1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trợ giúp khẩn cấp.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khactue, 17/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khactue

    khactue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.Nhờ các bác tư vấn dùm em cái.Là thế này:
    Em có yêu 1 cô gái, chung em đang là sinh viên, cô gái thì có lẽ là thik em rồi nhưng mà khi ngỏ lời thì cô ko đồng ý.Em mới hỏi tại sao thì cô ta nói là đã hứa với gia đình và bản thân là không yêu đương khi đi học...cô ý nói là khi nào ra trường lo cho em ăn học xong rùi tính...mệt quá làm sao đây..
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cái cớ... chú không phải lo, cứ yêu đi, chả cần biết em nó có gật hay không. Đánh giá dựa vào hành động chứ đừng nghe em nó nói j cả :-j
  3. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    giỏi làm hàng
    cho uống say rồi chén
    xong
  4. thanhtung123

    thanhtung123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đơn giản em ơi,em cứ giải thích cho cô ý là yêu lành mạnh sẽ ko ảnh hưởng học tập,em cứ tấn công đi sẽ thành công đấy"có công mài sắt có ngày nên kim mà"
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    tại sao khi yêu cứ phải ngỏ lời nhỉ :)) theo anh thì chú kệ đi, cứ quan tâm chăm sóc em nó bt, có cơ hội cầm tay rồi tiến dần đến hôn rồi tiến dần đến abc xyzz :))
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Các cụ nói rồi :"cầm được tay là day lên...ú" :))
    keep moving forward boy!
  7. Test.Unnamed

    Test.Unnamed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chú cho ít dữ liệu như thế thì giúp quái nào được . Không biết gái bn tuổi , sở thích , v.v.

    Giờ anh hỏi chú :
    Làm sao mà chú biết nó yêu chú ?? .... vớ vẩn thật . Theo chú viết ở trên là theo chú hình như nó cũng thích chú .... vậy sao chú không nghĩ ... chú tỏ tình mà nó lại không chấp nhận . ???

    Cái lý do : hứa với gia đình và bản thân là không yêu đương khi đi học...cô ý nói là khi nào ra trường lo cho em ăn học xong rùi tính <<< Theo anh là cái lý do rất là hãm ... chú hiểu không , nó vứt vào mặt chú 1 câu như thế để từ chối cho nó lịch sự thôi .
    Đơn giản vì trong mắt con hàng của chú ... chú chưa là cái quái gì cả vậy thôi nên nó mới *** đồng ý ...chưa làm cho nó cảm thấy thích chú cái này là do chú thôi ( cách nói chuyên , ứng xử , hành động vv.v. )

    Cách tốt nhất cho chú h là : Cứ quan tâm như bình thường chú hay làm và bỏ ngay cái y nghĩa tỏ tình đi ( bơ đi coi như mình chưa từng tỏ tình vs nó ) vẫn nc chuyện , chém gió như bình thường , rồi hôm nào rủ đi chơi đè ra mà hôn sờ soạn blala blaal v.v.v. hiểu chưa .

    P/s : 1 Buổi tối vui vẻ nhé .
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có rất nhiều ca chết vì tỏ tình (ngỏ lời) xong lên đấy hỏi cách giải quyết, buồn cười thật:))
  9. khactue

    khactue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Uhm...thank mấy bác.Thật sự thì nhà cô có chuyện thật..Nhà nghèo, em học giỏi nhưng không muốn học nữa sợ vì ko có tiền..nên chị pải hứa với em ra trương lo cho em ăn học..sau rồi mới tính.
  10. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này tư vấn kinh quá đấy. Theo mình thì bạn gái đó ko thích bạn đâu, he he, con gái mà ko thích thì có trên 1 tỷ lí do, và đó là 1 trong 1 tỷ lí do. Mình cũng đã nói cái câu đó rồi, hơ hơ nên mình hỉu mà :) nếu mà thích thì ko cho chúng nó thoát, còn ko thích thì bye bye bye, ko phải giải thích nhiều, chỉ vậy là đủ :D

Chia sẻ trang này