1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa ??

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi vitdethuong, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa ??

    Hôm nay, được một ngày của sự đổ vỡ, bực mình và cay đắng.
    Ngoài miệng thì vẫn cười tươi, nhưng có ai hiểu trong lòng ta đang đau lắm không ??
    Sinh nhật ư, làm sinh nhật để làm gì trong khi có nhiều người coi đó như một trò đùa. Gặp gỡ bạn bè ư, gặp để làm gì khi mà ra về mang theo một nỗi bực dọc, và cũng cả nỗi buồn khi gặp phải những câu đùa rất thiếu văn hoá. Các bạn có hiểu không, đôi khi chỉ vì những lời nói vô tình mà đánh mất đi cả một tình bạn đẹp đấy.
    Liệu có nên giữ lại những kỷ niệm đẹp khi còn quý mến nhau hơn là cứ cố gặp mà trong lòng thực sự thấy không thoải mái ???
    Mình rất muốn đi chơi nhiều hơn nữa, rất muốn gắn bó với box 82 hơn nữa, nhưng có một giọng nói khác đang cất lên " tại sao phải thế, mày có thực sự vui vẻ khi đi chơi với họ không, mày có thực sự thích những câu bông đùa của họ không, ngay cả khi mọi người đang ngồi trong quán mà họ nói ra những câu khiến cả quán có thể ngoái lại để nhìn mày, mày thích như thế chứ " và câu trả lời ..... đương nhiên mọi người có thể hình dung ra ...
    Mình thực sự chẳng muốn viết ra những dòng này, nhưng nằm mãi mà không thể ngủ được, và cũng nghĩ rằng nên để cho mọi người hiểu mình hơn một chút thôi. Có thể là những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng thấp thoáng đâu đó là những lời nói từ đáy lòng ....



    Được Vitdethuong sửa chữa / chuyển vào 23/09/2002 ngày 00:31
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hài .............. ???
    Đừng buồn mà bạn hiền . Hãy nghĩ đến những điều vui vẻ mà bỏ lại những gì không bằng lòng lại phía sau đi . Vui lên đi nào ....
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chết, hôm qua chúng ta đi với nhau mà....
    Hôm qua tôi có nói gì không hay không Vịt... nếu có thì bỏ qua cho tôi nhé....
    Đôi khi thân mật quá lại trở nên vô tâm....
    Quả thật là tôi ko nhớ mình có nói gì không, nhưng nếu có thì bỏ qua nhé.... bà biết là tôi quý bà lắm mà...
    Vui lên đi....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 23/09/2002
  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, còn có thằng em này ở bên cạnh chị mà.
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại bi quan thế bạn, chẳng lẽ bạn chỉ nghe thấy những câu nói mà làm bạn ko vui thôi ư, trong khi đó, bên cạnh bạn còn có rất rất nhiều người mà đáng được cho bạn nghe cơ mà. Cuộc sống sẽ đẹp nếu mình cho nó là đẹp, còn nếu mình cứ để ý và soi xét nó, thì sẽ tự làm mình buồn và ko vui thôi, chứ chẳng ai làm mình buồn cả. Có thể tôi ko hiểu và ko biết những gì bạn đã trải qua, nên chỉ có mỗi lới khuyên cho bạn là " cái gì mình cảm thấy vui thì làm, còn cái gì mình cảm thấy ko thoải mái thì hãy bỏ đi". Cuộc sống này là của mình cơ mà.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Gần đến sinh nhật rồi mà còn suy nghĩ lung tung.
    Có lẽ nhiều lúc chúng bạn của Vit có lẽ vô tư quá mà trở nên vô ý nhưng mình tin rằng họ không hề có ý gì đâu.Vịt đừng nên nhạy cảm quá như vậy chứ.Hãy vui nên nha
    A friend inneed is a friend indeed​
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 23/09/2002
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    buồn làm gì em ơi , vui lên đi ! có chiện gì mà fải sầu não chứ . cứ vui vẻ mà sống thôi , buồn làm qué gì cho mệt người
    I hope you always stay the same

  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc đến nhà bà còn thấy bà cười tươi lắm cơ mà...Có chuyện gì vậy...? MÀ có chuyện gì thì cũng bỏ qua đi nhé...Hãy cứ vui lên mà sống ...Như tôi đây thật ra có rất nhiều chuyện buồn có nhiều khi thất vọng nhưng cứ lạc quan mà sống rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi.
    Từ ngày vào box mình tôi có nhìu tiếng cười hơn là nỗi buồn tuy đôi lúc cũng phật lòng vì những câu đùa vô tư quá nhưng bạn bè có quý mến mình thì mới thế...Bỏ qua đi vì chúng nó đều là những ngưòi rất tốt .Hẫy nghĩ đến những điều tốt đẹp thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều....
    Tin tôi đi những người sinh vào tháng chin như tụi mình đều gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    to vịt: em ơi,đừng có thế chứ,híc đãng nhẽ em phải vui lắm chứ nhờ,hôm kia anh em minh vừa kết nghĩa xong mờ,sao bi h lại ra nông nỗi này hả?
    hì đừng bùn nha em,hãy sống như em đã từng sống í,cái hồi xưa nhìn em trông ......lắm ( .... )rất cá tính rất mạnh mẽ mà,vịt hồi xưa đi đâu mất rồi.
    hãy vì những người bạn tốt bên cạnh em mà sống cho vui vẻ nha em
    iu em nhìu nhìu ( ế nude ko phải yêu đâu nha )
    a` còn rì nhờ ê mít
    hihi Những người sinh tháng chín đều là thiên tài thiên tài ( đặc biệt là gần giữa tháng,giữa tháng thì thôi rồi thiên tài của thiên tài mất )
    LH@
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật mình rồi, đáng nhẽ mình cũng phải vui lên chứ ...
    Cảm ơn các bạn đã động viên mình.
    Những gì mình nói ở trên cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi, nguyên nhân sau xa thì lại nằm ở chỗ khác, và mình sợ rằng sẽ không bao giờ có thể đối mặt được với nó ... đau quá, đắng quá, thất vọng quá !!!
    Có nhiều lúc ta tự hỏi, sao ta lại yếu đuối như thế chứ, sao ta lại đa sầu đa cảm, sao ta hay nghĩ vẩn vơ như thế chứ. Tại sao những ý nghĩ của ta thường hướng cho ta tới địa ngục hơn là thiên đường ??? Ta đã quá mất lòng tin vào cuộc sống, vào tình thương rồi ư ? Thế thì đáng giận quá nhỉ.
    Ta trách người vô tâm, ích kỷ nhưng ta cũng trách mình sao mà ngây thơ, ngây thơ đến mức ngu dại để bị người ta lợi dụng ... Ta tự trách mình sao không dũng cảm để nói thật những cảm xúc ở trong lòng, ta sợ ... Nhưng mọi người biết không, nếu như không nói ra những điều đó một cách thẳng thắn thì sẽ rất khó chịu, giống như đang mang trong người một quả bom nổ chậm mà không biết rằng nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào ...
    Ta vẫn biết rằng có một số chuyện ta không muốn làm nhưng ta vẫn cứ phải làm.
    Rốt cuộc ta phải làm sao đây ??? Cuộc đời ta sẽ đi về đâu đây ?? Ta sống vì ai, vì lẽ gì. Sao ta cảm thấy mọi việc trên đời này đều trở nên quá vô nghĩa, sao ta cảm thấy lòng dạ con người ta lại có thể hẹp hòi ích kỷ và ác độc đến vậy, tại sao ???
    Và tại sao ta lại viết những dòng này ra nhỉ. Ta chỉ chắc chắn một điều rằng ta không còn có thể vô tư cười đùa như trước nữa vì ta đã khác với trước đây, một con bé luôn nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng.
    Vịt dễ thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này