1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trớ trêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chắc e ý ngại với lại ngượng. Nói chuyện 1 lần chưa được thì lần thứ 2 nói chuyện. 2 người thì càng tốt, nhẹ nhàng thôi. Vui đùa 1 chút cho không khí cởi mở. Rồi nói cho e í biết ý của mình thế nào.

  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em có ý định cua nó đâu mà tìm thông tin của nó làm gì. Hic, nói chung bạn trên mạng em chẳng bao giờ tò mò về cuộc sống thực của nhau cả. Thế cho nó thoải mái.
    @ThienNhaiCoc : Bác nói quá, sở trường gì đâu, bạn bè thì chia sẻ thôi mà :D.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thế có tí tẹo cảm tình nào với em ý không[/QUOTE]
    dạ, bạn bè và ko gì hơn thế.
    Hic, bác có hiểu gmail với yahoo mail nó khác nhau không ? dĩ nhiên là em đặt khác nhau nó mới ko biết.
    [/QUOTE]
    Nếu không định cua thì không phải lăn tăn lập topic làm gì cho mệt xác
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Sao cứ phải là yêu ? Chẳng lẽ không thể có tình bạn giữa nam và nữ à
    Đây là box tư vấn tình yêu, những vấn đề liên quan đến tình yêu, nhưng ko nhất thiết là cứ phải yêu mới được tư vấn, mà cũng là cư xử thế nào cho khéo léo để từ chối mà ko mất đi tình bạn.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cơ bản là giờ em gọi nó là thì nó chạy mất. Em tới gần thì nó đi ra chỗ khác. Chưa nói được câu nào ấy
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là giờ em gọi nó là thì nó chạy mất. Em tới gần thì nó đi ra chỗ khác. Chưa nói được câu nào ấy
    [/QUOTE]
    Chuyển trường đi cho đỡ lăn tăn
    (chủ topic lập hẳn văn phòng tư vấn mà lại lập topic gà này )
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dễ có kịch bản kiểu : em nó hết thích bác chủ topic, và rồi bẳn đi 1 tgian bác chủ topic vào làm bài : tự nhiên thấy kết em nó quá . Kiểu như theo tình tình phớt , phớt tình tình theo ý mà
  7. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Có nick rồi thì nhắn offline í. Bảo là muốn gặp hoặc rủ đi chơi, cũng có thể nói rõ ý của mình vào đó luôn. Nhẹ nhàng thôi. Như nâng trứng í.

  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Vậy trong khi tư vấn cho em ý, liệu lỡ có "sui dại" điều gì ko mà jờ gặp em ý lại chạy như vậy? Kể ra chủ topic ko tìm được cách để tiếp cận em ý thì cũng lạ đấy nhỉ, nhất lại là cùng lớp nữa chứ???
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Lập hẳn văn phòng tư vấn thì ko có quyền nghe góp ý của mọi người về chuyện của mình à. Tài cán đến bao nhiêu mà tự cho mình luôn đúng.
    Biết đâu mình là kẻ bất tài lại lăng xăng bon chen vào chuyện người khác.
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lập hẳn văn phòng tư vấn thì ko có quyền nghe góp ý của mọi người về chuyện của mình à. Tài cán đến bao nhiêu mà tự cho mình luôn đúng.
    Biết đâu mình là kẻ bất tài lại lăng xăng bon chen vào chuyện người khác.
    [/QUOTE]
    Bạn tự nhận mình bất tài là tôi rất khâm phục bạn.
    Trong trường hợp trớ trêu của topic này thì mọi việc đều bình thường không có gì là trớ trêu. Bạn chỉ cần giao tiếp bình thường với bạn gái kia là ổn.

Chia sẻ trang này