1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với các giả ngoại hạng nào!!! Bóng đá nào, bình luận nào bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi S_holland, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Hà Lan sẽ loại đội chủ nhà để tiến dần đến chức vô địch thứ 2 trong lịch sử của mình. Đợi mà xem, cho dù người ta đánh giá chủ nhà mạnh hơn chút ít, nhưng cái kiểu đá Brasil châu Âu thì làm sao có thể đem chơi với Hà Lan được.
    Nếu tối nay cả Makaay cũng được ra sân thì 2 tiền đạo của Hà Lan mỗi sẽ ghi một bàn cho Hà Lan.
    HÀ LAN VÔ ĐỊCH!!!

  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Bồ Đào Nha: 1-2: cơn lốc màu da cam thua đội chủ nhà
    Không nói quá khi ở trận đấu này, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã tận dụng triệt để các yếu tố sân nhà để giành thắng lợi. Nhưng cũng không thể khẳng định các cầu thủ Hà Lan hoàn toàn thua cay đắng. Bồ Đào Nha đã chơi một trận hết sức mình trong khi Hà Lan vẫn bế tắc trong những pha dứt điểm cuối cùng. Có lẽ ông Dick đã sai lầm khi sử dụng Rud quá nhiều trong khi K vẫn mài đũng quần trên ghế dự bị. Hai bàn thắng của Bồ Đào Nha đến khá bất ngờ và thủ môn Vandersar hoàn toàn không có lỗi
    BDN đã chọn lối chơi phòng ngự có chiều sau khi đã dẫn đến 2 bàn. Bàn phản lưới nhà của BDN đã giúp các cầu thủ Hà Lan có thêm niềm tự tin nhưng tất cả chỉ là các cơn gió thoảng chứ chưa thể tạo nên các cơn lốc. Hà Lan đã chia tay Euro đầy tiếc nuối, chúc mừng BDN và tạm biệt một thế hệ vàng thứ 3 của "cơn lốc màu da cam" hãy chờ đợi thế hệ vàng thứ 4 tại WC2006 tại Đức.

  3. invisible83

    invisible83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tức ơi là Hà Lan thua , mà thua cũng đúng thôi .Em kô dám xem đến phút cuối cùng khi còn 4 phút đá bù giờ thì cũng là lúc em ... ngủ bù giờ trên giường .
    Hà Lan ơi là Hà Lan làm ta thua cay đắng , nhưng không sao thua keo này ta bày keo khác .Hahhaha
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thua, điều tất yếu khi mà HLV Advocat là người bất tài, dưới thời ông ta Hà Lan trở thành đội bóng nhu nhược. Cái gọi là tấn công tổng lực để hắn sử dụng chỉ một mình V.Nis làm tiền đạo cắm liệu có chấp nhận được không khi nhiều trận Hà Lan chơi phòng ngự phản công??? 4-3-3 để làm gì khi đá kiểu ấy, trong khi Kluivert và Makaay phải ngồi dự bị. Thật là một HLV tồi, Advocat đã làm mất đi lối chơi tấn công quyến rũ của Hà Lan. Cả 3 tuyến của Hà Lan đều chơi rất chán trong trận vừa qua, giống như 3 đội bóng riêng biệt chống lại BĐN, Hà Lan đã làm người hâm mộ thất vọng!!!
    BĐN đã chơi một trận hay hơn Hà Lan và họ thắng là xứng đáng. Tiếc thay cho Cơn lốc màu da cam. Hẹn găp lại Hà Lan thân yêu sau 2 năm nữa, trên đấu trường rộng hơn, World Cup 2004.

  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hic.Chán.
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua, CH Sec đã thất thủ trước đội bóng của những thằng đê tiện khoác thêm 4-5 cái mai rùa vào lưng là Hi Lạp. Xem từ đầu đến cuối , rồi ngã ngửa ra khi Sec thua một cách bất ngờ và đau đớn. Làm chủ thế trận suốt 90 phút với bao nhiêu tình huống nguy hiểm và vẫn phong cách chơi nhịp nhàng như bao nhiêu trận trước, Sec khiến mình nghĩ rằng chiến thắng trước Hi Lạp chỉ ở trong tầm tay. Thế nhưng một chút lơi lỏng ở hiệp phụ thứ nhất, Sec để thua một cách cay đắng. Quả thật anh hùng nhiều khi không lại được kẻ đê tiện.
    Cách chơi đẹp nhiều khi không ăn được mấy thằng chơi bẩn.
    Chưa thấy cái đội nào chơi thối như Hi Lạp. Mình xem Hi Lạp đúng hai trận nhưng thấy cái đội này vào được đến chung kết không xứng đáng. Sao mình ghét mấy cái đội chơi tiểu xảo thế không biết: Những bàn tay túm áo túm vai kín đáo, những cái đá như thể "vô tình" vào bắp chân... chưa chạm vào đã ngã vật ra lăn lộn kêu ca....
    Lần này mà Hi Lạp vô địch thì bóng đá Châu Âu đến kì mạt hạng rồi!
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    ặ dô mỏĂt hỏĂng tỏằô khi Ý rỏằ"i bÂy giỏằ 'ỏn Hà Lan bỏằi cặỏằi vào mâi cĂi giỏÊi 'ỏƠu hay ho hỏt sỏằâc này.
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, Euro này đúng là một trang sử hào hùng của các đội bóng yếu. Đá hay lắm, ăn may cũng lắm lắm. Củ chuối cũng lắm lắm lắm lắm
  9. hotbloodtd

    hotbloodtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy ông này thật. Chỉ biết ủng hộ cho đội mình thích mà mù quáng về vẻ đẹp của bóng đá. Đội nào kém thì bị loại, đội nào giỏi thì được vào sâu. Các ông ko thấy Hy Lạp đá quá hay à ! Đội Hy Lạp là 1 đội bóng rất có tổ chức, lại đươc chỉ đạo bởi 1 huấn luyện viên tài ba OTTO RENHAGHEN.Từ 1 đội lót đường nay đã vào đến trận chung kết. Qua mặt những tên tuổi lớn của bóng đá châu âu như: Bồ đào nha, Tây ban nha, Pháp và mới đây dã vượt qua đội bóng đang ở phong độ cao SÉC.. Mong rằng Hy Lạp tiếp tục viết thêm câu chuyện thần kỳ ở trận chung kết!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, Hi lạp đá hay chỗ nào nói nghe thử. Cậu có xem bóng đá không đó.
    Tiếc cho Séc quá, đúng là tiếc cho nó, Hà Lan là đội ruột của mình, nhưng không phải vì thế mà mình không thấy cái dở của nó. Riêng thằng Hi Lạp thì không phải bàn....

Chia sẻ trang này