1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, gã thắng rồi. S_H thấy thế nào??? Một trận đấu hay quá chứ còn gì nữa. Một tinh thần rất Séc... Trận đấu tuy chiến thắng có vẻ vất vả nhưng như thế mới hay. Ban đầu gã còn nghĩ là Sec sẽ thắng đơn giản cơ. Với phong độ này thì Hà Lan về nước chứ còn gì nữa.
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - CH Zec: 2-3: Hà Lan không tự quyết định được số phận của mình
    Hiểu rất rõ rằng nếu không chiến thắng được ở trận này, cánh cửa vào vòng sau của mình sẽ vô cùng chật chội, "cơn lốc màu da cam" đã chơi một thứ bóng đá tấn công ngay từ đâu. Một vài thay đổi nơi tuyến tiền vệ đã giúp cho Hà Lan chiếm thế chủ động tròng vòng 15'' đầu của trận đầu. Hà Lan đã có bàn thắng từ pha đá phạt một cách khá đơn giản. Liền sau đó tuy bị mất lợi thế ở khu trung tuyến nhưng Hà Lan vẫn có bàn thắng thứ II của Rud. Thế nhưng sự có mặt của Koller ở trận đấu này đã tước đoạt đi chiến thắng của người Hà Lan. Barros với tốc độ và kỹ thuật của mình đã khiến Stam và Bomua không thể ngăn cản. Và việc của Koller rất đơn giản. Neved đã chứng tỏ vai trò của mình khi liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của Hà Lan. Đánh mất khu trung tuyến đã khiến Hà Lan không còn là mình nữa. Sự xông xáo của David không làm cho CH Zec nản lòng. Vào một chiều suất sắc Baros đã có một cú sút đẹp như mơ tung lưới Hà Lan. Những cái lắc đầu của Hà Lan fan đã xuất hiện. Và điều không tưởng đã đến khi ở những phút cuối cùng V. Smicer ghi bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 3-2 cho CH Zec. Với trận thua này, người Hà Lan đã không còn cơ hội tự quyết định đường vào vòng sau của mình. Hà Lan và Đức hay chính Lavita sẽ đi vào vòng sau. Buồn cho Hà Lan quá

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, quá thất vọng. Và lại hi vọng, Séc đã đá hay lắm, cố gắng làm tốt như thế với người Đức thì tuyệt.
    Câu này là để phù hợp với mấy câu bên dưới nick của mình.
    HÀ LAN CỐ LÊN!!!
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    É é Tây Ban Nha bị loại mới sến ......Chán chết lên được để cho Hi Lạp vào . Chia buồn với Raul nhá !
    Euro chán quá đi mất , TBN thì bị loại, Hà Lan, Ý , Đức đang trong mé vực, Hà Lan có lẽ lại lỡ hẹn với chức vô địch rồi buồn cho HL ghê, cơn lốc màu da cam chơi hay thế sao luôn gặp sui sẻo , chắc tại cuối tháng vừa rồi không đi ăn thịt chó để giải đen mà, tiếc qúa, cho dù mình rất ghét thàng Rud.. ..Híc mấy đội mình thích thì toàn đang trong hoàn cảnh khó khăn để cho thằng Pháp lại tung hoành, năm nay Pháp mà vô địch nữa thì mình thề sẽ ......tuyệt thực một bữa ( ai bảo cướp mất chức vô địch của Brazil hồi WC 98 )........Không thể thế được !
  5. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Người hâm mộ bóng đá
    Trong khi bày biện mâm bát trước màn hình ti vi chờ trận bóng đá Euro bắt đầu, một nhóm các cô gái trổ tài bình loạn.
    - Mấy bồ cho biết xem Euro cả tuần nay điều gì gây ấn tượng nhất?
    - Tớ ấn tượng nhất là vẻ đẹp rất nam tính của các cầu thủ Ý và Hy Lạp.
    - Tớ chỉ chú ý tới Beckham - Một cô khá trẻ lên tiếng - Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy bị đối phương đốn ngã là tớ đứng tim, thót ruột thiếu điều tắt thở. Không biết con tim của tớ có trụ nổi cho đến khi đội Anh vào tới trận chung kết hay không.
    - Em thì chỉ thích ngắm hai chàng Rooney của đội Anh và Ronaldo của Bồ Đào Nha - Một cô gái trẻ mạnh dạn phát biểu - Còn trẻ mà đã nổi tiếng đến thế, không biết có... biết yêu đương gì không. Thấy mà thương!
    - Mình thì chỉ chú ý đến các cầu thủ của đội Real Madrid trở về khoác áo đội tuyển các quốc gia - Một cô mắt lúng liếng làm ra vẻ e thẹn tiếp lời - Chẳng là cách nay ít lâu, hồi rộ lên chuyện Beckham ngoại tình với nàng Rebecca Loos, báo chí còn đưa tin cô nàng gì đó tuyên bố đã lên giường với nửa đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mình nghĩ chắc chắn bọn họ phải có chung một điểm độc đáo nào đó mà mình cần khám phá.
    - Tớ chỉ khoái vẻ mặt ngầu hoang dại của thủ môn Kahn của đội Đức và tiền đạo Vieri của đội Ý - Một cô có vẻ kinh nghiệm đầy mình thủng thẳng nói - Không biết trời có cho mình cơ hội nào sở hữu một chàng cỡ đó không. Nếu không cuộc đời còn gì ý nghĩa!
    Thấy cô gái lớn tuổi nhất trong nhóm nãy giờ chưa nói gì, các cô nhao nhao đòi cô cho biết ý kiến. Vẻ mặt buồn buồn, cô từ tốn đáp:
    - Đối với mình thì kể từ khi Roberto Baggio không được tham gia đội tuyển Ý, bóng đá Euro cũng như cúp vô địch thế giới không có gì đáng xem nữa.
    - Roberto Baggio? - Hai ba cô gái trẻ đồng loạt thốt lên - Em chưa nghe cái tên này bao giờ. Nếu là người nổi tiếng thì sao em lại không biết nhỉ?
  6. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Holigan
  7. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dù sao, đến với Euro, đến với bóng đá là niềm ham thích, say mê, càng xem càng thấy hay! Tiếc là cứ rộ lên mùa bóng nào, lại thấy lắm kẻ xem bóng bằng sự tinh tướng.
    Euro lần này có nhiều bất ngờ, nhiều điều thay đổi ngoài dự đoán quá đi mất...
    ITALIA
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu HY LẠP quá thể đi ấy.
    NHưng căm thù quá đi,đúng vào lúc đang chuẩn bị thi cử như thế này mà vẫn phải thức đêm để xem bóng đá,sáng nào tới lớp thầy cũng...hic hic hic
    Muốn khóc quá nhưng tinh thần bóng đá thì vẫn cứ bay hoài hà
    Cố lên Hy Lạo ooơoi!
  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin cái ông Thành Nam. Ông có biết bóng đá là cái quái gì đâu. Ông cứ lo thi tốt đi là vừa.
    Bóng đá năm nay như có quỷ ám, cứ đội nào có vẻ tai to mặt lớn là cứ thua liểng xiểng. Không chừng chú Hy Lạp dễ vô địch lắm.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh ấn tượng quá trời luôn, hơ hơ, khâm phục cái ảnh của Cleopatra18 ghê.
    HÀ LAN CỐ LÊN!!!

Chia sẻ trang này