1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lyylyus, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa

    Cảm giác rỗng tuếch...đói ngồi nuốt miếng cơm nghẹn ứ nước mắt.Hay thật đấy,có ai giết người xong rồi bảo xin lỗi, kể cả là có đi tù thì chắc đã làm người ta sống dây được chắc?Ừ,đùa, ừ thì xin lỗi,kéo lại đuợcgì cơ chứ ? Cái thế giới net cũng buồn cười, đủ các kiểu, yêu đương qua net, ghét nhau cũng qua net,ti tỉ chuyện cũng qua net, tất cả đều là ảo,chỉ có mỗi nuớc mắt là thật.Ko biết nói cảm giác của mình như thế nào, nhưng giờ này mà trước mặt mình là đứa trêu mình,chắc phải tát cho vỡ mặt ra.Tôi con nhà tử tế chứ có phải là loại đầu đường xó chợ đâu thích trêu gì thì trêu, rồi mở mồm ra nói ko để tên em,để XY đấy chứ.Vâng, cái tên Topic thì là nick của ai,nói thế mà nghe được à? Nói chuyện thoải mái với nhau, quí đấy,coi như anh trai đấy, đùa thế mà ko thấy ác à ?

    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Không thể tập trung vào được gì hết cả, tay run bần bật,mạt mũi tím tái,nếu mà mình chửi đuợc như người thì chắc đã phun ầm ầm từ nãy tới giờ rồi.Khốn nạn thật đấy, từ bé tới lớn làm gì có ai lôi cái mặt mình ra để đùa bỡn kiểu này.Đọc tin nhắn mà ức ko biết để đâu cho hết,trời ạ,biết làm gì bây giờ cho qua cơn lúc này đây???
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh lại nào, trong đầu ám ảnh câu đấymà ko thể nào nguôi hết được.Cảm giác uất ức nghẹn lên tận họng,người nóng bừng bừng khó chịu,ko làm chủ được mình nữa rồi.Ôi mẹ ơi,sao mà con ghét cái cuộc sống này thế ko biết nữa ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ trời sẽ ko tha , nếu ma tôi gặp em ....có ai dám đùa với ai ?
    Sao , mà làm sao bạn ức đén thế?
    Cái ức nó khác cái tức , phải ko?
    Thôi......
    chai65
  5. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đùa ư ? Đùa cũng phải có giới hạn của nó ! Người ta cần phải học cả đời để biết đùa đấy !
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đùa , cố tình hiểu lầm thì bảo nó là quá lố, nghĩ ko hay, mọi người biết gì mà nói chứ ? Mà cứ giả dụ cho đấy là thật đi, thì đã làm sao ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ai đùa với lylyus vậy?
    Dù là ai thì đã đùa đều ác
    Mà ác giả thì ác báo thôi lylyus ạ, nguôi giận nào !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin em như...cho tôi ôm em vào lòng. Thôi hãy cười lên đi em!

    FAODUNG
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0


    Lại net ,trẻ con quá ,vớ vẩn khóc chẳng đúng chổ quái gì
    Tôi kể ngày nay chuyện nàng ly (lyylyus)
    Trái tim nhầm chổ gói bao bì
    Lên net bày đặt khóc hi hí
    Net là không thật khóc không làm chi

    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ..." Love is such an easy game to play...."
    ....Tình yêu đôi khi cũng có thể là một trò đùa phải không anh? em không biết ... phải chăng em đã sai rồi? "Trò đùa..." , ừ... trò đùa của những con chữ... trò đùa của một trái tim đa tình .... Lời yêu sao mà có thể dễ dàng nói ra như thế? Liệu có phải là những lời được xuất phát từ một trái tim yêu? Không. Trái tim em chẳng hề xao động . Và anh cũng chẳng phải là người em sẽ chọn . Dù chỉ trong ý nghĩ thôi .... Tất cả chỉ là trò đùa... em cũng không dám chắc anh đến với em bằng một tình yêu thật sự, nhiều khi cả hai ng` cùng đến với nhau bằng tình cảm dối lừa.... Hình bóng người xưa vẫn hiện về trong tim em tan nát... Còn anh... có những lúc anh thở dài... có phải kỷ niệm về ng` ấy trong anh vẫn chưa thể phai nhoà? Em không trách anh , cũng chẳng muốn trách mình.... Trò đùa nào cũng sẽ đi đến đoạn kết. Dẫu sao thì đoạn kết của một trò đùa cũng sẽ không nhiều đau đớn và day dứt như đoạn kết của một tình yêu ,phải không anh?

Chia sẻ trang này