đã được định sẵn và hằng biến. Cái hằng biến do sự sự lười biếng suy nghĩ và một lý do khác Văn hoá đạo đức học là một giá trị mù loà. Không trách các chú quan niệm Văn hoá là như thế.
    Với anh Văn hoá là một khái niệm rộng lớn và sẽ không bao giờ có một kiểu quan niệm món nước sốt văn hoá luôn nằm trong miếng Hambuger đạo đức nhà trường ( giáo dục công dân) như các chú ở đây.
    Nói thật với các chú anh viết bài vì anh thích đùa cợt vui vẻ thôi còn chú nào thấy không vui thì làm ơn tránh xa. Chú nào thấy bực lắm thì viết bài khác hay ho cho anh xem, lèm bèm vài câu ngu xuẩn như thế phỏng có đưọc gì

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bon chen cùng lũ đần ngoài xã hội
    - Này chú, trong thiên hạ thử hỏi có mấy người gọi như thế này ? ngoài thằng trùm phát xít Hitle và mấy đứa ăn thịt người như thằng Xăm cùng với cái vẻ bi bi hài hài của mấy thằng "Thánh ca " mị hồn qua thơ ca - mà tiêu biểu là ca khúc
    " Đàn bò về thành phố "
    - Này chú, đừng có thấy lời tôi ghép lời chú rồi tưởng vậy...
    Mà vào đây ngõ hầu trước là tìm kiếm chút cảm hứng phét lát sau là xem có em xinh xẻo, mắt nai ngây tròn nào đi lạc vào chốn tuyệt địa này chăng...
    - Này chú, tuyệt địa hay tuyệt thiên lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, gần gủi nhau và cùng sống trên một cục thịt biết di chuyển dưới sự điều khiển của minh tâm não - Nếu chỉ cần nhếch mép nhăn răng thì chắc gì đã là Thiên ? Trừng mắt bặm môi - chắc gì đã là địa ? Đó chẳng qua chỉ là cái bức họa trong báo tuổi trẻ cười .
    Chỉ gần tuần, nhưng thế sự biến thiên ghê gớm, vật đổi sao dời, ruộng dâu hóa biển xanh ... Một bài đĩnh đạc, một ngụ ngôn hay ho của anh, mà anh uổng công nhìn sờn bao nhiêu sách cuốn sách, làm nhàu biết bao nhiêu kinh điển mới thức ngộ được cuối cùng đã bị quý ngài mod tên là felix xóa bén đi không thương tiếc với một lý do mà đến con bò nó nghe được cũng thấy đỏ sừng lên ngượng : -Thiếu văn hóa trong lời lẽ.
    - Này chú, văn hóa chỉ là một thứ phản ứng hóa học ắt tự nhiên, và cũng có thể không tự nhiên. Một ngụ ngôn hay của chú bị xóa bén là do chú, chú chẳng có cớ gì để trách anh Felix được ! hãy nhường nó lại cho " bàn dân thiên hạ trách " . Nếu bàn dân thiên hạ không trách thì chú đừng có sinh tật rồi phạm tội vô nghì...
    thật là :
    -Cùng trông lại bài mình chẳng thấy
    thấy son son chỉ mấy lời sau
    lời sau nó chửi vào mình
    mày thiếu văn hóa ông "del" bài mày.
    (mạn phép cụ ... con cải biên
    " Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
    ngàn dâu xanh ngát một màu
    lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai")
    Anh cảm thấy lạ lẫm, và tự hỏi cái gì gọi là Thiếu văn hóa trong lời lẽ?

    - Này chú, nói thêm tí nữa cho chú nghe - Nếu anh Felix nói del bài của chú vì lời lẽ của chú thiếu văn hóa . Nhưng lời vốn chẳng mấy phần diễn ý . Vậy nếu ở đây Fan nói là đã từng đọc bài của chú rồi, và chẳng thấy thiếu văn hóa tí nào cả . Fan thấy một cái khác còn dữ tợn hơn -
    Này chú, té có nhiều cách té, bẩy có nhiều kiểu bẩy ! Há chú đã thấy !
    Chiến dịch đã được thực hiện một cách hoàn hảo, Bố cáo đã được treo lên ngay chỗ trang trọng nhất của xóm trọ - cửa Toilet...
    - Này chú, há có mấy người nói cửa Toilet là xóm trọ trang trọng của con người ? Chú chẳng phải hàng vô văn hóa đâu !! Đó là lời Fan khẳng định đấy ! Chẳng khía tí nào - Chú há dám nhận ???
    Tạo ra một âm vang khó dập tắt nhiều ngày sau đó, Thể hiện tinh thần bất khuất chống lạị thói tiểu nhân của người đời. Kẻ cắp kia hẳn phải đau đớn lắm, khổ sở lắm. Anh khẳng định như vậy vì anh thấy vài thằng vào toilét công cộng ( vốn không thơm tho gì) ngồi khóc suốt cả tuần. Chắc là tụi nó hối hận lắm. Tội nghiệp, dù sao tụi anh cũng quá tay.
    - Này chú, Fan lại một lần nữa khẳng định - chú chẳng thiếu văn hóa đâu .
    - Này chú, đừng có ngụy biện bằng câu " con người vốn mâu thuẫn với chính mình " - Chú tựa lời của thiên hạ để phán thiên hạ mà chú lại chẳng tựa lời mình để phán mình - Há chú không mâu thuẫn ?
    - Này chú, quần thần bá quan, dư luận to lớn há cũng trong cái phạm trù phẩm nhân và đạo đức ( chỉ một phút lãng quên thì có thể lật đổ cả sơn hà xã tắc ) .
    ...Này chú, một kẻ ********* không nguy hiểm bằng một kẻ có nguy cơ ********* - Há chú biết ai là người có nguy cơ ? Đó đang là cái lỗi to lớn nhất của XH - thấy đó, biết đó, và không làm cũng nằm ở đó .
    1) con người có một tất xấu là thường phán xét trước khi thấu hiểu. ( Milan Kundera- Art of Novel). Câu chuyện trên là một ví dụ.
    Mạn phép câu chuyện trên anh quay lại triển khai lại ý kiến nhỏ đầu tiên của anh. Anh vốn cho rằng - Muốn phán xét ai đó thì phải biết họ nói gì, làm gì.

    - Chú nhầm rồi, Milan Kundera- Art of Novel không đang nói về phạm trù phẩm . Người ta đang nói đến một cuộc chiến bạo lực .
    Đến đây đã hết ý - hà...quả nhiên là loài người đang tựa vào lời và ý với nhau để tạo lời và ý . Vậy chú có tựa chưa hay là chú chỉ biết tựa vào mình ???
  5. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Tại sao lại phải biến đi nhỉ. Có nhiều chỗ đâu có mời mà hắn cũng tới, vậy thì phải vào đây để chửi chứ.
    Thứ hai : Anh chẳng công đâu đọc những dòng của chú. Chỉ vào để chửi thôi
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cha con đang nói về một chuyện vui, nhân lúc cười đùa, thằng con liên tục xưng anh với ông bố, nhưng cũng có lúc dừng .
    Còn các cô, các chú - đang say đang xỉn hay sao mà 1 tiếng anh, 2 tiếng anh, 3 tiếng cũng anh vậy ? Thử hỏi, chữ văn hóa có ý nghĩa là bao so với cái đầu của các cô các chú ???
    Ừ hỉ, chuyện nhỏ như con thỏ, các cô các chú cứ ré đi, coi thử có ai học được điều gì hay không ? Hay là các cô các chú chỉ viết cho các cô các chú học ? Ích kỷ vậy à ? Không những ích kỷ mà còn nham hiểm nữa
    Kiểu này chắc mình phải ở trong bóng tối mãi thôi .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Còn phân biệt được đó là những lời thiếu văn hoá thì thử hỏi mọi người(nói chung)và1 triết gia đang hình thành cỡ như ngài Egoist lại không hiểu những lời lẽ rõ ràng(đã bị xoá) đó!
    Vâng!Tôi không hiểu bây giờ chú đang nói gì ,và tôi cũng chả cần hiểu cái điều mà chú nói, vì tôi biết rằng một con người như chú:Sự học uyên thâm,nào thông Đông Tây kim cổ nào lý luận cao siêu..Nhưng cái cơ bản là bản chất con người,là ý nghĩa của tạo hoá (khi ban cho con người biết nói)..là chú đã không còn nắm...Thế thôi!
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    phải giữ sạch đôi tay
    bàn tay mà dơ bẩn
    ...
    Cái miệng nó xinh thế
    chỉ nói điều hay thôi!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:hì hì! Lại một trò phán xét trước khi thấu hiểu. Quả nhiên là căn bệnh trầm kha khó chữa trị
    Anh chả có thì giờ đôi co với các chú. Với các chú Thì khái niệm văn hoá là một cái gì đó đã được định sẵn và hằng biến. Cái hằng biến do sự sự lười biếng suy nghĩ và một lý do khác Văn hoá đạo đức học là một giá trị mù loà. Không trách các chú quan niệm Văn hoá là như thế.
    Với anh Văn hoá là một khái niệm rộng lớn và sẽ không bao giờ có một kiểu quan niệm món nước sốt văn hoá luôn nằm trong miếng Hambuger đạo đức nhà trường ( giáo dục công dân) như các chú ở đây.
    Nói thật với các chú anh viết bài vì anh thích đùa cợt vui vẻ thôi còn chú nào thấy không vui thì làm ơn tránh xa. Chú nào thấy bực lắm thì viết bài khác hay ho cho anh xem, lèm bèm vài câu ngu xuẩn như thế phỏng có đưọc gì[/QUOTE]
    Vâng,ở đây ai cũng ngu xuẩn...những người như chú thì chắc chỉ đếm được .....trên 1 ngón tay thôi!
    Tôi nghĩ là chú sẽ khó tìm một "sự đồng cảm"...
    Hơn nữa về vai vế thì chú phận là anh của những người đọc Topic này mà!
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 10/05/2003
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tự hỏi có phải del bài là giải pháp duy nhất hay không? Vwi những bài spam thì tôi del vô tư, nhưng với những bài mà người viết phải bỏ công sức ra, thì sao? Phá đi dễ hơn làm. Toi tuy chưa đọc bài của quý ngài Egoist, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì việc e*** bài không là cái gì khó khăn.
    To Egoist: Tôi thấy bác đang mất thời gian đó.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Fanmusic nói ngọng à???
    Thử làm một thí nghiệm nhỏ và xin báo cáo các chú các cô- anh đã thành công. Hì hì! cảm ơn, đã tham gia.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  10. motmaudentoi

    motmaudentoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại mắc nỡm chú Egoist@ rồi, sau này nếu có gặp những bài tương tự thì cứ để cho chú ấy nói 1 mình, chúng ta chỉ nên im lặng, gào thét hay chửi bới gì thì cũng mặc kệ chú ấy, vì chúng ta quá hiểu rõ bản tính chú Egoist@ , lần này đâu phải là lần đầu tiên, các bác cũng biết vậy mà, phải ko ?
    Đời chẳng đẹp tí nào ! Mọi chuyện chỉ là 1 màu đen !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này