1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại với X-Files series

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hastalavista, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    mình không coi hết các phần, nhưng chỉ coi được vài tập thì thấy nó hơi hơi dở, vì kết thúc hầu hết đều khó hiểu và chẳng giải thích được những hiện tượng kì lạ.
    trong phần nào mà có 1 nhóm người truy lùng những phôi thai người ngoài trái đất. cảnh cuối khi trong cái kho chứ toàn những phôi thai người ngoài trái đất, thì thật ra cái kho này lại nằm trong toà nhà năm góc (trong khi bọn người đi truy lùng luôn phải lén lút, ngay cả đó là trong cơ quan chính phủ) phim có nhùi chi tiết xung đột, chả ra gì cả.
  2. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thì tại bạn không xem đầy đủ nên mới thấy rắc rối khó hiểu vậy chứ;
    Lúc đầu từng episode tách riêng, không liên quan đến nhau nhưng đến những phần sau đã có sự liên kết, phải xem đầy đủ mới hiểu được.
    Vả lại đây là phim nói về người hành tinh khác và những sự kiện kì dị, nên thường kết thúc bí ẩn, chứ trưng ra lù lù là ông này ông kia bắt được người hành tinh này, kia, thì còn gì là phim nữa.
    TB thích phim này vì nó lí giải những hiện tượng lạ rất thông minh và hợp lí.
    Nhất là có một episode mà tên gì quên rồi, nhưng đại để như phim Lola run Lola (tên phim này cũng không nhớ chính xác nốt) , tức là cảnh anh Mulder thức dậy buổi sáng, thấy nền nhà đầy nước vì bị rò rỉ đường ống gì đấy, sau đó đi làm. Trên đường đi làm thì phát hiện một vụ cướp nhà băng, Scully thì bị tên cướp bắn chết trong vụ này. Sau đó, những hình ảnh này lại lặp lại từ đầu, tức là từng chi tiết từ khi anh Mulder thức dậy, nhưng tình tiết hơi khác một chút. Để rồi đến lần thứ 4, 5 gì đấy, Mulder tự linh cảm một điều gì đó khi đi ngang qua nhà băng này, lần cuối nay M gặp bạn gái tên cướp, hiểu những vấn đề tâm lí của tên này, và cuối cùng Scully không chết. Tôi thích e này vì nó giải thích hợp lí thế nào là linh cảm của con người. Thôi nói chung mọi người phải coi phim cơ, chứ TB kể thế này có khi chẳng hiểu gì.
  3. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thì tại bạn không xem đầy đủ nên mới thấy rắc rối khó hiểu vậy chứ;
    Lúc đầu từng episode tách riêng, không liên quan đến nhau nhưng đến những phần sau đã có sự liên kết, phải xem đầy đủ mới hiểu được.
    Vả lại đây là phim nói về người hành tinh khác và những sự kiện kì dị, nên thường kết thúc bí ẩn, chứ trưng ra lù lù là ông này ông kia bắt được người hành tinh này, kia, thì còn gì là phim nữa.
    TB thích phim này vì nó lí giải những hiện tượng lạ rất thông minh và hợp lí.
    Nhất là có một episode mà tên gì quên rồi, nhưng đại để như phim Lola run Lola (tên phim này cũng không nhớ chính xác nốt) , tức là cảnh anh Mulder thức dậy buổi sáng, thấy nền nhà đầy nước vì bị rò rỉ đường ống gì đấy, sau đó đi làm. Trên đường đi làm thì phát hiện một vụ cướp nhà băng, Scully thì bị tên cướp bắn chết trong vụ này. Sau đó, những hình ảnh này lại lặp lại từ đầu, tức là từng chi tiết từ khi anh Mulder thức dậy, nhưng tình tiết hơi khác một chút. Để rồi đến lần thứ 4, 5 gì đấy, Mulder tự linh cảm một điều gì đó khi đi ngang qua nhà băng này, lần cuối nay M gặp bạn gái tên cướp, hiểu những vấn đề tâm lí của tên này, và cuối cùng Scully không chết. Tôi thích e này vì nó giải thích hợp lí thế nào là linh cảm của con người. Thôi nói chung mọi người phải coi phim cơ, chứ TB kể thế này có khi chẳng hiểu gì.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đây là tập 15: Monday trong season 6.
    Noteworthy Quote
    Mulder: "Scully, did you ever have one of those days you wish you could rewind and start all over again from the beginning?"
    Scully: "Yes, frequently. But I mean, who''s to say that if you did rewind it and start over again that it wouldn''t end up exactly the same way?"
    TB (tái bút): TB ơi, nếu cứ viết TB thế này ghê lắm, viết tắt của bệnh lao phổi ấy!.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đây là tập 15: Monday trong season 6.
    Noteworthy Quote
    Mulder: "Scully, did you ever have one of those days you wish you could rewind and start all over again from the beginning?"
    Scully: "Yes, frequently. But I mean, who''s to say that if you did rewind it and start over again that it wouldn''t end up exactly the same way?"
    TB (tái bút): TB ơi, nếu cứ viết TB thế này ghê lắm, viết tắt của bệnh lao phổi ấy!.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi ta kém tin tưởng vào tương lai, vào con người và vào bản thân ta...Quay lại coi một tập thôi, tuy vẫn biết Sự thật ở ngoài đó, song nếu không tin một ai thì làm sao tìm được sự thật...
    Đó là cái vòng tưởng như luẩn quẩn của X-Files, nhưng tác giả đã biết cho Mulder một người em gái mất tích, một động cơ cho anh đi lên...
    Trust No1, nhưng anh vẫn đi tìm...
    Có người nói, tôi đang làm tan vỡ niềm tin...
    Song đó chỉ là một mặt của sự thật. Nửa bên kia là nơi người ấy không đủ can đảm bước vào, dẫu người này có ảnh hưởng đến X-Files...
    Tôi quay lại Season 4 đây.
    Bạn muốn đi cùng ư? Đi thôi...
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi ta kém tin tưởng vào tương lai, vào con người và vào bản thân ta...Quay lại coi một tập thôi, tuy vẫn biết Sự thật ở ngoài đó, song nếu không tin một ai thì làm sao tìm được sự thật...
    Đó là cái vòng tưởng như luẩn quẩn của X-Files, nhưng tác giả đã biết cho Mulder một người em gái mất tích, một động cơ cho anh đi lên...
    Trust No1, nhưng anh vẫn đi tìm...
    Có người nói, tôi đang làm tan vỡ niềm tin...
    Song đó chỉ là một mặt của sự thật. Nửa bên kia là nơi người ấy không đủ can đảm bước vào, dẫu người này có ảnh hưởng đến X-Files...
    Tôi quay lại Season 4 đây.
    Bạn muốn đi cùng ư? Đi thôi...
  8. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Has có nhớ cái e mà người hành tinh khác xuống trái đất sau đó vì mê .. môn bóng chày quá mà ở lại làm vận động viên bóng chày không. Episode đấy có bài hát nền hay kinh khủng, mà anh chàng da màu trong phim cũng đẹp nữa. Có nhớ chàng cảnh sát trong phim kêu "é" một tiếng, sau đó thì ngất lịm khi nhìn thấy alien không, mà chàng đó còn cầm trong tay một con dao nhíp tí xíu nữa chứ. Episode không xuất sắc lắm nhưng dễ thương
  9. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Has có nhớ cái e mà người hành tinh khác xuống trái đất sau đó vì mê .. môn bóng chày quá mà ở lại làm vận động viên bóng chày không. Episode đấy có bài hát nền hay kinh khủng, mà anh chàng da màu trong phim cũng đẹp nữa. Có nhớ chàng cảnh sát trong phim kêu "é" một tiếng, sau đó thì ngất lịm khi nhìn thấy alien không, mà chàng đó còn cầm trong tay một con dao nhíp tí xíu nữa chứ. Episode không xuất sắc lắm nhưng dễ thương
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, E 20 trong season 6: The Unnatural
    Noteworthy Quote
    Mulder: "You''re also implying that this baseball-playing alien has something to do with the famous Roswell UFO crash of July ''47, aren''t you?"
    Arthur Dales: "You''re just dying to connect the dots aren''t you, son?"
    ''erehT tuO si hturT ehT''

Chia sẻ trang này