1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng ko đến với Arsenal trong trận đấu với Chelsea hôm qua thật là chán, chẳng biết lượt về thế nào đây. Rõ ràng hôm qua Arsenal đá dưới mức trung bình, tuy nhiên với S_H anh vẫn tin rằng Arsenal sẽ thẳng tiến vào vòng bán kết.
    S_Holland_GRSP
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Chelsea: 1-1 : lợi thế cho các khẩu thần công ở lượt trận về
    Hai đội vào cuộc với sự hiểu biết khá lớn về đối thủ của mình. Chlesea đã quá hiểu Arsenal sau 3 trận thua ở mùa này còn Arsenal cũng biết rằng Chelsea có thể thắng bất cứ lúc nào
    Hai bên đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình lúc này.
    Vào cuộc một cách chắn chắn, thế nên trận đấu có vẻ nhàm chán thi thoảng mới có các pha phối hợp của các cầu thủ của hai đội. Ở trận này, Henry bị bắt như hình với bóng ... chính vì thế mà anh không thể hiện được nhiều. Nhưng chinh vì vậy mà các hậu vệ và tiền vệ của "The Blue" cũng không làm tốt vai trò hộ công của mình. Bóng chủ yếu ở giữa sân nơi mà hai cái máy càn quét kinh khủng nhất Châu Âu lúc này là Viera và Markelele tranh nhua phạm lỗi. Trận đấu diễn ra khá nhanh và không có chỗ cho sai lầm của các cầu thủ. Từ một tình huống như thế Lehman của Arsenal đã không may khi phá bóng đúng chân của Gudjonksen để cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số cho Chleasea ở phút thứ 53 của trận đấu. Nhưng Arsenal vẫn là Arsenal, chỉ cần 6'' để "những khẩu thần công" có được bàn thắng san bằng tỷ số, hiếm khi Pries lại ghi bàn bằng đầu . Đáng nhẽ ra Arsenal có thể thắng hoặc Chelsea có thể thắng nhưng quá thận trọng trong lối chơi đã hạn chế đi sự sáng tạo của các cầu thủ cộng với phong độ xuất sắc của hai thủ thành đã khiến cho Arsenal và Chelsea đành kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1. Đáng chú ý rằng đội trưởng Dech của Chelsea đã không thể có mặt ở trận lượt về sau một tình huống phạm lỗi với Viera , nếu không tỷ số có lẽ là 2-1 híc híc
    Dù sao với kết quả hoà có bàn thắng sẽ là một lợi thế không nhỏ cho Arsenal trong trận lượt về 2 tuần nữa


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trận gần nhất Arsenal gặp MU là khi nào ấy nhỉ Ranger nhỉ, có phải ngày mai không??? hay là tối nay???
    S_Holland_GRSP
  4. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Man Utd (23:05'') 28/03/2004​
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đá rồi nhỉ, nhưng có vẻ sẽ đá sớm hơn đấy chứ, tớ thấy FA toàn đá sớm mà. Có chắc chắn là 23h không hả Don????
    Và cho tớ hỏi cái trận cầu đỉnh cao giữa TLFC và đội gì gì đấy thế nào??? hi hi , chẳng thấy đưa tin gì cả nhỉ
    S_Holland_GRSP
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tỷ số là 3-0 nghiêng về phía MÙ FC anh ạ
    Hy vọng vào giải đội chúng ta sẽ có những trận thắng thuyết phục, đó chỉ là một màn câu khách mà thôi

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - MÙ: 1-1 : lợi thế cho Chelsea
    Trái ngược với tất cả dự đoán của báo chí và giới truyền thông, Arsenal và MÙ vào cuộc với một tốc độ nhanh và ăn miếng trả miếng. "Những khẩu thần công" ra sân với đầy đủ đội hình mạnh nhất (tính cả trên ghế dự bị) ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của A. Cole nhưng cầu thủ trẻ 19 tuổi đã thay thế xứng đáng công thủ toàn diện bên cánh trái. Chính anh đã làm câm lạng Flét gơ bên cánh phải của MÙ. Phía bên kia với sự trở lại của Nevil và sự mạnh dạn của ông Alex, MÙ đã chơi thoáng đạt hơn và chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng lớn.
    Cơ hội đầu tiên đến với Reyes, khi anh vuợt qua "trung vệ" West Brown nhưng cú sút của anh không thắng được thủ thành người Bắc Ailen của MÙ. Nhưng ngay sau đó, MÙ đã trả lời bằng cú vô lê tuyệt đẹp của cầu thủ Damba nhưng trong khung thành Arsenal đang là Lehman và bàn thắng đã không được ghi. Ở trận đấu này như thường lệ, Viera và Edu đã chơi suất sắc và lần lướt Shole và Kean
    Hiệp hai diễn ra quyết luyệt hơn và điều gì đến đã phải đến, đội chơi suất sắc hơn đã có bàn thắng, từ cự ly khoảng 25m Henry đã có một cú sút làm tung lưới MÙ. Thế trận diễn ra sôi động hơn nhưng chỉ ở khu vực giữa sân khi các tiền vệ MÙ không làm cách nào đưa bóng được vào trong khu cấm địa và Rud trở nên mệt mỏi. Sha vào sân và anh đã ghi bàn, một bàn thắng suất phát từ sự kết hợp của sai lầm của hậu vệ cánh trái và sự sắc bén của đường chuyền. Saha đã tỏ ra nhạy cảm với tình huống này.
    Ngay sau khi có bàn thắng gỡ hoà, hai đội đã tràn lên tấn công, MÙ đã có thêm 2 cơ hội nhưng sự suất sắc của Lehman đã từ chối bàn thắng của MÙ, cơ hội đáng tiếc nhất của trận đấu diễn ra vào phút bù giờ thứ 2 khi một mình Lauren đối mặt với thủ môn nhưng không thể dứt điểm chính xác sau đường xỉa bóng thông mình của Henry
    Rời khỏi Hybughy với 1 điểm là một điều quá thành công với các học trò ông Alex. Cơ hội cho Chelsea bứt phá khi chỉ còn cách Arsenal 7 điểm và đã tạo ra khoảng cách với MÙ là 5 điểm


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Lộ liễu wá đấy bác Ranger ơi!.....Mấy bác ở box Thuỷ Lợi khiếp thật định câu hết cá lớn ở TTVN đấy à,chia cho JFC bên em 1-2 con đê....he he he....
    Mà bác Ranger xem thế nào anh em mình làm một trận cho vui đi nhé,mà nếu có đá thì kô chơi trò câu "cá" đâu nhé........he he he.....JFC và Thuỷ Lợi đều tham gia giải lần đầu và hình như đều có ý định giống nhau đấy......he he he......thế nên phải gặp nhau trước để biết nhau không lại "đớp" nhầm thì cũng mệt......okie.....có sân call 0912 588 688 Tuấn.
    brother-of-metal
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được thông tin của đồng chí rồi
    Sẽ sắp xếp để anh em mình có một trận đấu gần đây nhất mặc dù vẫn biết rằng chưa phải đối của JFC

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  10. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này lặp lại trận cầu đỉnh cao đây. Bữa tiệc bóng đá liệu có lặp lại không nhỉ.
    Có lẽ là sẽ hay không kém, căng thẳng hơn trận vừa rồi.
    MU đương kim vô địch ngoại hạng gặp ARS đương kim vô địch FA. Liệu chiếc cúp FA sẽ thuộc về ai.
    Theo tôi, một fan của MU, thì chiếc cúp đó sẽ về MU. Một mùa bóng không thể trắng tay được đối với một CLB mạnh.
    Tuy đây chỉ là bán kết, nhưng có lẽ đội thắng sẽ vô địch. Mà chắc chắn là MU rồi. ​

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU

Chia sẻ trang này