1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ ngập đầy cảm xúc. Phan yêu quý hãy luôn vững chắc nhé! Tôi cũng đã từng ngập tràn cảm xúc thế này đấy Phan à. Có một thời tôi cũng đã đi tìm, tôi đi tìm những cảm xúc chân thật tận đáy lòng mình, tôi đã từng mong tôi tìm được nơi nào để tôi đổ tràn những gì tôi yêu thương.
    Phan à, Phan không hề ích kỷ. Tôi thấy ngập tràn trong những gì Phan nói là tình yêu và cảm xúc.
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cục cưng của phan đấy ah, em đang ôm phan, vòng tay thật dịu dang và ngủ ngon đầy yêu thương, đi mãi rồi phan cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, phải có những bài học, những cái đã đi qua thì mới thấy đâu là hạnh phúc thật sự, phải thấy những cái tầm thường để thấy được sự trọn vẹn của tình yêu, phải có những điều đã qua mới có những điều sắp tới, phải có những tình yêu mình cho đi mà không đáng thì mới trân trọng cái bây giờ.
    cục c của phan, em thánh thiện ngay cả từ trong tâm hồn để ai cũng phải ngước nhìn. Phan thấy Phan thật may mắn khi được em yêu trọn vẹn bằng cả trái tim dâng hiến đầy yêu thương.
    ngày xưa Phan ước được đưa hình cô ấy cho mọi người xem, thì giờ đây phan muốn hét thật to rằng phan yêu em, Phan muốn cho mọi người được thấy em , giờ mới hiểu hạnh phúc là sự sẻ chia.
    Phan muốn được nắm tay em, khoác cho em cái áo ấm khi đông sang, quàng cho em chiếc khăn khi gío lạnh, và dáng em gầy nghiêng nghiêng phiêu du.
    cục c yêu quý của Phan, em đang ôm Phan ấm áp yêu thương va Phan gõ những dòng này cho em, nhìn sang bên em môi em như mỉm cười, như đứa trẻ con làm nũng khi biết mình được yêu thương.
    Phan yêu em lắm..........
    Phải Thấy được cái tầm thường để thấy hạnh phúc thật lớn lao.
    yêu em ..
    yêu emmm
    Phan
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 19/05/2008
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    "hãy yêu cuộc đời này...bằng trái tim của tôi.........
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 19/05/2008
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cô ấy sẽ mãi mãi trong trái tim Phan, như Xia đã ở trong em..Phan sẽ mãi nhớ về cô ấy như em đã nhớ về Xia về những tháng ngày tươi đẹp phan có và em cũng có. và giờ đây Xia và cô ấy sẽ là những gì ngọt ngào nhất mà họ đã hiện diện trên cuộc đời này và họ đã mang đến cho chúng ta những điều thật lớn lao và ý nghĩa, họ đã làm cho chúng ta thấy cuộc đời này đáng sống và nên sống..chúng ta sẽ sống cho họ và sống cho cả chúng ta nữa phải không e....
    yêu em như từ ngàn năm về trước.........
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 19/05/2008
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh phúc khi chúng ta được sống là chính mình, hạnh phúc bên người mình thương yêu, cùng nhau vun đắp cho những điều mà mình dự định và ước mơ,
    Đôi lúc ở đây mưa, Phan đứng nhìn sang bên kia đường, thảng khi ngồi ở quán cà phê quen, nhìn phố xá nơi đây ồn ào, Phan không quen ai, cũng không muốn thiết lập các quan hệ mới..
    đôi lúc như ngày xưa phan từng ước ao, chạm tay vào làn mưa đổ kia, cô ấy sẽ xuất hiện, và phan sẽ nói phan nhớ cô ấy....
    còn giờ đây, thảng khi trời trở lạnh phan hút một điếu thuốc, thấy lãng đãng..và bên cạnh phan là em, người hứa với phan sẽ cũng phan đi hết cuộc đời này..em cũng vậy..lãng đãng và mơ hồ như sương..cảm ơn em đã đến và làm thay đổi cuộc đời phan, để phan lại là được chính mình, phan không cần chạm tay vào mưa nữa, vì bên Phan luôn có bàn tay em...em luôn ở đây có phải không? cô gái có nụ cười làm say lòng người và một tâm hồn trong sáng đến kỳ lạ...
    lâu lắm rồi không viết vì thật bình yên khi ở bên em, thật bình yên khi nhớ về em.và thật bình yên khi yêu em.....
    ở đây phan chẳng cần thiết phải biết thêm một ai nữa phải ko em, vì em là vũ trụ của phan rồi...
    nhớ em......
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vẫn thường bảo Phan: sao con không sống thật yên bình như bao người khác đi, Mẹ có thể cho con tất cả, sao con lại tự làm khổ mình như vậy..Và Phan đã làm ngược lại lời bà, có thể nghệ thuật không mang lại nhiều tiền cho phan như cái nghề mà Bà hằng mong muốn, có thể Phan chọn con đường này sẽ còn nhiều gập gềnh, nhưng ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi mà mẹ, Phan nghĩ nên sống cho nó thật có ý nghĩa, sống để yêu cái đẹp và làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn..sống để lạc quan và làm những điều mình thích, để khi ta đi hết cuộc đời ta mỉm cười là ta đã sống và thích sống........
    cái cảm giác sau khi làm xong được việc gì đó...Phan và em cùng đến quán caphe quen, nằm gọn nhỏ trên con phố một chiều, cái cảm giác khi tự tay trồng những chiếc rau mầm nhỏ xinh và chờ nó lớn lên, cái cảm giác mỗi sáng mai cùng em lên cho cá ăn,cái cảm giác khi chúng ta chờ tổ ong bay đi để lấy mật ( cho đến bây h ong vẫn chưa bay) vẫn chờ chứ em nhỉ?....cái cảm giác khi chúng ta đi qua chiếc cầu nhỏ...sẽ luôn ở mãi trong phan, cái cảm giác em ngồi sau xe, xinh tươi như một thiên thần..
    cái cảm giác em dụi dụi đầu vào phan, cái cảm giác em cứ dính sau phan như một cái đuôi, cái đuôi dễ thương nhất của phan, cái đuôi mà mỗi khi em đi qua ai cũng ngoái nhìn, và dễ thương khi chăm chú lựa đồ trong siêu thị hay lon ton đẩy xe cho phan chọn đồ...
    phan nhớ em....cô gái của phan ạ..cô gái hứa sẽ cùng phan đi hết quãng dời này và bám sau phan như một cái đuôi..cái đuôi đẹp xinh của Phan..Phan nhớ em..lúc này đây..ở nơi đây..
  7. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    biet bao gio moi tro lai... bao gio... co bao gio ko...
    hay mot lan va mai mai... nguoi oi....
  8. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    trở về ....
    ...... đừng tự ra đi......
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới thấy Cekpet_art online vào box Tâm Sự. :-)
    Cho Silver hỏi thăm, Chominhhoi có khỏe không? Đọc truyện lại nhớ ...chả hiểu sao trong các truyện ngắn của Việt Nam, tên Phan rất phổ biến, không những nói là rất nhiều.
    Phan, cái tên không ấn tượng, để nói đến một người cũng không có gì nổi bật lắm ngoài sự gàn dở, nội tâm trong các câu truyện.
    Có lẽ nào, các văn nhân Việt, thích dùng tên Phan?
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tên phan luôn tạo một cảm giác êm đềm...đơn giản đấy là một cái tên mà cekpet thích.....
    có thể người viết câu chuyện này là người gàn dở nhưng Phan thì không hề gàn giở một chút nào..
    có nhớ đến em..có định ghé thăm phố núi..nhưng giờ thì đang quay về nơi ấy..nơi có hoa mộc thơm ngát mỗi sáng trong lành và con sông trong xanh hiền hoà chảy quanh thành phố....
    sẽ về lại VN sau 2 năm nữa nhé..nhất định sẽ ghé thăm phố núi của em...

Chia sẻ trang này