1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa tai hại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đùa chỗ nào đâu, toàn thấy lẩn tránh vì cảm thấy nhút nhát mà
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    đừng sống bằng quá khứ. hãy sống vì hiện tại và tương lai
  3. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thật ích kỉ. Lúc cả hai cùng available thì lẩn tránh, không cho cơ hội. Lúc người ta có nong có né rồi thì lại trách người ta. Mà chăng có bộ mặt thật nào ở đây hết, anh ta cũng chẳng lừa dối gì bạn cả. Tất cả những cảm nhận đó chỉ là do bạn tự nghĩ ra.
  4. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chẳng thấy chỗ nào thể hiện là đã từng yêu bạn cả. Làm gì có nhút nhát đến mức yêu mà ko nói, để đến với tình yêu khác. Chẳng qua là ko yêu, ko yêu
  5. o0mongmo0o

    o0mongmo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh ấy và nói rằng :" ngày xửa ngày xưa 2 ta yêu nhau anh nhỉ.Cơ mà chẳng ai chịu thổ lộ jì cả.Giờ em thổ lộ ,anh đến với em nhá "............Hê.Chả đc jì.Bạn định đòi lại cái jì từ anh ấy?Có ý định giành giật tình cảm từ chị vợ anh ấy ??
    BỎ qua mọi chuyện và hướng tới 1 cuộc sống mới
    Hãy để đó là kỷ niệm đẹp giữa 2 người .Cả người ấy cũng hiểu điều đó chứ ko chỉ riêng bạn
    Đi tìm hạnh phúc riêng cho mình .
  6. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng nói là tôi bây giờ tôi muốn tranh giành, hoặc muốn có anh ấy. Tôi chỉ còn chút vấn vương thôi, và tôi viết lên đây chỉ để giải toả cho bản thân tôi thôi.
  7. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Xem phim "Đám cưới bạn thân" chưa
    Kết cục đấy
  8. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, chỉ là một kỉ niệm đẹp thôi mà, tiếc nuối cũng vậy thôi, đánh mất nhau rồi còn j. Bạn còn vấn vương nhìu chẳng wa chỉ là vì 1 chút hiếu thắng (hay j đó tương tự), nghĩ là của mình mà cuối cùng lại chẳng phải của mình, vậy thôi, và có lẽ thêm 1 chút xíu nữa là vì những cảm xúc, tình iu thời đó trong trẻo và ngây thơ wa, mất rồi thì ngơ ngẩn tiếc, thê thôi mà
    Nghĩ lại mình cũng có 1 chuyện gần gần như thế hồi học lớp 8, lớp 9 j đó hihi. Hồi đó hay cãi lộn với 1 thằng cùng tổ, cãi riết 1 chặp quay sang thích nhau nhau, nhưng từ khi phát hiện ra thích nhau (chưa bao h thổ lộ, chỉ là tự cảm nhận và thông wa thông tấn xã bạn bè hihi) thì mình lại thấy ngượng nghịu mỗi khi nói chuyện với nó, vậy là nói đc mấy câu lại gây gổ ( hình như do run wa ) Đã vậy còn bị khùng hùa vào với mấy đứa bạn ghép dôi nó với 1 con nhỏ khác (muốn ăn gắp bỏ cho người ) điên thiệt . Lên cấp 3 vẵn còn thích nó, vẫn còn nhớ cảm giác tim đập chân run mỗi khi thoáng nhìn thấy nó ở đâu, những cảm giác mà bây giờ k thể nào tìm lại đc nữa, nhưng mà rồi vẫn nhát, vẫn k thừa nhận, lại thêm tư tưởng đậu đại học rồi thì tính j thì tính, thế là vẫn cứ thế heheh.. Rồi bẵng đi lên đại học, xa nhau, rồi mình đi du học, càng xa nhau nữa... đi đc mấy tháng nghe tin nó có bồ, bồ nó lại chính là con nhỏ năm xưa mình gán ghép với nó , nghe tim hẫng đi 1 nhịp huhu (vì trc đó vẫn còn nuôi mộng đẹp, do ảo tưởng 1 mình hoặc tự suớng )
    Haiz bây giờ thì cũng đang có người iu, 1 chú già hơn 18 tuổi . Chắc cái số tui hồng nhan bcj phước haha
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà yêu thật thì con trai như vậy đúng là hèn thật ấy, hỗng dám làm cái gì hết.
    Nói chung cuộc sống thật kô đẹp như ta tưởng cho nên bạn hãy tỉnh lại đi, đừng có bao giờ mơ mộng hay ảo tưởng về đối phương nữa hãy xem như đó là 1 giấc mộng.
  10. shrekhn

    shrekhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    cà rốt
    để ý lúc nào trời sắp mưa thì nhờ anh ấy chở đi mua quần áo
    tạt qua mấy cửa hàng đồ PN, hắn sẽ bị kích thích
    đến khi về thì trời mưa, giả vờ bị cảm, thế là 2 đứa vào tạm nhà nghỉ chơi
    khi chơi nhớ quay phim và ghi âm giống VA
    hắn mà đòi chia tay thì tung lên mạng cho hắn chết vì xấu hổ

Chia sẻ trang này