1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa tai hại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hichic,tội lỗi quá , yêu mà cứ giả vờ như ko yêu
    yêu mà ko nói ra để bây h phải hối tiếc
  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    sao mà lại có kiểu nhát như thế nhỉ !
  3. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng này
    Cảm giác bây giờ hình như bị chi phối bởi nhiều lý do. Vì người đó là người của thời gian đẹp đẽ nhất của tôi, của 1 thứ cảm giác mà qua thời đó rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Người đó được cảm xúc của tôi nuông chiều tới tận bây giờ, phần lớn là vì hoàn cảnh lúc đó thôi. Gìơ tôi gặp lại, tôi chắc chắn 1 điều là tôi sẽ không thích họ nhiều như xưa nữa
  4. sutuluoi7777

    sutuluoi7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn ơi cho lành, người ta đã có người mới, tự dưng lại muốn đào bới cái đã nằm yên lên làm gì. Giờ giữ được tình bạn là tốt nhất, còn không thì cứ đường ai nấy đi, kỉ niệm để đó lâu lâu nhớ lại cho vui. Hồi trước không dám tới thì thôi, giờ thì lại nói là "không thích nhiều như xưa nữa", theo mình chỉ là cảm giác mất mát và tự ái một chút thôi. Chúc vui :)
  5. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là do tôi.

Chia sẻ trang này