1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trổ tài đoán chữ

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là sai, chỉ mỗi cái chưa đúng thôi. Đệ đi đúng hướng rồi đó, cố lên, cụ thể vào một tẹo nữa là được
    Híc, chờ mãi mỏi cả cổ... hôm nay lại cho cá bác một câu mơi mới nữa cho nó có không khí tẹo nhỉ!!
    - Con ai hai đứa hai nơi
    Cùng ăn một chỗ, cùng chơi một phòng
    Đến khi nhà sập, đá chồng
    Thịt xương tan nát, máu hồng chứa chan...
    * Gợi ý tiếp: Đây là một hành động, nhưng đang ngày càng ít được thực hiện...

    ... Les * étoiles...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 19/05/2003
  2. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    cũng giống tên tác giả quá ha ;-)
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu trả lời "gợi ý" của bạn, nhưng mà cũng rất tiếc là... chưa trúng đâu! Không có bác nào giải mấy câu đố của em à? Híc, chán thế!!
    * Les - étoiles *
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hoabaoxuan ơi em tiếp tục đưa gợi ý đi.Khó quá.Nghĩ nát óc chưa biết nó là cái hoa gì.
    _
    oеня зовf, Ц​

  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Gợi ý tiếp vậy
    - Tuy hai mà một, tuy một mà hai
    - Đây là một quá trình phát triển chứ không đứng yên
    - Đoạn cuối của quá trình phát triển này là... thường dẫn đến những nơi tôn nghiêm, trang trọng vào ngày mùng một, ngày rằm.v.v.................
    Thế là em đã gợi ý hết cỡ rồi đấy nhé, chẳng còn gì để mà gợi ý nữa đâu đấy!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Gợi ý câu này một tẹo nữa này:
    - Xuất xứ của nó bắt nguồn từ một sự tích[/b]
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 26/05/2003
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào box này chơi. Xin Hoabãouan 5* nhé:
    ____ Đó là Ăn trầu
    vbl
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Anh rất cần vũ ba lê giải đúng rồi, siêu quá nhỉ . HBX treo giải câu kia cơ, không phải câu này, nhưng thôi để khuyến khích mọi người, tặng ấy 5* vậy, làm quà nhé!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hoabaoxuan ơi, treo giải gì thế nhở? Bo giờ rảnh mới vào đây chơi nè. Cái thứ hoabaoxuan treo giải có phải là hoa phượng không nhỉ?
    Cái nụ hoa phượng thì xanh và quặp, còn mặt trong thì đỏ choét, hè, và nở ra thì toét toè loe. Đúng hông?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi, Xan xan ạ! Xan xan đọc lại phần gợi ý của HBX ở trước đó đi, HBX đã gợi ý rất kỹ rồi đấy!
    À, còn về cái giải thưởng cho câu đố nầy là 5*, thế mà mãi chẳng có ai chịu nhận cho, đã mấy tuần rồi đấy... híc híc ế ẩm quá!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này