1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa tai hại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa tai hại

    Chuyện xẩy ra cách đây cũng hơn 3 năm rồi:

    Chúng tôi chơi cùng trong 1 nhóm bạn, nơi mà tôi rất được quan tâm, và tôi cùng 1 lúc được nhiều người ( cùng chơi với nhau) theo đuổi, tôi không thích ai cả trừ anh _ người mà ít biểu hiện là thích tôi nhất.

    Tôi rất thích anh ấy và ngầm cảm thấy anh ấy cũng rất thích tôi (???). Tôi với anh ấy có 1 mạch cảm xúc ngầm mà cả 2 cùng cảm thấy (???). Nhưng lại thể hiện như chẳng ai cảm nhận được cái mạch ngầm kia ( mà thực ra là 2 bên cùng ngầm hiểu rồi ), nên lúc này chơi với nhau rất vui vẻ...

    Sau đó, anh đi công tác 1 thời gian, tôi và anh hay nhắn tin cho nhau, rất tình cảm và âu yếm ( chính thức mạch ngầm đó được chứng minh). Điều này làm chúng tôi thấy ngại ngùng khi phải đối diện với nhau thật. Chúng tôi lạnh lùng và lảng tránh nhau ( do tôi lảng tránh trước), nên không được tự nhiên như xưa nữa.

    Lúc đầu, anh nghĩ tôi tránh anh ấy là vì ngại ngùng, và nhút nhát ( vì tôi rất nhát) , nhưng tôi cứ tránh mãi, tránh mãi, dù hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Vài lần anh ấy tìm kiếm, nhưng sau đó thì thôi. Anh và tôi vẫn tìm hiểu tình hình của đối phương qua bạn bè chung.

    Lúc đó, tôi cảm giác anh ấy rất yêu tôi, nhưng tại sao ngày ấy anh không tìm mọi cách để gặp tôi, ở bên tôi nhỉ? Lúc đó, tôi nghĩ anh ấy sợ tôi khổ, sợ không mang lại hạnh phúc cho tôi (bạn anh vô tình nói với tôi như thế), nên tôi càng thương anh hơn. Nhưng tôi vẫn không gặp anh, vì tôi nghĩ tôi và anh sẽ không bao giờ có kết quả gì hết, nên cứ không gặp nhau như vậy có khi hay hơn.

    3 năm trôi qua rồi, 2 năm đầu chúng tôi vẫn hay nhắn tin cho nhau, nhưng 1 năm gần đây ko liên lạc với nhau nữa, vì anh nghĩ là tôi đã lớn rồi và phải đi tìm hạnh phúc của tôi, ( đó là tôi nghĩ anh nghĩ thế, còn không biết anh có nghĩ như thế ko nữa ), nên không trả lời những tin nhắn của tôi nữa.

    Gìơ đây, khi tôi biết anh có người yêu rồi, tôi vừa mừng lại vừa buồn làm sao ấy. Tôi muốn gặp lại anh ấy, chỉ để tò mò muốn biết rằng có phải anh đã từng rất yêu tôi???
  2. jumanji007

    jumanji007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là những kỷ niệm đẹp bạn à .
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chuyện 2 bạn ko đến được với nhau thì nguyên nhân cũng do bạn một phần. Chuyện hiện tại anh ta có người yêu mới , bạn muốn gặp anh ta để biết anh ấy có từng yêu mình hay ko? khi biết được thì điều đó có giải quyết vấn đề gì ko? Nếu bạn thực sự muốn giành giật lại anh ta thì nên gặp, còn nếu chỉ muốn để biết thì theo mình ko nên.
  4. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại chỉ để biết rằng em đã thương nhầm anh trong suốt 3 năm đó. Anh không đáng thương và khổ sở gì vì chuyện của chúng ta cả. Anh vẫn sống vui vẻ và thanh thản cùng với 1 girl nào đó chứ. Mọi chuyện là do tự em tưởng tượng ra. Anh vẫn nhắc khéo em chuyện phải đi kiếm tìm tình yêu khác, nhưng đồng thời vẫn luôn cố tình làm ra vẻ đáng thương để em vương vấn, không thể thoát ra được.
    Gặp lại chỉ để nhìn thấy bộ mặt thật, và để quên đi..........
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối....! Bạn đã đánh mất anh ấy rồi. Thôi đành vậy chứ làm sao, hãy chờ một tình yêu khác đẹp đẽ hơn!
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    3 năm trôi qua rồi, 2 năm đầu chúng tôi vẫn hay nhắn tin cho nhau, nhưng 1 năm gần đây ko liên lạc với nhau nữa, vì anh nghĩ là tôi đã lớn rồi và phải đi tìm hạnh phúc của tôi, ( đó là tôi nghĩ anh nghĩ thế, còn không biết anh có nghĩ như thế ko nữa ), nên không trả lời những tin nhắn của tôi nữa.
    Gìơ đây, khi tôi biết anh có người yêu rồi, tôi vừa mừng lại vừa buồn làm sao ấy. Tôi muốn gặp lại anh ấy, chỉ để tò mò muốn biết rằng có phải anh đã từng rất yêu tôi???

    đã 1 năm ko liên lạc rồi thì bây giờ anh ấy có bạn gái mới thật sự trong lòng ko khỏi xót xa .
    Mình nghĩ bạn nên quên hẳn anh ấy , để quá khứ ngủ yên mà tìm kiếm cho mình 1 chàng trai mới 1 hạnh phúc mới .Mến
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Lật lại quá khứ làm gì, để nó là kỷ niệm đẹp. Giờ 2 người đã đi trên 2 con đường khác nhau, hãy đi tiếp con đường mà 2 người đã lựa chọn.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừ, cô MUỐN thì cô cứ xin gặp, còn chuyện anh kia có CHỊU gặp hay không là chuyện khác, và chuyện khi gặp thì cô có tìm đc cách đủ khéo để hỏi thăm xem ngày xưa LIỆU có phải anh chàng từng rất yêu cô hay không lại là chuyện khác nữa.
    Sau khi hết tò mò thì cô lại về và sống tiếp cuộc đời của cô, anh chàng kia sống tiếp cuộc đời của anh chàng.
    Tò mò thì cứ hỏi. Chả vấn đề gì.
    Anh kia cũng chẳng vì trả lời mấy câu hỏi của cô mà lại đi quay ra mộng tưởng tới cô hay là bỏ bạn gái để quay sang săn đón cô cả.
    Cứ gặp và cứ hỏi. Thế nhá.
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin mà không trả lờ thì có vấn đề rồi. Theo mình bạn cứ gọi điện hay tìm cách liên lạc với ngưòi ta xem sao. dủ đi uống cafe, nếu như anh ta còn yêu bạn nhìn ánh mắt biết ngay
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH MẤT, TIỆC THẬT

Chia sẻ trang này