1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở thành tỷ phú

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Trở thành tỷ phú

    Một triệu phú người Mỹ nghỉ hè ở một làng chài bên vịnh Mêhico. Chiều chiều, khi những thuyền cá lũ lượt kéo nhau cập bến, ông lại rảo bộ ngắm cảnh tấp nập ồn ào, hít ngửi làn gió tanh tanh mằn mặn. Một chiều nọ, đứng trên bờ, ông thấy một cô bé lấy tay che bớt ánh nắng và nhìn ra biển. Nhà triệu phú bước đến và bắt chuyện:
    - Cháu chờ ai vậy?
    - Cháu chờ cha cháu đi khơi về để lấy cá bán - cô bé đáp
    - Thường cha cháu đánh được nhiều cá không?
    - Không nhiều lắm đâu, mấy con cá ngừ, nhưng cha cháu chỉ đi có một loáng rồi về.
    - Thế sao cha cháu không câu nhiều cá hơn nửa?
    - Dạ, ngần ấy đủ cho cả nhà cháu sống rồi ạ
    - Thế thời gian còn lại cha cháu làm gì?
    - Cha chơi với chúng cháu, dạy chúng cháu vá lưới, phơi cá, sửa đồ đạc trong trong nhà, giúp mẹ cháu trồng cây, chặt củi, vét giếng. Thi thoảng ông chơi ghita và hát hò với mấy chú hàng xóm. Cháu thấy ông bận rộn suốt cả ngày ấy!
    - Cháu biết ta là ai không? - nhà triệu phú Mỹ nhún vai - Ta là triệu phú, ta có bằng thạc sị kinh tế của trường Havard danh tiếng. Ta sẽ chỉ cho cha con cháu bí quyết để làm giàu. Cha cháu phải năng đi biển hơn, đủ 7 ngày mỗi tuần, từ sáng sớm đến tận nữa đêm, câu thật nhiều cá để bán lấy tiền. Nhờ tiền đó, ông sẽ mua một chiếc thuyền to hơn để có thể đánh bắt ở những nơi nhiều cá hơn. Chẳng bao lâu, cha con cháu có thể có đủ tiền để sắm thêm vài chiếc thuyền, thuê người ra khơi. Có nhiều cá, cha cháu đừng bán cá mà phải mở xưởng đóng cá hộp riêng, tổ chức bán lẻ. Khi ấy, cha con cháu sẽ phải rời bỏ ngôi làng chài heo hút này mà đến ở thủ đô Mexico city, rồi sang Mỹ, ban đâu ở Los Angeles, sau đó thì dời đến ở New York. Cha con cháu sẽ làm chủ cả một vương quốc đánh bắt, chế biến và tiêu thụ cá biển. Cha con cháu sẽ sống trong các biệt thự xa hoa, mặc đồ thời trang đắt tiền.
    - Thế mất chừng bao lâu mới có thể được như vậy? - cô bé hỏi
    - Khoảng 15 đến 20 năm gì đấy
    - Rồi sau đó thì sao ạ?
    - Cha cháu sẽ phát hành cổ phiếu, tham gia thị trường chứng khoán. Lúc đó cha con cháu sẽ rất giàu, trở thành triệu phú như ta, hay biết đâu có thể trở thành tỉ phú không chừng.
    - Tỷ .. phú? Rồi sao nữa ạ?
    - Sau cùng, cha cháu sẽ về hưu. Ông sẽ chơi đùa với các con, dạy chúng vá lưới, phơi cá, sửa đồ đạc trong nhà, giúp mẹ cháu trồng cây, chặt củi, vét giếng, chơi ghita hát hò với mấy chú hàng xóm khi rảnh. Cha cháu sẽ bận rộn cả ngày ấy.
    - Thế thì cha cháu chẳng cần phải làm tỷ phú làm gì, thưa ông - cô bé bình thản nói - vì cha cháu đã có tất cả những thứ sau cùng mà ông vừa nói rồi.
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    đôi khi hạnh phúc ta đã có mà lại cứ đi tìm nhỉ ???

    fIre wAlk wIth mE
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chỉ thích hợp cho những ai đầy đủ và thừa thãi tiển của , thừa đến mức thấy chán ngấy nó thôi.
    Còn với những người chỉ có máy xu trong túi mà lại thích câu chuyện này thì .....thôi coi như đó là một cách an ủi chính mình mà thôi, biết mình chẳng bao giờ có được nhuẽng thứ đó nên giả vờ không thèm quan tâm mà thôi.
    Nonsence !

    k
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    IQ à nhầm AQ
    to Nhi : nếu con người biết được họ cần cái gì thật sự thì có lẽ thế giới này không có chiến tranh ( phát bỉu giống hoa hậu chưa , kinh quá)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hehe em quick iu vấu type thiếu phải o? Nếu con người biết học thật sự cần cái gì thì thế giới càng có nhiều chiến tranh ;-) thí dụ như nhiều người cần tiền thì có nhiều chiến tranh trên thương trường, xã hội; còn nếu cần sắc đẹp thì chiến tranh giành người đẹp heheheh
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện này nghe xong, ờ 1 cái khen hay rồi quên đi. Truyện hay mà cuộc sống thực tế thì nó khủng khiếp và dữ dội lém, như sgh nói đó cứ giả vờ an ủi mình đi thôi
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Em không chấm điểm cho câu sau của hoa hậu Quick đâu, chấm điểm cho câu đầu cơ hehe....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    giề thì giề chứ tớ thích được làm tỉ phú trước đi rồi tính gì thì tính :-D
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Giá như chị là tỷ phú he he..... thế thì chị sẽ mời cả HCMCC đi chơi vòng quanh thế giới nhờ.............

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    thôi chị ạ, em không đi vòng quanh thế giới với chị đâu, cho em nửa cái triệu phú của chị là được rồi, o dám đòi hỏi thêm nữa hehehe
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này