1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hé, đấy là phân tích sau trận đấu thôi. Quyền của CĐV mà. Trận sau mà thắng thì anh em lại có dịp khen ngợi hết nhời.
    MUPMIP
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Vui quá xá nhỉ các bác .Đúng như câu hai thằng đàn ông với một trận bóng thành một cái chợ....hì hì...xin lỗi các bác nhé .Nhưng nghe mọi ngươi bình luận và nhận xét rất hay .không biết có ông nào trong đội bóng đang thấy anh em mình chửi để các ông ấy đá tốt hơn không ?
    chứ đá đấm vậy mất mặt quá.

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú nguoiban_ks này cũng ở trong đội bóng đấy. Hy vọng trận tới được xem chú này đá. Nhưng để đá tốt thì cần phải quen được đội. Cái này thì chỉ là do thời gian thôi. Cố nhé....
    MUPMIP
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này thì em biết roài .Em còn chỉ cho ông ấy lập hòm thư trên TTVN cơ .Nhìn cũng đẹp trai nhưng không biết đá đấm thế nào ? Với lại ông đấy hay ngồi quán anh em mình ngồi .
    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đúng là ở hiệp hai, người ta cũng có nhiều cơ hội đấy chứ? Một quả đập xà nhé, lại còn mấy quả hút chết do hậu vệ mình tự nhiên chững lại để tiền đạo nó lao xuống, chả biết tại sao. Mình thì nói thật ngoài quả Penalty chả có cơ hội nào đáng kể cả. Nói thế ko phải là để chê bai gì đội nhà mà là để mọi người nhìn vào sự thật là hôm đó mình đá kém hẳn Tài Chính. Không hiểu sao xem mà cứ có cảm giác như là họ hơn người mình ấy.....
    Bạn nguoiban_ks đừng có nóng. CHúng ta biết là Thuỷ Lợi có khả năng, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta chưa biết cách phát huy cái khả năng ấy.....chả biết tại sao. Có thể nhiều nguyên nhân, nhưng mà có lẽ là tinh thần + sự quyết tâm chưa tốt.
    Một vài ý kiến cá nhân, có gì anh em bo quá cho!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, trận đấu có tỉ số 3-2 nghiêng về đội bóng thân yêu của f_323, thế nhưng trong 5 bàn thắng thì chúng ta dành ghi những 4 bàn, mà cái bàn thứ 4 mới đẹp làm sao chứ!! tiền đạo đội trên sân thấy pha ghi bàn như thế thằng nào mà chả tỏ vẻ thèm thuồng. Hi hi. Đá kiểu này thì gặp Giao Thông làm ăn được gì nhỉ?????. Đáng lo lắm, đáng lo lắm mọi người ơi.
    S_Holland_GRSP
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Rất tuyệt phải không các bác .Nhưng mà dừng vì thế mà vui quá .Phương Đông không thể nào mạnh bằng GTVT đâu thế mà chúng ta chỉ thắng được 3-2 như vậy hàng hậu vệ cần xewm lại rồi .
    Đừng vì trận thắng này mà kiêu căng nhé bác nguoiban_ks chúc bác đá đắm tốt vào trận sau .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    TIN TỨC !
    Thuỷ Lợi - Phương Đông : 3 -2

    Ngày mai 7/10 vào lúc 3h30

    Đội bóng trường Thuỷ Lợi sẽ có trận giao hữu với đội CĐSP Hà Nội .

    Nhận diện đối thủ :
    Đây là một đội bóng có trình độ chuyên môn khá tôt , đặc biệt là hàng TV và TĐ .
    Nếu bác nào trong BOX có thời gian hãy ra SVĐ trường ĐH Thuỷ Lợi để theo dõi trận đấu .

    -------------------------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các bạn , các bạn thật tuyệt vời . Khi nhìn lên khán đài chúng tôi ý thức được rằng mình có nghĩa vụ phải chiến thắng , để đền đáp sự ủng hộ hết mình của các bạn . Hy vọng rằng trận sau gặp GTVT chúng ta sẽ có dịp để ăn mừng chiến thắng một lần nữa , tuy GTVT rất mạnh nhưng chúng tôi tin rằng được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn chúng tôi sẽ chiến thắng .



    ----------------------------------------------------------------------------

    Bravo
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lần trước thua CĐSP chẳng qua là do chủ quan. Bây giờ tinh thần anh em đang lên, chiến cho bọn đấy hết tinh vi đi.
    Chú nguoiban_ks hôm qua đá tốt đấy. Thu hồi bóng tốt.
    Trận tới mà được tin tưởng thì hay quá.
    MUPMIP
  10. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Một chút tự hào !

    Kinh ngiệm và bản lĩnh đã mang lại cho ĐH Thuỷ Lợi 3 điểm quí giá .
    Vào trận với quyết tâm tìm kiếm trận thắng đầu tiên , ĐH Thuỷ Lợi (ĐH TL )đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài ( Không nhớ tên) , trong 20 phút đầu của trận đấu ĐH Thuỷ lợi đã tạo được không dưới 2 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội (Phương Đông) , nhưng sự nôn nóng trong một hiệp đấu kém may mắn các TĐ ĐH T L đã không thể kết thúc thành công .
    Và qui luật bất thành văn trong bóng đá đã lại xuất hiện trên SVĐ BK . Phút thứ 25 trong một pha phạt góc , tận dụng sự lơi lỏng ở hàng HV Thuỷ Lợi , số 19 ĐH PĐ đã bạt cao đánh đầu tung lưới ĐH TL mở tỉ số trận đấu . Từ phút này trở đi trận đấu trở lên vô cùng sôi động . Với cuộc rượt đuổi tỉ số vô cùng ngoạn mục .
    Sau bàn thua đầy bất ngờ các cầu thủ ĐH TL đã dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số, và nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ ĐH TL đã được đền đáp . Cũng từ một pha đá phạt bóng tìm đến cầu thủ số 9 ĐH TL anh này dùng cái đầu "hơi ít tóc" của mình chuyền bóng về phía sau , và bằng một cú Vole gon gàng của cầu thủ số 6 ĐH TL bóng đã nằm gọn trong lưới ĐH PĐ : Tỉ số là 1-1.
    Sang hiệp 2, các cầu thủ ĐH TL lại tiếp tục dồn lên tấn công và có bàn thắng nâng tỉ số lên 2 -1 ở phút thứ 60 . Như được tiếp thêm sức mạnh các cầu thủ ĐH TL liên tục tổ chức các đợt tấn công dồn dập về phía khung thành ĐH PĐ , trong khoảng thời gian 10 phút sau đó nếu không có sự xuất sắc của thủ môn và sự vô duyên của các TĐ ĐH TL thì tỉ số đã là 3 hay 4 - 1.
    Và không dừng tại đó ,từ đây kịch tính lại sẩy ra , phút thứ 72 trong một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm , một hậu vệ ĐH TL đã lóng ngóng ghi bàn vào lưới nhà : tỉ số là 2 -2.
    Bị gỡ hoà một cách quá bất ngờ và thời gian còn lại là quá ít , tưởng chừng như kết quả trận đấu đã được an bài . Nhưng với kinh ngiệm và bản lĩnh của một đội bóng đã kinh qua rất nhiều trận đấu đỉnh cao ( trong các giải bán ngiệp dư).Cầu thủ số 7của ĐH TL đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu khi thời gian chỉ được tính bằng giây. Và 3 - 2 nghiêng về ĐH TL đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.
    Với kết quả này ĐH TL đã vươn lên đứng thứ 2 ở bảng C sau GTVT và còn rất nhiều cơ hội để đi tiếp vào vòng sau .

    Bravo

Chia sẻ trang này