1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trớ trêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    ; ))
    Thì tớ vẫn nhận mình bất tài mà
    Có biết cái gì đâu
    ; ))
    Cảm ơn bạn đã góp ý nhé. Những điều này rất hữu ích với mình đấy.
    ( hic, quên mất lại nhờ mod thay cái dòng Ma châm bằng believe and share rồi, chẹp )
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thực ra giải quyết chuyện này thì ko vấn đề
    Chỉ có điều em muốn nghe ý kiến của mọi người để tìm ra cách hay nhất
    Chứ, chuyện, ar mà
    ; ))
  3. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác này hành văn kiểu hành lạc sao í, đọc chả hiểu gì lun
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thế còn rì Đây là trường hợp dao sắc ko gọt được chuôi
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hahaha. Tự tay bóp...
    Lập cái nick khác tư vấn cho em ý quên "cái thằng đã tư vấn cho em ý cưa 1 thằng" đi.
    Được cady666 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 28/11/2008
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cách hay nhất nhưng mà là để đạt được MỤC ĐÍCH GÌ thì không hề nghe nói tới.
    Trường hợp cô gái kia nhận ra là không thích chủ topic + không được tự nhiên vì từng chat chit xin tư vấn, cho nên lảng tránh. ==> Chủ topic chả phải làm gì cả.
    Vì người ta không cần phải làm gì liên quan đến người dưng cả. Ng dưng có thể ghét, thương, giận, khó chịu, hiểu đúng ta, hiểu nhầm ta, etc. Tự dưng xồ ra đi ghét ngược lại họ, thương ngc lại họ, giải thích cho họ, etc. thì thật thừa thời gian.
    Chỉ phải tìm cách xử lý nếu ng đó là đồng nghiệp (ảnh hưởng đến cv), bạn của bạn (có thể nói xấu ta với bạn bè ta), ng có quan hệ in-law (có thể tác động đến ng nhà của ta), sếp lớn (có thể ''xử lý'' ta), etc. Còn không bà con chi, chả liên hệ gì, thì...thôi.
    Hờ hờ.
  7. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em lo cho cô ấy, chứ ko phải cho em, nên mới muốn làm gì đó đúng ko : ).
    Và vì thế, chị nghĩ là tạm thời ko nên làm gì lúc này, ko phải vì ko đáng để làm gì, mà vì đấy là cách tốt nhất để giúp cô ấy.
    Con gái thường rất hay bị ảnh hưởng từ cách cư xử hay thái độ của người khác. Nên em coi nó là nhẹ nhàng thì cô ấy sẽ coi nó là nhẹ nhàng. Vì thế, nói chung là cư xử bình thường, như bạn cùng lớp, à, có hạn chế giao tiếp một chút, nhưng đừng khiến cô ấy nghĩ là em tránh mặt.

    Khoảng 1 tháng sau, thì tìm cách nói chuyện với cô ấy, nhưng chỉ như bạn cùng lớp thôi, chứ ko như người bạn quen trên mạng kia.
    Chị nghĩ cô ấy sẽ cảm ơn em nếu em làm như thế. Một lúc nào đó, rất có thể cô ấy sẽ nói với em về chuyện cũ, và đấy sẽ là lúc em có thể giải thích hay từ chối ^^.
    P/S: Có ai thù alone_rock hay sao mà những bài tỉa em (thật hay đùa) đều được vote 5 * vậy
    Mình nghi là tý nữa bài mình cũng được cái bạn đó vote 1* lắm , cơ mà cũng chả biết được, dạo này thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tâm tính đầu óc, có khi bạn ấy vote 5* cũng nên ^^.

    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 28/11/2008
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chú bị ném đá ghê nhỉ, chia buồn nha.
    các bác sao hay ném đá nhỉ, người ta cần tư vấn mới hỏi các bác sao toàn ném đá em ấy vậy? chán các bác!!! nhưng công nhận chú hỏi sai chỗ, chú viết như vậy ai biết tư vấn chỗ nào. mà chú không yêu em nó thì chú nói thật cho nó đỡ buồn, không có gì hối hận đâu chú à. nhưng nếu chú có ý với em kia thì nên nói lại đi.
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đọc hết topic chưa ? Tới bài viết này của axinety ấy.
    Hỏi thêm, thần tượng beauhome
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn chị gwen nhé. Đây mới là những điều em muốn nghe
    Em muốn làm một cái gì đó cho người ta để người ta tránh khỏi cái tâm trạng sốc như bây giờ. Chứ còn em, ai là ai, ai liên quan ai, có phải tôi đâu mà lo

Chia sẻ trang này