1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 11_Ryan_Giggs

    11_Ryan_Giggs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cô huyen_trang, hình như cô là Mót của MÙ FC của ttvn thì cô cũng nên ăn nói cẩn thận chứ chân lý thay đổi chẳng biết đâu mà lần
    To con bạn hiền: lần này nhớ mà đi đấy nhá, lâu lắm không gặp nhớ bạn hiền quá, socola của tôi đấy nhá, nợ hơi nhiều rồi đấy nhá
    27-3 đi chơi với SVOL không, hè hè sẽ xem MÙ thua tan nát trước a ẹp ép sê cho mà xem
    Manchester United - My love for you never die
  2. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Fan MU đâu hết rồi vậy. Không ai lên tiếng à???? Ghét !!!!!!quá!!!!!
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hì hì bác gà ơi, fan MÙ bây giờ cũng chẳng dám nói gì nhưng không sao theo suy nghĩ khách quan của em MÙ vẫn còn cơ hội, nên nhớ cũng bằng giờ này năm ngoái Arsenal bỏ xa MU tới 8 điểm nhưng 15 trận thắng liên tục đã đánh bại Arsenal đấy hay sao nhỉ ...
    Nhưng em nghĩ năm nay cơ hội với MU gần như không có đâu bác ạ

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Fan gà Mù giờ lại không thể gáy được mới thật đáng tiếc chứ . Thôi có lẽ thịt là hay nhất .... có một số đĩa trên mâm mà .
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, các cậu Fan của MÙ đâu nhể, lên tiếng chút coi, hihi.
    Ti Donki..: cậu bảo đá được là đá thế nào??? Tớ có thấy ai nói gì đá đấm đâu???
    S_Holland_GRSP
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    MU thắng Fulham với tỉ số 2 - 1. Lát nữa xem Arsenal đá thế nào đã. Gặp thằng Portsmouth thì thắng thôi. Hơ hơ.
    Được s_holland sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 07/03/2004
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có điểm anh S chỉ một trận thắng dành cho Arsenal, 2 bàn cách biệt là hợp lý

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đi xem Arsenal đá nào, Ranger bao đấy. Có ai tham gia không hả???
    S_Holland_GRSP
  9. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí có xem bóng đá không vậy? Làm gì có rút ngắn khoảng cách hay có điểm gì ở đây. Hôm qua là tứ kết FA. Trời ơi là trời. Vừa tuần trước MU hoà Ful xong mà. Ghét quá đi mất
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    MU - Fullham 2-1: Quỉ đỏ thoát hiểm ngay trên thánh địa của mình
    Nhập cuộc như chơi trên sân nhà, các cầu thủ áo trắng Fullham đã làm điên đảo các cầu thủ MÙ trong độ khoảng 15'' đầu tiên của trận đấu . Bàn thắng từ chấm phạt đền xuất phát từ pha mất bóng ngớ ngẩn của đội trưởng Roy Kean cộng thêm sự non nớt của WestBrown là một bàn thắng tất yếu tuy hơi bất ngờ của Fullham đã mở ra một trận đấu cởi mở với nhiều tình huống nguy hiểm dành cho cả hai đội
    Hai lần bóng dội xà ngang cả hai thủ thành Vandersar và Howard làm tim của các cổ động viên nhảy múa tưng bừng. Qua 15 đầu tiên, MÙ bắt đầu tìm được nhịp chơi của mình bằng sự năng nổ của Ronaldo bên cánh trái ( đôi khi cả cánh phải) và Giggs chơi có nét hơn rất nhiều. Đồng thời bên kia chiến tuyến Boamorte chơi cực kỳ sắc sảo như để chứng tỏ rằng: Saha, anh đến và đi chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả.
    Một trận đấu cởi mở và tất nhiên Rud của MÙ là người thuận lợi nhất khi tận dụng rất tốt các cơ hội của đồng đội tạo điều kiên, hai tình huống ghi bàn tương tự như xuất phát từ hai bên cánh, Rud đã mang lại cho MU một suất trong vòng bán kết cúp FA mùa này. Một chiến thắng xứng đáng cho MU ngoại trừ phong độ tồi tệ của đội trưởng RoyKean của MÙ. Đến lúc anh ra đi?


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này