1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trổ tài đoán chữ

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    R_B
    Thế là hết

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Này away hết là hết thế nào?Cậu phải cùng tớ ra tiếp câu đố thôi.Thế là tớ cũng tóm được 2 câu của cậu.Còn câu 100 dễ dãi như thằng nhãi thía kia mà không ai giải à?
    Đây tớ có câu 101 đây:
    Có một thì bảo là hai
    Khi thêm dấu sắc lai rai phì phèo
    Chảy nước nếu dấu nặng theo
    Nói cho này nhé cho đèo huyền thêm
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​

  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thêm câu nữa cho khí thế nhá
    102.Để nguyên chắc hẳn ở chùa
    Sắc vào đánh bạc chẳng chừa tớ ra
    Tự do luôn sợ huyền ta
    Đến khi nặng lại đâm là rất đông.
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​


  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giải một câu cho R_B có khí thế nhé
    Để nguyên Tu hẳn ở chùa
    Sắc vào đánh bạc chẳng chừa ra
    Tự do luôn sợ
    Đến khi nặng lại Tụ vào rất đông
    Thế là xong một câu nhé, R_B!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    101: Điêu -điếu -điệu- điều
    5 * anh R_B ơi,
    còn câu 100 nữa nhảy, lúc nào mò nốt cho nó xong.
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Linh Vũ khôn thế.Anh có bán câu 101 với giá 5 sao đâu.Nhưng để cổ vũ tinh thần anh vẫn vote cho Vũ 5 sao_OK?Tích cực vào giải các câu đố của anh nhá.Hoa bao Xuân giải cũng chẳng trật đi đâu cả.Chúc mừng.
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​


  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cuộc hành trình chúng ta sẽ đến với câu 103.
    103.Thân em chắc được trời thương
    Có thêm dấu sắc ra đường chạy ngay
    Khi hỏi một chút chẳng hay
    Nếu thêm huyền nữa giống "bay" nhà mình.
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​


  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đây là em thử, may ra thì đúng, không đúng thì thui nhé, R_B:
    May - máy - mảy - mày

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thôi thì mò mẫn nốt cái câu 100 làm loạt câu mới cho nó thích nhỉ.
    Cưa - cửa - cựa - cứa. (em mò đúng "chỗ" chưa anh R_B )
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    104. người ta vừa ghét vừa yêu
    nếu không có sắc đến liều nhảy vô
    đời em hai nửa xô bồ
    nửa đầu do đấng hư vô định hình
    nửa sau chẳng hiểu nổi mình
    không tin nửa trước, bất bình, băn khoăn
    105. thân em bốn khúc tanh bành
    tục hay không tục tùy anh thôi mà
    mất đầu lại bị lột da
    vứt hai khúc cuối người ta nhắm hoài
    còn dư một khúc lạc loài
    đàn bà như thế phí hoài đàn ông
    106. em bồ bịch với anh rồi
    sểnh ra hai đứa lại ngồi bên nhau
    che chân bằng cái mo cau
    mà thiên hạ vẫn lau tau cợt đùa
    mẹ anh cấm chẳng ăn thua
    chả ai thoát được phép bùa em đâu
    nhà nghèo cũng rứa nhà giàu
    sợ em mà vẫn cắm đầu đi theo
    nhà giầu cũng rứa nhà nghèo
    theo em theo đến một lèo không phanh
    thân em bốn mảnh ngon lành
    nửa đầu em rất trung thành đợi mong
    nửa sau anh có lòng thòng
    em cho anh dính đừng hòng thoát thân
    rủ anh biến khỏi cõi trần
    cái cờ bỏ mất bần thần: The end

    Phù, mệt, từ bây giờ xin làm khán giả

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...

Chia sẻ trang này