1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trổ tài đoán chữ

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nothing_to_remember

    Nothing_to_remember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Chữ Nhân có ở mỗi người
    Cay cú chi mệt, Nhẫn thời sướng không?
    Nhấn tay buông tiếng tơ đồng
    Nhận về dang dở cõi lòng đa mang
    Hơ hơ câu này em mới nghĩ ra đêm qua sáng nay dậy trễ giờ mới có thời gian Post bài hic hic thế là Metal đã Post trước.....
    Anh R_B ơi thế thì có được sao không ạ
    ***** I swear that it's true*****


    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím,
    Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến...
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    ANh thế với Metal là anh chưa vote cho em.Mà anh vote thì chỉ có 5 sao thoai.Bây giờ vào vote đây.Phải dùng nick khác.
    Anh cũng sẽ vote cho nothingtorem.. 5 sao để động viên.Lần sau lại vào rải em nhá.mà iem là ai đấy nhể( xin lỗi vì đa nghi- anh đang bị 1 người dấu mặt chêu mà không biết là ai)
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  3. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em đấy ....hé hé ...tin được không nhể ? ... ...
    ( Cái cô Metal_rose_girl này hay chưa kìa ,cứ đùa !)
    Sao lại bắt tớ đổi chữ ký.Bực mình
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa.Người đâu mà cứ như ma.Khó hiểu
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  5. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế tin thật à ,iêm đây chả rỗi hơi đâu ông anh ạ ...gớm ,lo cho cái thân em một ngày mấy tiếng vào net đã đủ mệt lắm rồi ,thì giờ đâu mà trêu mới chẳng gẹo ....Chẵc cô nào đó hâm ....mộ ông anh quá nên mới làm thế thôi .
    Mà câu đố đâu hết rồi ý nhể ,đầu óc nghỉ ngơi mấy ngày bắt đầu lên tiếng kêu ca kia kìa .
    Believe in nothing!​
    Được Metal_rose_girl sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 24/03/2003
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    anh tham gia với :
    56.
    Mặt em hớn hở suốt ngày
    Thêm huyền giấu mặt, giấu mày nơi đâu
    Rụng đuôi mà mất cả đầu
    Thì thành sấm động hay tàu bay kêu
    57.Tròn tròn như lục lạc
    Trong nạt ngoài xương
    Thọ khí âm dương
    Trong xương ngoài nạt
    58.dầm thì bằng tre
    ghe thì bằng sành
    chèo quất chèo quanh
    chèo vô lỗ hõm
    59.ta?Tm thằng dân vần cục đa?T tảng
    hai ông xã xa?Tch nạng chạy theo
    lần đầu tạm thế thôi nhẩy

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 25/03/2003
  7. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    56. Vui - vùi - ù
    57.
    58. Hành động ăn cơm
    59.
    Tạm thời thế đã, mấy câu kia chưa nhớ ra
    Tình hoa còn mãi vấn vương
    Hồn hoa chôn chặt dưới gương trăng ngàn!...
    ********
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    57 = quả trứng gà
    59 = hai bàn tay (chân)
    Có đúng không ?
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    60.Để nguyên ngồi ở đình chùa
    Huyền vào thấy ở nơi mô cũng tìm
    Khi sắc cậy sức tiến lên
    Đến khi hỏi lại ba chân chuồn hoài
    61.Để nguyên sống ở trên cây
    Thêm dấu huyền nữa tan ngay bây giờ
    Sắc vào thành thứ khác xưa
    Hỏi vô lại sợ nước mưa khác nhà
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 25/03/2003
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    62.Vốn làm bạn với cháo canh
    Sợ mẹ sinh mình khi dấu sắc thêm
    Ngã vô phải diệt bọn chuyên
    Làm như lũ quỷ luyên thuyên chọc vòi
    Nặng vào hoá ở cùng nơi
    Sinh trong một chỗ ời ời gọi anh
    63.Hễ không làm nữa thì ngừng
    Đánh thêm dấu hỏi mồm phồng rõ to
    Sắc vào hỏng mũi khạc ho
    Chữ gì đây nhỉ nói cho rõ ràng
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA

Chia sẻ trang này