1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Euro đá rồi cơ à? Cứ tưởng phải sang tháng 7.
    Trưa mai phải xem mới được.
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Đức: cỗ xe tăng Đức nổ tăng khiến người Hà Lan không bay cao được
    Híc buồn quá anh Tùng ơi, tại sao lại thế nhỉ, Hà lan đá bế tắc quá đi mất, ngoại trừ phút xuất thần của thằng ku mặt ngựa Rud không thì toi mất rồi. Công nhận Đức đã chuẩn bị rất kỹ trong trận này không cho các cầu thủ Hà lan thể hiện được mình. David chưa đủ nhiệt trong đó thằng ku Vandervart chưa thực sự là người thay thế hoàn hảo cho Berkamp , ối giời ơi thần tượng của em giờ vẫn chỉ là của Arsenal mà thôi chán đời.
    Nhưng thực ra nhìn lại trận này vẫn còn khá chán đấy, bế tắc nhưng vẫn có bàn thắng. Với lại Đức đá bẩn quá, ăn được bàn rùa rồi chạy cả 11 thằng ku về phòng thủ mới chán đời chứ ... híc híc nhưng công nhận Đức đá chiến thuật tốt, không thắng là đáng tiếc cho Đức và hoà là may mắn cho Hà Lan
    KHông hiểu những trận sau Hà Lan sẽ đá như thế nào nữa, bùn quá đi
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ừ....Chán thật nhờ.Nhớ hồi gì cái vụ bùng nhà đi xem play-off ý.Sáng nay chị ngồi mà lo ơi là lo.Thế này chwr biết thế naò
  4. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng những trận đấu Hà Lan sẽ có dấu hiệu tốt hơn, hẹn cả anh Tùng và chị Tú một trận đấu của Hà Lan lôi nhau đi xem mới được nhỉ
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì trận tới nhá, cuối tuần sau có thể anh sẽ vè Qui Nhơn và xem hết vòng Tứ kết ở nhà.
    Cứ yên tâm đi, thằng Hà Lan lúc nào cũng thế từ khi không còn bộ ba nổi tiếng 20 năm trước. Đá cầm bóng nhiều, hi hi, không có gì cả, người Đức không phải là con gà công nghiệp để muốn cho lên nồi lúc nào là vặt lông lúc đó được. Cũng công nhận là hôm qua đá thiếu lửa quá, nhưng thế trận cân bằng, trận đầu ra quân như vậy là tạm được
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sang box Holland thấy mấy người bên đó máu ghê, không biết tổ chức xem ở đâu để mình đến coi thử không khí thế nào nhỉ, chưa thấy nói gì cả.
    To cả nhà: nghe nói trên triển lãm GIảng Võ có cái màn hình 500 inch. Bà con mình làm một chuyến hẹn đêm đi mọi người ơi, cả box rủ nhau làm một trận hoành tráng về đêm đi, hay đấy chứ.!!!
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hì hì đêm mai là Hà Lan đá tiếp rồi, đêm nay Ý sẽ tự quyết định số phận của mình, ngày mai người Hà Lan sẽ bay trên bầu trời Bồ Đào Nha và anh em mình sẽ bay nhảy ở hà nội này hì hì, tối mai em sẽ gọi điện cho anh
  8. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Italia - Thụy Điển: 1-1 tiếc cho Italia
    Đội quân màu thiên thanh đã ra sân mà không có hoàng tử thành Roma, điều này dường như làm Italia chơi tốt hơn rất nhiều. Sự thay thế của Pirlo cũng tỏ ra hiệu quả. Tuy không thực sự toả sáng nhưng vai trò của Pirlo thể hiện rất rõ ràng. Đội quân của ông Trap đã chơi một thứ bóng đá cởi mở khác hẳn thứ bóng đã cố hữu vốn tồn tại ở Seria. Chính điều này đã tạo ra cho Ý vô số cơ hội để có được bàn thắng. Nhưng lần lượt cái đầu của Vieri và lòng fải của Delpiro đã không thể đưa bóng vào khung thành đội tuyển Thuỵ Điển. Nhưng Ý đã có Casano, chính anh toả sáng đúng lúc sau đường chuyền tuyệt đẹp của người đồng đội ở ROma khẽ gật đầu làm tung lưới thủ môn đội tuyển THuỵ Điển. Cũng sau bàn thắng trận đấu trở lại thế cân bằng, cơ hội vẫn trôi đi
    Sang hiệp II, hai đội chơi tốc độ nhanh hơn và Ý vẫn có cơ hội trước. Mọi chuyện đã có thể an bài nếu Vieri và Delpiro dứt điểm tốt hơn với những đường chuyền vào từ hai cánh của Zamborta và Panuci. Điều này đã phải bắt các cầu thủ Ý fải trả giá khi mà chỉ với 10'' cuối cùng hàng tiền vệ của đội Ý đã không thể đảm bảo được cự ly, điều này giúp các cầu thủ Thụy điển liên tiệp có các cơ hội rõ rệt nhưng đều bịk khước từ bởi bàn tay của Buffon. Nhưng cuối cùng các cầu thủ thụy Điển đã được đền đáp xứng đáp khi mà Ampo đánh gót như talong vào góc cao khung thanh ghi bàn san bằng ởp phút thứ 85 của trận đấu. Hoà trận này cánh cửa vào vòng sau của Thuỵ Điển đã rộng mở, Sương mù còn đang ở trước mắt đội quân thiên thanh
  9. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sẽ có trận cầu hay đây. Hà lan - Séc. Gã sẽ cổ vũ cho Séc. Gã tin rằng Séc sẽ thắng một cách thuyết phục cho mà coi. Đồng thời sẽ làm cho Hà lan bị loại. He he, với cái đà này thì Séc sẽ vào tận bán kết cho mà xem. Có ai đồng ý với ý kiến đó không. Và trận chung kết sẽ là Séc gặp Anh. Hai đội gã cổ vũ đấy.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không có gì, cứ đợi đấy, đến tối thì sẽ rõ.
    HÀ LAN VÔ ĐỊCH!!!
    HÀ LAN ĐÈ BẸP SÉC

Chia sẻ trang này