1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ars có vẻ tự tin ghê. Chẳng biết được thế nào. Còn nhiều đại gia lắm đó. Real, AC chắc là vào chung kết nếu không đụng độ trước. Trận chung kết như vậy thì tuyệt vời nhất. Đáng để mà xem. ARS chiếu dưới, vào đến đây là hạnh phúc rồi. Đừng quá tự kiêu như vậy.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  2. cuu_den

    cuu_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới đây cho em tham gia với mây cụ ơi
    Bắt gôn cũng được, hậu vệ cũng hay, tiền đạo thì đúng sở trường nhất.
    Đồng ý nha.
    Thanks
    NAM
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Manchester City - MÙ: 4-1: kết thúc cho MÙ
    Nhập cuộc với ưu thế sân nhà các cầu thủ Man "xanh" nhanh chóng tạo được sức ép cần thiết lên khung thành thủ môn TIm Howard và vận may đã mỉm cười với họ khi ngay ở phút thứ 3 Folwer nhanh chân xỉa bóng qua tầm với của thủ môn MÙ.
    Thua sớm các cầu thủ MÙ tỉnh giấc và họ đã có vô vàn các cơ hội cần thiết để ghi bàn từ Ronaldo đến Giggs nhưng vận đen đã bám đuổi họ khi bóng trúng cột dọc và xà ngang và đi cách xa khung thành sau cú sút của GIggs.
    2-0, Macken nhanh chóng tận dụng sai lầm của hàng thủ hạ gục Tim ở phút thú 33, mở ra một trận đấu cởi mở về bàn thắng cho trận đâu. Hân hoan sung suớng các cầu thủ Man xanh đã trả giá bằng bàn thua ở phút 35 do công của Sholce, anh này đã băng lên dứt điểm sau pha dọn cỗ của Giggs bên cánh trái.
    Nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh cho MÙ khi mà Giggs chơi vật vờ bên cánh trái, Ronaldo đau và bị thay ra, người vào thay Shokijear dường như mất hút, Sholce chỉ lởn vởn được ở ngoài vòng cấm địa. Có thể nói các cầu thủ MÙ đang tự thua chính mình khi số 27 của MÙ phá bóng như dọn cỗ cho SinClair ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 và kết thúc bằng fa cản phá yếu kém của Brown dẫn đến bàn thua thứ 4
    Sau trận thua này, MÙ đã kém Chlesea 3 điểm và Arsenal 12: chấm hết cho MÙ ở PL, nhưng còn hy vọng nào cho MÙ ở cúp FA với phong độ này khi phải đối đầu với một Arsenal đang thắng như trẻ tre


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Black Burn - Arsenal: 0-2: "khẩu thần công" vẫn vững vàng
    Để đối chọi lại lối chơi kỹ thuật của Arsenal, Blackburn đã sử dụng phương án tích cực chơi áp sát và sẵn sàng chơi rắn khi cần thiết. Chiến thuật này đã được các cầu thủ chủ nhà thực hiện khá tốt trong hiệp 1 và khiến Arsenal gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công. Thậm chí, nếu không có hậu vệ Ashley Cole phá bóng ngay trên vạch cầu môn thì có thể Arsenal đã thua trước ngay ở phút thứ 5, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm hoi mà đội chủ nhà tạo ra được trong 45 phút đầu tiên. Càng thi đấu, Blackburn càng lộ rõ sự chênh lệch về đẳng cấp so với Arsenal và tinh thần quyết tâm chỉ có thể giúp họ phòng ngự cứng rắn hơn mà không thể mang lại một hiệu quã rõ rệt nào trong tấn công. Những pha lên bóng của Blackburn bị các tiền vệ Arsenal bẻ gãy ngay từ giữa sân một cách rất dễ dàng, tới mức tiền đạo cắm Andy Cole của đội chủ nhà thường xuyên phải lui về sân nhà kiếm bóng.
    Sang hiệp 2, Blackburn tiếp tục ''''''''''''''''diễn'''''''''''''''' lại vở chơi áp sát và phòng ngự quyết liệt, nhưng cũng chính từ một pha bóng như thế này ở phút 57, Craig Short đã phạm lỗi với Thierry Henry ở ngoài vòng cấm. Và với cú sút phạt cực hiểm từ cự ly khoảng 25m, Henry đã đánh bại thủ thành xuất sắc Brad Friedel, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này đã giải toả thế bế tắc cho Arsenal đồng thời đẩy Blackburn lâm vào tình thế khó khăn hơn nữa. Trong nỗ lực tuyệt vọng, HLV Graeme Souness đã tung Dwight Yorke vào sân thay Matt Jansen chơi mờ nhạt, nhưng tiền đạo người Trinidad & Tobago này cũng không để lại một dấu ấn đáng kể nào trên sân, ngoại trừ tình huống phối hợp khá ăn ý với Cole ở phút 75. 3 phút trước khi trọng tài A.Wiley thổi còi mãn cuộc, Robert Pires ấn định chiến thắng 2-0 quý giá cho Arsenal sau khi thủ môn và cột dọc khung thành Blackburn lần lượt cản phá cú sút của Gilberto Silva. Thắng trận này, Arsenal tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu giải Ngoại hạng với 9 điểm cách biệt so với Chelsea xếp nhì.


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gã không mấy cảm tình với Ars nếu không muốn nói là ghét. Nhưng gã cũng phải công nhận Ars đá hay thiệt. Cho ARs thêm một điểm dưới con mắt của gã. Nhưng còn thua xa MU của gã
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc MÙ chưa bao giờ có một chút cảm tình nào trong em cả he he ... Arsenal vẫn là số một trong em hè hè

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời, còn gì phải bàn về cái cup PL năm nay nữa chứ. Tớ nói thế đúng không hả các cậu???
    To Gadatinh: thằng MU năm nay thất bát thế cũng chẳng sao nhể, hihi. Cũng phải nghỉ mệt chứ, tạm thời rời khỏi vị trí dẫn đầu trong chục năm nữa vậy. Về nuôi quân cho nó tốt nhé, đầu tư mầm non cho kĩ càng. 10 năm nữa gặp lại nhé
    S_Holland_GRSP
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm gì thức xem trận AC-Juve vui ghê.Tỉ số là 3/1..Lâu lắm chả thấy mình thức xem đá bóng...Tại sao thế nhỉ.....Vì...không biết!
    4of7
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, MS cũng xem trận đó hả. Tớ cũng xem, nhìn thằng Seedort ghi bàn mà mình thấy sướng cả mắt. Bốn anh em ngồi chén hết 4 con mực to tướng và 3 lạng bò khô mà chỉ có 6 lon bia, mẹ ơi, đúng là tốn mồi, nhưng hết bia rùi. ha ha
    Cơ mà cũng chẳng nhằm nhò gì nếu Hà Lan năm nay lại trắng tay MS nhỉ.
    S_Holland_GRSP
  10. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời Hà lan có khác gì Ars đâu. Cũng sẽ chỉ lận đận mà thôi. Nhiều sao mà cũng chẳng thu được gì cả.
    Các bác có dám đánh cược là AC và Real gặp nhau là AC thắng không? Gã tin tưởng ở phong độ của AC.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Chia sẻ trang này