1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lyylyus, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao the em .. Chuyện gi xảy ra thế ...Trò đùa ... Hay nhỉ ... Sống đùa người ... Thì sẽ có đi lại thôi.
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy tình cảm của mình ko thật lòng,nhưng còn người thì lại là chuyện khác...chắc gì mình hết lòng với người ta mà người đã như vậy với mình cơ chứ ????
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Giống như lyylyus đang trút giận vào cuốn nhật ký vậy,nói gì mọi người cũng chả hiểu,chắc lyylyus không muốn mọi người hiểu,như thế post lên làm gì rui` người ta hỏi lại không trả lời....
    Không điều ngạc nhiên nào lại kì diệu bằng điều ngạcnhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy
  4. khanquanglen

    khanquanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lam` sao đau khổ bằng tưởng người ta thích mình như mình thích người ta nhưng rốt cuộc là trò đùa của lũ bạn người đó
    buồn ngủ quá!giá có cái giường
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em gái ,năm nữ bình quyền ,dưa bở bọn anh không thể ăn một mình ,hic

    Em muốn lấy vợ ,cô đơn quá rồi
  6. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ !
    Bây giờ con gái con trai thích chơi trò này nhỉ? Đến mình cũng thích đùa cơ mà !!!
    Nhưng mà tôi thấy lyylyus là người tốt mà, sao ai lại làm thế chứ?
    Dù tôi không thật hiểu chuyện nhiều, nhưng lyylyus có thể post bài để trút giận, vì tôi đoán được là người đấy cũng đọc được những dòng này !
    Buồn cười nhỉ, đời cứ chó chó thế nào ý !
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    con gái mà chửi bậy he he

    I love you ,kiralyfi
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ bình quyền mà, con trai dược thì con gái cũng dược

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Post lên chỉ là để giả toả 1 chút bức bối khi không biết trút vào đâu thôi mà,chứ ko phải post lên để mọi người hiểu , hỏi và mình phải trả lời lại.Em post vào đây cũng là để ít người biết hơn ,vì người làm em giận ko phải là người quen trong này,cũng mừng là thế....
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...

Chia sẻ trang này