1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về....Đúng or Sai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytien2004, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Trở về....Đúng or Sai ???

    Tôi và anh đã kết hôn với nhau được gần 4năm và kết quả đó là 1bé gái 2.5t. Trong 4năm sống chung với nhau thì có lẽ hphúc chỉ đến với mình khoảng 2năm đầu còn sau đó có lẽ là địa ngục dối với mình.Chuyện xảy ra chỉ vì chồng mình chuyển nơi làm việc và tại đó đã quen với 1cô bé làm cùng cơ quan nhưng khác phòng.Khi mới biết chuyện mình đã khuyên nhủ chồng mình và cô bé kia rất nhiều nhưng sự việc ngày càng trầm trọng hơn.Chồng mình ít về nhà hơn hầu như thời gian đều dành cho cô bé ấy và nếu có về nhà thì luôn luôn gây sự kiếm cớ để hành hạ mình.Và cách đây mấy tháng thì mình đã dọn về nhà mẹ đẻ ở sau khi bị đánh đập hành hạ.Trong mấy tháng mình ở dưới mẹ đẻ thì ko ít lần chồng mình gọi điện cũng như ntin chửi mình rất thậm tệ.Cách đây mấy hôm thì chồng mình có gọi điện bảo 2mẹ con mình về nhà ở,và cho mình 2giải pháp đó là nếu về nhà ở thì hàn gắn lại gđình và nếu ko thì hết tất cả. Mình phân vân rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn qđịnh về mặc dù tình cảm của mình dành cho chồng là ko còn,mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để con mình ko phải khổ.Mình ko biết mình làm như vậy là đúng hay sai???
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vừa sai vừa ngu lại vừa dại nếu trở về, dù sau nếu li dị thì mình có lời 1 đứa con, có con rồi nữa già khõi sống cảnh 1 mình, coi như thằng chồng đó bị chít rồi đi, tại sao phải sợ lời hăm dọa của nó chứ
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    một thằng đàn ông đ** phải đàn ông
    chia tay là tốt nhất cho chị thoát cái cái thằng đấy
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng suýt rơi vào hoàn cảnh như bạn. Nên mình hiểu phần nào tâm trạng của bạn hiện giờ. Lúc đó mình cũng có suy nghĩ như bạn , là nên vì con cái mà sống với nhau, để chúng có đủ cha đủ mẹ. Nhưng hiện giờ mình lại nghĩ ngược lại, con trẻ bây giờ rất nhạy cảm, nếu sống trong cái hạnh phúc giả tạo như vậy thì tâm hồn chúng cũng vẫn có những vết rạn nứt , không chừng lại tổn thương nhiều hơn . Con bạn là con gái dù sao cũng dễ hơn cho bạn.
    Vài lời chia sẻ, chúc bạn tìm được giải pháp tốt nhất cho mình.
    Mến !
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người,mình cũng chẳng biết nên thế nào nữa vì giờ đây bối rối lắm,sống cảnh mà tình cảm ko còn rồi lúc nào cũng phải đề phòng nữa...ăn ko ngon ngủ ko yên
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mà chồng mình gia trưởng lắm,hqua đã có cuộc nc đầu tien khi trở về,mình có nói chỉ chấp nhận khi mqhệ kia chấm dứt và chồng mình bảo là quay về hay ko là do mình và sẽ từ từ chấm dứt-----> vậy mình phải thế nào nữa đây??? hay là từ bỏ
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn. Đứa bạn thân của mình cũng đang sống trong hoàn cảnh như thế này. Nói là khuyên thì bây giờ mỗi người một quan điểm, một ý kiến. Cái chính là hp vẫn là của bạn. Nếu bạn thấy bạn và chồng ko còn tình yêu nữa, ràng buộc chỉ vì đứa con, bạn trở về, nhưng liệu chồng bạn có trở về thật sự ko. Lúc đó cũng mệt mỏi lắm bạn ạ.
    Đàn ông có thể hứa, nhưng việc thực hiện lời hứa lại là một chuyện khác hoàn toàn.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi chị ạ
    Về lý: cái cách anh ta quay lại hiện tại không thể hiện một chút nào sự hối lỗi hay thiện chí cả. Quá khứ thì thể hiện một con người vô trách nhiệm và vô học thức: vợ phát hiện ra, khuyên can mà cũng chẳng chột dạ, sờn lòng ; nhắn tin thì tục tĩu và còn gọi điện hăm dọa...
    Vậy, chị có tương lai gì ở con người này. Cho rằng chị có thể chịu được đi, nhưng con chị, sẽ bị hành hạ/bị giáo dục bởi 1 người cha như vậy, không đáng đâu.
    Về tình: chị không còn chút tình cảm nào với anh ta cả, quay lại như vậy chỉ làm cho anh ta "có" 1 cái điểm tựa vững chắc là gia đình, để yên tâm làm các công việc khác thôi, mọi việc lại đâu vào đấy.
    Kết hợp lại cả 2 yếu tố, chị nên về ở với bố mẹ đẻ, và cố gắng tự giải thoát về tâm lý, tư tưởng cho mình thôi vậy
    Chó sủa là chó không cắn, anh ta hăm dọa thế chắc cũng chả dám làm gì. Nếu lỡ có, còn rất nhiều người có thể bảo vệ chị cơ mà: bạn bè, dư luận, chính quyền (riêng cái cuối cùng thì không chắc lắm )...
    Chị hãy mạnh mẽ quyết định đi nhé, đừng để sai lầm thêm 1 lần nữa
  9. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chia tay là cách tốt nhất cho cả chị và cháu bé. Bởi nếu chị có chấp nhận chỉ vì gđ , vì con chị thi liệu sau này con chị có được hp,co được một môi trường gd tốt khi có 1ng cha như thế ko?
    cái j đã vỡ thì nên để nó vỡ, có hàn gắn cũng chỉ lá chắp vá những mảnh vỡ mà thôi.
    Trên đời nay có thể tin bất cứ điều j nhưng đừng bao giờ tin lời bọn con ZZai nói....
  10. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Và đừng tin những gì bọn nó làm

Chia sẻ trang này