1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bác này, em đã nhắn nhủ bác và Đại ca trên box thế rồi mà. Bác cứ đợi khi nào em ra nhé, có cái gì đem ra để tổ chức cho nó vui, lúc đó chắc mọi người cũng về quê hết rồi, he he. Đi làm rồi em sợ cũng không đi được như bác thì mất vui, nhỉ nhỉ.
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hè hè Hà Lan đã vào vòng sau, hôm nay Anh đá đây hè hè Anh và Bồ Đào Nha, hai ứng cử viên cho chức vô địch sẽ fải loại nhau, hoà được thua hoặc Bồ Đào Nha chấp đồng banh không thể tin được chắc là Anh sẽ bị loại mặc dù Anh vẫn chơi đang thuyết phục ...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trời, cứ như con thú đây này. Hơ, mình mua vé tàu đi vào tối thứ 7, MK chứ, tối đó HÀ LAN nhà mình chiến, mồm thối nói ra câu này chứ lỡ nó thua thì mình đéch đuộc xem nó đã nữa à. hơ, cáu tiết qúa
  4. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh - Bồ Đào Nha: 5-6 ở loạt penaty: người Bồ đã chấm dứt bước phiêu lưu của các chàng trai trẻ nhất Euro lần này
    Thận trọng trong lối chơi, Anh đã không còn là chính mình khi chọn lối chơi phòng thủ phản công với số đông. Điều này cực kỳ bất lợi mặc dù Owen đã ghi bàn ngay phút thứ 3 của trận đấu. Cũng từ đây sức tấn công của Anh giảm hẳn với lối chơi phòng thủ bảo toàn tỷ số mong manh. Chính điều đó tạo điều kiện cho Bồ Đào Nha chủ động năm giữ thế trận, đặc biệt tuyết tiền vệ chơi lấn át hẳn so với Anh. Hàng loạt cơ hội được tạo nhưng tất cả không thể qua được bàn tay của James và cặp trung vệ Campell và Tery. Trong khi đó Roynel vẫn liên tục uy hiếp khung thành thủ môn đội chủ nhà và cả sự loé sáng của Owen nhưng hiệp I vẫn là 1-0. Điều đáng tiếc là Royenl đã bị chấn thương và thay ra khỏi san
    Sang hiệp II, các tuyển thủ càng chơi tập trung hơn với số đông cầu thủ ở sân nhà. Điều này tạo điều kiện cho Bồ Đào Nhan mặc sức thể hiện các phẩm chất của mình. Một tiền đạo đang chơi ở Anh được tung vào sân thay Figo và chính anh này đã đánh đầu tung lưới James gỡ hoà cho Bồ Đào Nhan ở phút thứ 83. Tiếc cho Anh, nhất là khi ở hiệp phụ thứ II họ đã kiên cường và gỡ hoà sau bàn thằng bạc của Ruicosta nhưng loạt luân lưu may rủi đã khiến các chàng trai của ông Ericskon phải về nước sớm hơn dự định
    Tiếc cho Anh và Bồ Đào Nha đã vào bán kết một cách xứng đáng

  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    S_Holland & Ablackcat làm việc cho 1 nhật báo.
    Hôm bửa, sau trận bóng đá giữa Đức & Hoà Lan, S_Holland gọi fone tới toà soạn để đưa kết quả trận đấu, gặp Ablackcat bắt điện thoại
    S_Holland : có kết quả của trận bóng rồi đây, là huề, không đều !
    Ablackcat : ok, vậy sau hiệp 1 thì tỷ số là bao nhiêu ?
    (bó tay với chú Ablackcat :D :D :)))
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    S_Holland nói hay thế nhờ.Híc,hôm đấy mình ngủ quên mất,không xem được trận HL.Buồn ghê....
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Híc híc tối mai anh Tùng về rồi sao, tiếc quá, rốt cuộc anh em mình không cùng xem một trận của Hà Lan nhỉ, anh ra đến Hà Nội đợt sau thì Hà Lan đã thành vô địch rồi, thôi lúc đấy tính sau vậy. Lên đường may mắn anh nhá và chắc chắn Hà Lan sẽ tiếp tục chiến thắng
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Có người nhớ dai chưa kìa. Gọi điện nhắn tin thì cũng sơm sớm một chút, phải theo từng giai đoạn của trận đấu chứ, hơ hơ, lúc tớ dậy còn lóc cóc phi ra chỗ mấy người trong khu tụ tập mà... chẳng còn ai, tinh thần thế còn gì nữa. Hic, tối hôm nọ hơi quá chén.
    Chẳng hiểu vì sao dạo này mình uống lắm thế, sắp thành sâu bia rồi, hic.

  9. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những cầu thủ ''tài năng''
    Huấn luyện viên bóng đá trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông cho biết, đội bóng của mình luôn chơi theo kế hoạch đã vạch sẵn: Hiệp một tập trung chống lại các đợt tấn công của đối phương, và hiệp hai bắt đầu phản công.
    - Thế khi nào thì các anh làm bàn?
    - Việc đó thì để cho đối phương lo...
    I***
    Một cầu thủ bóng đá về nhà khoe với vợ:
    - Hôm nay anh ghi hai bàn.
    - Thế kết quả trận đấu thế nào?
    - Một đều.
    ***
    Một cầu thủ bóng đá hỏi cha cố:
    - Thưa cha. Đá bóng vào ngày chủ nhật có phải là tội lỗi không?
    - Khi cha xem con đá thì cha nghĩ rằng bất cứ ngày nào mà con ra sân thì ngày đó đều có tội.
    ***
    Huấn luyện viên bóng đá hỏi một cầu thủ mới:
    - Ở đội cũ, người ta khuyên anh thế nào:
    - Họ khuyên tôi là nên tìm một đội khác.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng, hoài nghi và sụp đổ: Đó là diễn biến tâm trạng của những người yêu mếm ĐT Pháp từ đầu Euro cho đến thời điểm này. Khi không còn vận may, Pháp đã không thể làm nên điều thần kỳ. Lối chơi bạc nhược, thiếu lửa của họ đã phải trả giá, và những phút vùng lên ngắn ngủi ở cuối trận không đủ để cứu chú gà trống Gaulois. Vậy là giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch EURO đã tan biến.
    (trích lời trên tintucvietnam.com)
    Hi hi ha ha, cuối cùng thì cũng có thằng hạ nhục được mấy con "gà" may mắn Pháp. Bọn kém tắm, bọn ăn may cuối cùng cũng được một bài học, hoan hô các chú Hy Lạp.

Chia sẻ trang này