1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tro` hề của các cao thủ trong boc võ thuật !!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Quach_Phu_Thanh, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike2011989

    mike2011989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ài chà, Quách Phú Thành à, huynh đệ làm gì, mà lại la lối om xòm thế kia?
    Các thành viên trong box võ thuật, họ thích tụ tập lại, hoạt động offline, luyện võ, thì chuyện đó tốt thôi, sao anh lại phê bình tệ hại như vậy? (tui muốn tham da, mà tự vì xa quá đây nè)
    flycommander2000 là ai thế, mà đã làm gì để cho anh nhắc đến vậy? (xin lỗi, mình là thành viên mới, nên 0 biết chuyện gì cả),
    Tái bút: anh bớt ăn nói thô lổ giùm nhé, nơi đây 0 phải là nơi để nói chuyện thô lỗ như vậy đâu. Tui đây, xuất thân 0 phải là tốt lành gì, nhưng ma, ở trong forum này, đâu có nói những chuyện đó đâu.
    Thôi, bỏ qua hết mọi chuyện cũ nhé
  2. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thời gian rỗi, nhân tiện đang lướt web không may bước vào box Võ thuật nhìn thấy đầu đề bài viết này tưởng có trò gì hay hay hoá ra có thằng nó chửi box Võ thuật (xin lỗi không biết anh bạn năm nay bao nhiêu tuổi, do kẻ này trong lúc bất bình gọi bằng thằng). Anh bạn này không biết trình độ thế nào, luyện lên đến đẳng nào rồi, chẳng hay có thể tiết lộ môn phái cùng đẳng cấp được chăng? Tiện đây cho hỏi chẳng hay danh xưng ngoài đời là gì để sau này có thể xưng hô cho phải phép? Tôi xin tự giới thiệu tục danh ngoài đời của tôi là Trung, liên lạc mobil 0904.221359 (trong vòng 1 tháng tới có thể liên hệ được).
    Anh bạn làm tôi thực sự thấy hết sức bất mãn, chẳng hiểu các bác trong box Võ thuật đã làm chuyện gì không phải với anh bạn mà anh bạn lại có thể đưa ra những câu rất xóc như vậy, nếu như anh bạn thấy có nhã hứng thì có thể tham gia vào các hoạt động Offline của box võ thuật, đừng đứng ngoài nhìn rồi đưa ra ngay một phán xét như vậy, không hay đâu, nếu muốn giao lưu để thử trình độ thì ở đây cũng có một số cao thủ có thể tiếp đón được.
    Xin mạn phép nói một chút về tôi:
    Tôi hàng ngày có luyện tập một chút, hầu như không ngưng nghỉ ngày nào mặc dù rất bận công tác, bữa tối thường ăn uống khoảng 21h - 23h, do vậy đôi lúc bị gia đình quở trách ăn uống "không khoa học", tuy nhiên tôi chưa thấy có biểu hiện nào ảnh hưởng tới sức khoẻ cả, địa điểm tập luyện của tôi tại nhà, chẳng phải là khung cảnh phù hợp, thời gian tập vào lúc sáng dậy và sau khi đi làm về, một tuần cũng đến chỗ sư phụ 1 hoặc 2 lần. Thông qua một quá trình kiên trì nhẫn nại cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách bình thường, khi tiếp xúc với công việc, đồng nghiệp, bạn bè, xã hội cảm thấy đủ tự tin. Mục đích đến với võ thuật của tôi là rèn luyện đức tính kiên trì, nhẫn nại và khả năng tự làm chủ mình, về trình độ võ thuật và công phu thì chẳng tiến bộ được là bao, chỉ đạt được một phần nào đó đối với yêu cầu của sư phụ mà thôi.
    Trước đây khi còn rảnh rỗi tôi cũng có đôi lần tham gia các hoạt động Offline của box võ thuật, và cũng nhờ 1 thành viên của box võ thuật tôi mới theo học được vị sư phụ hiện tại của tôi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chào các huynh đệ trong box Võ thuật, lâu quá không gặp, mọi người vẫn còn khoẻ chứ, cáo lỗi với mấy vị Lãnh diện, Terra, Gem (cô em này không biết dạo này có còn xinh tươi nữa không), Thuỷ Meo (em này còn đanh đá như xưa không nhỉ), Hiếu tiên sinh (chẳng nhớ ngoại hiệu đành gọi tục danh ra vậy), Hoàng - Sơn nhị vị huynh đệ,... nhiều vị quá không liệt kê ra hết được, cáo lỗi. Thời gian qua không liên lạc gì với các vị huynh đệ, thật hổ thẹn quá chừng, chắc cũng phải đến gần 2 năm rồi. Các vị huynh đệ và gia đình vẫn mạnh khoẻ chứ?
    Báo 1 tin với các vị huynh đệ trong box Võ thuật là tháng 9 tới, môn phái được vinh dự tham gia Liên hoan Võ thuật cổ truyền thế giới, đến đấy để giao lưu biểu diễn và cho bạn bè thế giới biết nhiều hơn về hình ảnh Việt Nam.
    Các vị huynh đệ có việc gì tôi có thể tham gia được thì ới 1 câu vào mobil, tôi sẽ đến ngay. Công việc của tôi tuy hơi bận nhưng có thể theo hầu các huynh đệ tỉ muội lúc nào cũng được.
    Trên đây là đôi dòng tâm sự của tôi, cũng có đôi chỗ khoe khoang nên cảm thấy hơi xấu hổ.
    Không ngờ cái bài viết này làm mình tốn thời gian vậy.
  3. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    á à, Pờ Ru Toác Toác đấy à, dạo này theo đuổi em nào mà lặn lâu thế ?
    Nghe nói anh Vinh với anh Hồng nghỉ tập rồi à ?
  4. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "Mục đích đến với võ thuật của tôi là rèn luyện đức tính kiên trì, nhẫn nại và khả năng tự làm chủ mình, về trình độ võ thuật và công phu thì chẳng tiến bộ được là bao, chỉ đạt được một phần nào đó đối với yêu cầu của sư phụ mà thôi" sao mà hiền lành dễ thương thế . Có phải bác định câu chú Quách là "cưng ơi, trình của anh còn thấp lắm, đấu với anh đi" không?
    Xem ra lần trước vụ bé Lái ruồi chìm xuồng vẫn làm anh em nóng gáy thì phải
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    đừng nên " ném đá ao bèo " khi bèo chưa được vớt hết
  6. mike2011989

    mike2011989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ủa, bà con ơi, có ai nói dùm mình flycommander la ai thế?
    mình là new member, 0 biết gì cả, mong được bà con kể rõ.
    Thank you
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    muốn biết fly là ai chứ gì. bác chịu khó xuống trang 2,3 tìm mấy cái topic cũ thể nào cũng có topic của fly đấy. nếu nhớ khong nhầm là 2 cái
  8. mike2011989

    mike2011989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhé
  9. ro_bin_hoot

    ro_bin_hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là thành viên mới, và nghe mọi người nói chuyện thấy khá thú vị . Mình cũng có tập tành qua loa nên trình độ cực kém . Đọc các triết lý võ thuật trong box làm mình củng cố thêm rất nhiều kiến thức võ thuật, .....à không phải "kiến thức" mà là "lý thuyết võ học". Và thấy những triết lý đó rất hợp với những người học võ lâu năm.....
    Hôm nay, em xin mạo muội hỏi các anh em trong box, đặc biệt là anh em mod một điều nho nhỏ: Các anh chị luận võ hay như thế, nếu được giao đấu với một VĐV võ có đẳng cấp Quốc gia (hoặc Quốc tế ở VN thôi) thì liệu các anh chị có thể đấu đuợc đến đâu....có thể thắng hay thua.....
    TB: VĐV võ cấp Quốc gia (k0 nhắc đến cấp Quốc tế)
    hiện giờ vẫn còn tập luyện thi đấu (ít nhất là các giải trong nước)
  10. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trong này có rất nhiều người đã và đang là VĐV quốc gia mà. Lại có nhiều người cũng khá đứng tuổi, kinh nghiệm thi đấu võ thuật rất lâu năm. Nõi gì chứ việc thi đấu thì có lẽ là rất nhiều, có thể là với cấp quốc gia và với dân giang hồ rồi.
    Mà theo tôi thì thi đấu với dân giang hồ còn nguy hiểm hơn cấp quốc gia nhiều lần.

Chia sẻ trang này