Trò truyện đầu năm!! Trong các loại kính thì tôi đồ rằng trừ "kính viếng" ra kính nào mọi người cũng thích. Trong các bà mẹ thì chắc hẳn không ai thích "mẹ mìn" cả.!!Nhưng tôi chắc chắn rằng có một bà mẹ mà không ai muốn gặp đều đã từng gặp và nếu chưa gặp thì rồi sẽ gặp(mặc dù không muốn).Chắc hẳn mọi người đều đã đoán được tên của bà mẹ này rồi đúng không??Bà ấy có thằng con mà ai cũng thích được gặp và chắc hẳn nếu chưa gặp cũng ao ước sẽ gặp . "Thằng cu ấy" tên là Thành Công!!Cái tên mà nếu ai nấy mà gặp rồi thì đều rạng rỡ,hạnh phúc... vì bất cứ Thành Công nào cũng phải Nỗ Lực mới đạt được,không bao giờ "thằng cu ấy " nhè thẳng đầu bạn mà rơi vào cả.Hãy tin tôi đi,ông Giời cho bạn một cái gì đấy quá dễ dàng thì cũng lấy đi của bạn một thứ tương đương(đôi khi kèm lãi).Cứ hình dung là tự nhiên một quả chanh từ trên trời rơi xuống đầu bạn,bạn rú lên vì mừng và có hành động ăn mừng.Khoan đã nào,hãy cho tay vào túi và kiểm tra xem,biết đâu bạn thấy thiếu một quả bưởi! )Nói thế thôi chứ phải tôi thì tôi cứ ăn mừng cho đã,chả mấy khi được "quả chanh" rơi vào đầu mà!!......Thế nhưng cũng có những người chả sung sướng,chả hạnh phúc lắm khi đạt được những thành công mà người khác nhiều khi có nằm mơ cũng chả thấy được.Có người hỏi,sau khi đạt được thành công to lớn này ông cảm nghĩ gìTôi cảm thấy trống rỗng!!"Trống rỗng khi đứng trên đỉnh vinh quang chăng??Tôi mong ít người trong chúng ta đạt được như người này vì bất cứ Thành Công nào chả phải có sự Hi Sinh đi kèm(không ít thì nhiều).Người đàn ông này đã trả giá cho sự thành công của mình bằng sự cô đơn, cho đến cuối đời.Đấy là Napoleon.Còn chúng ta đâu phải Napoleon,bản thân tôi thì sự đánh đổi này quá đắt,đừng hòng ai ghạ ghẫm tôi đổi !! Nhưng nhiều khi Thanh Công của người khác lại khiến cho con người ta không vui,ghen tị.Thói đời là thế!!!Nhưng tôi hi vọng mọi người nhìn vào Thành Công của ngưòi khác một cách tích cực hơn,hãy nhìn vào để có động lực,để cố gắng hơn nữa để theo kịp mọi người, hay "sống đẹp" hơn là mừng cho họ?!Lúc ấy thì Thành Công sẽ tự tìm đến với mọi người,tôi chắc chắn thế! Tôi mong muốn mọi người có nhiều ước mơ ,có niềm tin bản thân mình sẽ thực hiện được và dũng cảm từ bỏ nếu phải trả giá quá đắt cho ước mơ thành công!!!Trên hết là phải dám mơ và thực hiện ước mơ của mình!"Cứ ước mơ đi,cũng như là trèo lên cây để hái quả,nếu không hái được quả ta cũng vơ được một nắm lá!!"Mong muốn trên thay cho lời chúc năm mới tới tất cả mọi người! Từ nãy giờ nhắc về "mơ mộng" và "thằng con" hơi nhiều,tôi đành phải quay lại thực tế để gặp bà mẹ.!Sau một năm qua đi ,bên ly rượu Mao Đài(nghĩ lại vẫn thấy thèm) nó lại ngồi thu lu như con cún con,một mình,để xiem lại trong năm vừa qua đã làm được gì??Đáng buồn là vẫn như mấy năm trước,nó chả làm được gì cả.Vẫn sống vật vờ kể từ khi mất đi niềm tin vào bản thân,khi mất đi động lực.Giật mình khi nhìn lại ,nó chẳng có gì cả,I have nothing!!Nothing cả về vật chất lẫn tinh thần! Chỉ còn lại một chút gì đó là mình khi cho đi dòng máu XHCN,khi ở bên làng trẻ SOS đêm Noel.Đến bây giờ lại giật mình phát nữa,ngoảnh lại sau xe thì thấy trống rỗng,chỉ có "ta với ta" !Không phải lúc nào cũng bù khú với bạn bè để quên đi cái cảm giác cô đơn được,có những lúc phải đối diện với nó.Nhưng đối diện với nó trong cái đêm Noel lạnh lẽo này thì thật là...Nhìn cảnh ấm cúng của thiên hạ mà sự ấm cúng từ Noel năm trước tràn về!Phải,nó đã từng được ấm cúng đấy chứ.Mọi người chắc cũng trách nó vì đã không biết quý trọng những gì tốt đẹp nhất cho mình.Kệ mọi người,mọi người đâu có biết cái sự ấm cúng ấy thít chặt lấy nó,nhưng nó không tình nguyện,và hơn cả là nó không yêu sự ấm cúng gượng ép ấy!Sự ấm cúng ấy rất yêu nó,rất muốn là niềm tin và động lực cho nó nhưng nó hiểu rằng mọi sự cố gắng của cả hai đều vô ích.Có lẽ nó không ra gì cả...Sự ra đi sẽ làm cho cả hai thoải mái hơn,sự vật vờ của nó lại càng vật vờ hơn!!!Quả thật.lúc nhìn thiên hạ ấm cúng vậy lâu dần nó cũng quen rồi.Nhưng sao năm nay lại lạnh quá vậy,phải chăng là do thời tiết lạnh hơn chăng?!!Lạnh buốt lên tận óc,nhưng không phải là do thời tiết rồi.Noel năm nay lạnh giá vì sự ấm cúng mà nó nghĩ ông Giời sẽ giành cho nó lại đến sưởi ấm cho một kẻ may mắn hơn.Cũng co'' thể kẻ đó tài giỏi hơn nó,không vật vờ như nó,nó không ra gì mà!Sự ấm cúng có thể cảm thấy hạnh phúc hơn nếu bên một kẻ may mắn hơn nó,ít ra là không gặp nhiều rắc rối không đâu như ở bên nó!Nó cầu mong cho sự ấm cúng có chỗ dựa tin cậy ,chỗ dựa chắc chắn thực sự chứ không phải là chỗ dựa vững chắc nhờ sự may mắn("chỗ dựa" vững chắc chứ không phải gia đình của "chỗ dựa" vững chắc).Nhiều người hâm chắc cũng chả hâm bằng nó,thích và yêu làm gì để mà không có nó,nhưng "that thing I do",nó là thế đấy!!Nó yêu ai đâu có cần người đó đáp lại,chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi,yêu đâu có nghĩa là phải chiếm hữu,đâu có nghĩa là phải chọn đúng đối tượng,phải đặt khía cạnh sắc đẹp lên hàng đầu.Nó yêu là yêu cái phong cách mà từ cái phong cách ấy nó cảm nhận được con người nó yêu .!!Thế là đủ,nó đâu có cần quan tâm tới người nó yêu đã từng như thế nào đâu.!Khi yêu là vậy nên chắc chắn không có ai dại dột mà yêu một thằng hâm như nó cả,mà nó cũng cố gắng không yêu ai,có yêu cũng yêu vừa vừa thôi ,một thằng hâm mà yêu quá thì khổ cho người nó yêu! Chính vì thế mà nó cảm thấy ấm cúng hơn khi ở bên lũ trẻ con,bọn trẻ xoa dịu bớt cái lạnh trong nó.Con người ta sống chắc chỉ chia làm 3 lứa tuổi.Lứa tuổi tin vào Santa Claus,lứa tuổi không tin vào Santa Claus,và lứa tuổi trở thành Santa Claus.Nó không ngờ mình trở thành ông già Noel sớm thế,Nhưng làm ông già Noel cũng bớt được lạnh hơn,bớt được cô đơn đúng không?!Nó chúc mọi người một Noel vui vẻ,may mắn.Lời chúc có lẽ hơi muộn vì Noel đã qua lâu rồi,nhưng chắc chắn một điều là lời chúc thật lòng.Bởi chúc cho người khác những gì mình chưa có là lời chúc thật lòng nhất rồi còn gì!!!! Quên mất cái Kính viếng ở đầu bài!!!Nó muốn kính viếng hương hồn cái năm cũ qua đi đối với nó và mong muốn năm mới tốt lành sẽ đến với mọi người,đặc biệt là những người bạn của nó!!!