1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa nghiêm túc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Egoist, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachLaDo

    BachLaDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì có gọi là DEL không mọi người??Tôi đã đọc bài này trước khi xảy ra sự việc.http://ttvnnet.com/forum/t_183953/?0.5554954
    Bieođi
  2. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hahaha hay cho cái lưỡi của chú nó muôn đường, khá khen cho một người có văn hóa . Nấu ai cũng như chú, chắc sẽ chẳng ai xụp lổ cống mà sụp lổ miệng là chính, than ôi cái lưỡi
    hahaha ,
    Này chú, chú thử nghiệm lần này là lần thứ 2 rồi đấy, chú đừng vội đắc ý, thật khổ cho chú .
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    nói một mấy chú lại hiểu 2 rõ khổ
    anh thí nghiệm gì :
    đó là chứng minh nguyên lý có tính phổ quát của Milan Kundera : "Con người luôn muốn phán xét trước khi thấu hiểu" là luôn đúng dù chỉ với một tập hợp nhỏ xíu như cái vũ trường này.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thành ra mới nói !
    Lý luận với hắn chỉ uổng công. Sau khi vẽ ra một đống chữ không được ủng hộ lại bảo là chẳng để làm gì, "dỏi wá ta !"
    Tôi thì : Cứ chửi nhanh cho xong chuyện
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch đã được diễn tới đây tạm coi như đã đạt 70%
    Rất hoàn hảo,chú Egoist có tinh thần sáng tạo!Lâu lâu khoấy động phong trào tự nhiên box chúng ta rôm rả trở lại!
    Đành rẵng chửi nhau thì mất đoàn kết...mất đủ thứ...nhưng bù lại những cái mất mát đó bằng một loạt bài viết nóng hổi vừa thổi vừa đọc vừa viết thì cũng đáng lắm hỉ!
    Và cuối cùng tôi vẫn lần từng ngón tay gõ lên bàn phím rằng :sẽ E*** sẽ DEL các nội dung,câu chữ vi phạm mà quy định Diễn đàn đã đề ra!
    Mời các thành viên tranh cãi tiếp
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 11/05/2003
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hey bác Egoist !
    Chắc Bác vẫn nhớ con tina17 này phải không ? Uh lâu ngày không vào box ĐN .. hôm nay ghé lại thì thấy bài của bác post lên mà tina muốn WUÝNH bác 1 trận .. Cái tính bác thì chẳng chuyển chút nào cả.. Bác có vẻ vẫn thích châm chích người khác nhỉ ??? Không hiểu bác thế nào chứ ở trong Box ĐN này ..thì tina chỉ thấy bác đã kích thôi .. Nếu bác thực sự là người ĐN thì có lẽ bác phải có cái nhìn khác tốt hơn về con người ĐN cũng như về thành viên box ĐN này ... ( mod , thành viên bình thường )Nếu bác cứ thích châm chích như vậy thì chẳng hiểu bác có thật là người dân ĐN không nữa ..
    Lâu rồi không vào lại Nhưng vẫn chẳng có gì xa lạ cả .. nhất là bác vẫn như ngày xưa nhỉ . Bác vẫn chưa thắng được con nhỏ tina17 này đấy . Lần trước bác với con nhỏ này chưa hết chiến tranh kia mà ...
    Còn cái zdụ bác mời tina này đi uống cafe gì gì đó thì .. khi nào bác nói chuyện mà làm cho tina cảm thấy tâm phục khẩu phục thì sẽ gặp sau
    À! mà cũng có thể bác quên mất tina này rồi .. Nếu vậy thì tina cũng chẳng nói thêm gì
    Mong bác hãy suy nghĩ về box ĐN theo 1 hướng khác .. tốt đẹp hơn , là những gì hôm nay và hôm qua bác suy nghĩ .. Nếu bác chịu khó gặp chúng tôi , thì bác sẽ có cái nhìn tốt hơn đấy .
    Hẹn bác 1 ngày không xa ngồi chung với box ĐN .. và ngồi chung cả tina17 này nữa ... rồi đến lúc đó tina thách bác dám nói thẳng như nói trên mạng này đó
    ( đã là nam nhi thì sao cứ phải vào mạng để nói makhồng trực tiếp nói thẳng ... Hay là bác sợ ..ha ha ha không ai đánh bác đâu có tina này Bảo Kê )
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Rửa là rửa như thế nào nữa???
    To EGOIST:Viết tiếp phần 2 đê,Ráng thêm chút nữa cho đạt 100% lun hé!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 12/05/2003
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nghe giọng em tina mà mát cả ruột cả gan. Móc anh chút đỉnh. Nhưng có hề gì.
    Anh thì chả cần ai phục đâu, khi nào em thích cứ gọi anh sẽ cùng em tán phét . Trên mạng với anh là trò vui và chả có gì nghiêm túc cả. Họp box mấy lần chán như con gián, cho tiền anh cũng chả thiết.
    Felix chờ đi.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ĂN ăn tương báo cho tới bao giờ mới dứt . Nói thì vậy chứ cũng tham gia một chút cho vui. Anh chứng minh một câu nói hay phấn khích ,trò đùa hay sở thích ,liệu cứ nhất thiết phải thế chăng , dùng những lời ma chê quỉ khóc đó hổng lẽ hay hơn ư ,"tiết thay một bụng đầy nho ma lại dùng ngôn ngữ dã man như thế , có lẽ phải nói chỉ thiếu điều thua chi phèo( lí sự cùn thôi) . Tiện đây cũng xin nhắn luôn nếu thiếu "nồi" thi xin box ,box cũng chẳng tiết chi đâu, nhất thiết chi mà thế cơ chứ bố cáo cho mọi người mình là anh hùng mà chẳng ngượng ư . chăng được chút nào uổng công đọc mòn sách thánh hiền bộ hông sợ ,mấy ông cố"nho " đội mồ dậy tưc tưởi khóc mà than rằng:
    Đọc chi lấm sách thánh hiền
    Ông đâu có dậy con điền thế đâu
    Cớ sao con lại ồn ào.
    Chữ ông hay thế con sào ra chao( đã bị thiu 7 ngày)
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ - Ai cũng vui hết thì quý quá

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này