1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò gọi điện vào lúc nửa đêm thật lợi hại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    uhm ... em cũng thik gọi điện thoai lúc nửa đêm .... cơ màh người iu em đi làm sáng nên toàn bắt em đi ngủ sớm .... cớ màh ... những lúc ban đêm ... mấy cái cảm xúc nhớ nhung đúng là có mạnh hơn bt thiệt .....
  2. detuquarker

    detuquarker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không hiểu gì cả. Sư phụ luôn đúng.
    Điều cần chú ý thứ nhất ở đây là "nó lại ở xa". Ở xa rùi thì làm gì có cách nào khác ngoài gọi điện nhắn tin.
    Có lẽ quả cáo này cũng đang cô đơn nên đêm nào cũng có anh gọi điện tâm sự thì thinh thích thôi, cũng như kiểu chat chit thấy thích.
    Câu chuyện này sẽ diễn tiến theo mấy hướng:
    1. Sau một thời gian hoặc cáo hoặc gà sẽ chán với trò gọi điện nửa đêm. Tự động giải tán.
    2. Hai người duy trì được tình [gì đó] qua phone và tiến xa hơn bằng cách gặp mặt. Khi đó:
    2a. Chú kia bộc lộ tính gà ra; cáo chán đi chỗ khác chơi, hoặc
    2b. Chú kia thực hiện đúng theo lời sư phụ dạy, cáo chết lăn lóc.
    Các bạn nên nhớ một điều là: Sư phụ luôn đúng, không bao giờ sai.
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên tui thấy gọi đt lúc nữa đêm rất ư là bất lịch sự
    Tui khuyên không nên học theo đc trên
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đang khuyến mại nghe cũng được tiền.
    Đúng lý thuyết và hiện thực, nửa đêm gà gáy, ngủ gáy khò khò, thằng dở hơi gọi điện, không rủa cho là may.
    Mà cái thằng nào gọi điện nửa đêm, chắc chắn làm bảo vệ, dân phòng gác bốt.
    Rỗi việc, muỗi đốt, chán, éo có trò gì, gọi bừa cho đỡ thèm.
    Trước sau gái chán thôi.
  5. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là cáo hay thức khuya, 2h mới ngủ. Em toàn chat với cáo đến 2h.
    Bây giờ thằng đấy gọi điện từ 12h đến 2h thì làm sao mình chat đc nữa. Ko hiểu nó kể chuyện j mà cáo chịu nghe nó nói nhỉ
    Thế mạnh của em là chat, chứ ko phải gọi điện thoại.
    Làm sao đây ??
  6. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đã thích rồi thì gọi h nào chẳng thích Có khi còn vui âm ỉ, mất ngủ ấy . Còn đã không thích thì giờ nào cũng không thích
    Nhưng mà như tớ thì tớ thích ngủ hơn
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cả ngày thiếu gì lúc, yêu thì yêu, nhớ thì nhớ cũng nên để cho con nhà người ta ngủ cho yên
  8. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm là thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày, thời gian của tình yêu
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nó đang ngủ mà oánh thức nó dậy thì nó xông phi cho phát vào mẹt. Tiện lúc nào tán lúc ấy thôi
  10. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại : "Mất tiền ngu " (theo bác Quác + nhiều bác nói , em là em cấm có sai sách các "thầy "

Chia sẻ trang này