1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trợ giúp tình yêu-tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocxoan000, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    trợ giúp tình yêu-tình bạn

    Trong ngày sinh nhật mình cậu ấy có tặng mình chiếc khăn tay ,thật từ trước tới nay bọn mình chỉ chơi với nhau rất bình thường thôi...nhưng nay thật khó hiểu quá.
    Ai giúp tôi víu.......

    tình yêu là tình bạn không có cánh?

    ngọc xoăn
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đoán già, đoán non làm gì người ơi. Mọi thầy bói, mọi chuyên gia tâm lý trong trường hợp này đều có thể trật. Hoặc liều mạng hỏi thẳng người ta, hoặc âm thầm chờ đợi thêm một thời gian nữa, theo giỏi thực hư. Còn không, hãy lau khô dòng nước mắt....
    Lưu ý: Như tôi đã nói, mọi chuyên gia tâm lý trong trường hợp này đều có thể trật (hoặc trúng). Tôi cũng vậy. Chỉ cất lên tiếng vọng cùng bạn thôi. Chúc dùng khăn đúng lúc, đúng nơi, và đúng trường hợp.
    ca_dao
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người ấy tặng bạn chiếc khăn tay chỉ có thể là người đó sắp sửa đi đâu đó hoặc rời xa bạn 1 thời gian.Vì khăn tay theo mình hiểu là biểu lộ cho 1 sự xa cách mà.
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Ừm, khăn tay thường là biểu hiện sự xa cách thật đấy, nhiều khi ng` yêu nhau lại không nên tặng nhau khăn tay đâu vì nó dùng để lau khô dòng lệ và nó có tay chân trong đó thường ng` ta hay mê tín là chia tay, cách biệt, :( ý nghĩa thì có thể là buồn nhưng bạn bè thì chẳng sao cả, tặng nhau vô tư. :D còn nếu bạn nghĩ có ý nghĩa gì thì hỏi thẳng ng` ta là tốt nhất đấy, cũng hơi khó để đặt câu hỏi nhưng còn hơn là ngồi đó đoán già đoán non, tự làm khổ thân mình trong khi còn bao nhiêu việc khác cần bạn lo hơn là cái chuyện đó vì biết đâu nó chẳng có gì thì sao :). Chúc bạn như ý.
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  5. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng thình thịch của trái tim khi đứng cạnh người mình quý mến thì chắc là chỉ mến thôi nhỉ.
    Từ ngày có vậy thì minh chưa thấy gì khác cả, nhưng mà các bạn tham gia giúp mình như vậy cũng giải đáp thắc mắc một chút thôi chứ chưa: có những lúc anh ngồi một mình nghĩ tới em mà lòng thấy càng không thể xa được dù chỉ là...một ý nghĩ.
    Cầu chúa là em không thể nghĩ như vậy,những tâm sự, kỉ niệm của em dành cho anh chẳng lẽ như vậy là hư vô....anh vẫn luôn không bao giờ để mất em.
    Em bước đi thà rằng đừng để lại
    Một chút hoài mong trong khoảnh khắc
    Để mãi một thời ta bên nhau
    Đừng trôi qua
    Như lá vàng trên mặt nước mùa thu

    Người hằng nguyện trọn đời làm tên Edop bên em!
    ngọc xoăn

Chia sẻ trang này