1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trổ tài đoán chữ

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Con cái nhà ai mà giỏi thía nhể.Câu khó thế mà loáng cái đã rải được.Chờ tiếp em nhá.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    à à, là con của bà ngoại của thằng con em đó bác ạ...

    the mirror has two faces

  3. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khỉ sắt hôm qua bị em cho ăn khoai tây ngon quá đâm lú rồi ....nhận vơ lấy vợ thằng nhân ,nó cho bú tí đấi dầm cả đêm........ha ha..........

    Yesterday,I woke up sucking a lemon​
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận khoai của Metal ngon thiệt, ăn vào fê đến tận bi giờ.

    the mirror has two faces

  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hàng mới vìa đây.
    69.Để nguyên từ dưới nổi lên
    Nhớ cho sạch sẽ khi thêm sắc vào
    Khi huyền bươm **** thuở nào
    Dệt lên cái đẹp mời chào khách quen
    70.Để nguyên ai vẫn là ai
    Đến khi sắc lại nhìn hoài chẳng ra
    Nặng vào phải xử không tha
    Huyền vào một phát chẳng ma nào thèm.
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi bao giờ chẳng là tôi
    Nhưng tối quá, ngắm một hồi chẳng ra
    tội phải xử không tha
    Thằng tồi thì chẳng có ma nào thèm

    the mirror has two faces ​
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài.Chẳng chệch đi đâu.lại còn vần điệu nữa chớ.Câu trên mới là xương.He he he
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  8. GiacMoXanhLam

    GiacMoXanhLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nước sủi TĂM cá
    Trâu TẮM đầu nguồn
    Lá dâu xanh quá
    TẰM xơi vơi buồn
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hix hix, vừa về tắm phát cho mát, chợt nghĩ ra câu trả lời vội hộc tốc online, vậy mờ đã có người cướp mất, ức quá chùi...
    Thui thì đằng nào thơ cũng đã thành, Post đại lên đây cho đỡ xót
    Sủi tăm từ dưới lên trên
    Muốn cho sạch sẽ phải siêng tắm vào
    Còn tằm là **** năm nao
    Nhả tơ dệt lụa mời chào khách quen.

    the mirror has two faces ​
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lại đúng nữa.Lần sau nhớ mà nhanh chân nhá.
    Có thêm câu mới đây:
    71.Chạy hùng hục như điên
    Khi sắc không còn nguyên
    Khi hỏi thành nhiều mảnh
    Chữ gì thật vô duyên.
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn

Chia sẻ trang này