1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trớ trêu cái sự nhầm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Trớ trêu cái sự nhầm

    ai mà chả có lúc bị nhầm, chỉ có điều đôi lúc tá hoả phát hiện ra thì em ơi muộn rồi ....

    Đang đợi thằng bạn sốt cả ruột, hứa đem đồ trả mà chẳng thấy đâu
    Một giây, hai giây ,một phút, hai phút, trùi, đếm mỏi cả miệng mới thấy thằng bạn xuất hiện, ta đây liền nhảy ra chặn đường
    "Trời ơi làm gì mà lâu thế, hay hẹn dzới em nào mà trễ thế hả "
    Haaaaả......... lần này không phải tiếng của tui đây mà lại là tiếng một cô gái đứng sau lưng thằng bạn với khuôn mặt đang đổi từ trắng sang đỏ
    "Anh nói đi ,vậy mà anh nói anh có chuyện đi gấp phải để em tự về , thì ra là có hẹn với người khác hả"
    Nhanh chóng chuyển cái nhìn từ mặt cô ấy sang bạn tui, và....... chỉ chưa đầy một phần ngàn của giây, tui đã biến mất nhanh chóng khỏi khu chiến trường (hoặc săp là chiến trường )ác liệt ấy
    Đơn giản dzì ,thằng bạn tui là một người lạ hoắc

    TB: rút kinh nghiệm lần sau nếu có nhòm ai cũng sẽ nhớ đeo mắt kiếng dzô ,chắc tại mong quá hoá .......... nhầm
    hì hì


    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi còn học trường Văn Lang , chẹp , 6 tầng lầu , hầu hết tầng nào thì ngay cuối chân cầu thang là cái toilet nam ....thế mà ko ngờ tầng 4 thì nơi ấy là toilet nữ , bé Lắc cứ ung dung bước vào , nhìn vào trong thấy 1 chị đang đứng chải tóc ...oé oé chỉ phát hiện la lên ...hic ....làm mình phải xin lỗi rối rít ....ko bít thằng cha nào design kì cục wé ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  3. saotuyet

    saotuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chà ,hơi giống mình đấy, chỉ có điều là lần này hai người đều nhầm
    đang hiên ngang bước vào cái ấy thì bỗng phát hiện ra một nam nhi đang đứng soi gương trong ấy, cả hai đều la lên thất thanh, hì hì ,lúc đó một anh phục vụ nhảy dzô phát biểu nghe xanh rờn
    phòng này xài chung mà làm gì la dữ dội vậy
    => quá choáng, vì cả hai đều không để ý, cứ tưởng chỉ dành cho ta
    suteki da ne
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    búp bê có ý kiến này, spy@ nhờ mod đổi tên chủ đề này thành : ui ngượng chết được hay ui mắc cỡ qué.... hay tên gì đấy khác , và đây sẽ là nơi mọi người vào và kể ra những chuyện nhầm lẫn, những chuyện cười ra nước mắt, cực chuối của mình... ok chứ?
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui nhớ hoài cái chuyện nhầm hồi lớp 12. Chiều nọ, đang ngồi diệt cái computer thì nghe chuông đt reng. "Alô!"
    -Dạ xin phép cho gặp Tùng ạ
    -Ừ, nó nè.
    -Hương đây! Chiều nay ghé qua đón đi học thêm Toán nghen.
    -Ủa, đổi ý rùi hả? Cuối cùng cũng chịu học Toán hén!
    -Đâu có, Hương học Toán chung với Tùng cả năm rùi còn gì?
    -Tùng mới học có 1 tháng chứ mấy!
    -Chết, cho hỏi Tùng học ở Lê Quý Đôn hả?
    -Ý, mình học Marie Curie mà. Lộn số hả?
    -Ừa, xin lỗi nghen.
    -Mà nè, bạn học LQĐ hả? Lớp A mấy?
    -A..., sao vậy?
    -Làm quen nghen! Số ĐT bạn là bao nhiêu? Để có gì mình hỏi bài, OK?
    Và thế là có thêm 1 người bạn! Hehe
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    reng reng reng.....
    ...Thôi vào đi cha. Bữa nay bày đặt bấm chuông nữa. Trễ 2 phút rồi nghe chưa thằng kia..xi''............Thầy.......... (1 lần tở tới già)
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  7. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tui đi dự sinh nhật, mặc một cái áo đầm thiệt đẹp, kẹp một cái kép tóc thiệt đẹp, đi đến nơi mới phát hiện ra tui đang mang đôi dép ở nhà, hic... quê chết luôn.
    Nguyen Tai Bich Duyen

Chia sẻ trang này