1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về....Đúng or Sai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytien2004, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng ra đi là đúng nhưng con cái khi lớn lên thiếu hẳn tình thương của ng cha sẽ thế nào???Ai cũng vậy đều cần tình thương của bố mẹ
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiiều người không có tình thương của cha còn sống rất tốt nữa là đằng khác .
    Đương nhiên ai cũng mong có tình thương của người cha , nhưng nếu người cha đó không ra gì thì họ có cho nổi tình thương không ???
    Liệu khi ông ta quan hệ với cô kia , ông ta có nghĩ đến tình thương dành cho con không ?
    Va` nhu chi. vua` ke? thi` em chua thay anh ta co buoi hien gi cua hoi han , ma chi dang ep buoc chi phai chinh thuc tu bo de anh ta danh chinh ngon thuan cai quan he kia .
    vay sao khong tu tin quyet dinh con duong cho chi va con cua chi sau nay hon la mong doi vao thu tinh cam hao huyen cua nguoi cha ma ong ta khong he co''.
    Hay suy nghi ky truoc khi quyet dinh chi a.
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sai rồi!
    Chị có còn tình cảm ko khi trở về? sợ nhất và đáng khinh nhất là những người đàn ông vô trách nhiệm với chính bản thân và gia đình mình. ANh ta chỉ coi chị như công cụ giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, hoặc tấm bình phong cho anh ta dễ dàng qua lại với cô kia, hẳn là anh ta biết mình có lợi thế của 1 người cha để ràng buộc chị.
    quyết tâm và cố gắng lên chị ạ. cuộc sống còn dài lắm, nếu cứ gắn bó đời mình với 1 con người như vậy thì chị đừng mong con người đó thay đổi và sống tốt hơn. mãi vẫn vậy thôi.
    cố gắng vượt qua chính mình nhé.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bạn à, càng nghĩ chuyện của bạn càng thấy sao mà trên đời này tồn tại nhiều đàn ông tệ thế cơ chứ.
    Bỏ đi bạn ạ. Đành rằng đã từng hạnh phúc, nhưng bạn nghĩ mà xem, nếu tiếp tục như thế thì bạn sống trong nhà chẳng khác gì cái bóng đâu. Bạn có nghĩ đến cảnh "chồng chung" ko. Mấy ông đàn ông đã như vậy, đừng mong các ông ý thay đổi. Nghĩ đến đứa bạn thân mình, rồi nghĩ đến bạn, thấy sao bất hạnh như vậy. Nhưng bạn may mắn bạn có đứa con. Bé sẽ là niềm vui và hạnh phúc của bạn hiện tại.
    Mong bạn sớm có được quyết định đúng đắn và tìm lại được niềm vui của mình.
  5. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, nếu a ta có tình thương cho con thì sẽ không bao h làm như vậy (Sao người ta cứ nghĩ cứ là cha thì phải thương con, đầy kẻ giọt máu ruột của mình còn bỏ mặc cơ mà). Hơn nữa, sống với 1 người cha như vậy lớn lên nó sẽ thành người thế nào, người cha đó là tấm gương gì cho nó. Và, trẻ con bây h già trước tuổi, nếu chị và a ta cố cho nó 1 cái hạnh phúc gia đình giả tạo thì nó cũng sẽ cảm thấy thôi, nó có thể sẽ thành đứa trẻ mặc cảm.
    Đấy là chưa kể việc chị quay lại chỉ làm cho a ta khinh bỉ chị, coi chị không ra gì, đừng tin là a ta sẽ dần dần từ bỏ, vì thái độ của a ta chẳng tỏ vẻ gì hối hận hay thành khẩn cả. Khi người ta chưa biết sai thì người ta chẳng thấy có gì phải sửa cả.
    Thà chị sống 1 mình nuôi con, nó lớn dần sẽ nói dần cho nó hiểu. Và nếu may mắn, gặp được người đàn ông tốt, yêu thương con chị, chị sẽ vừa có bạn đời, con chị vừa có 1 người cha xứng đáng là cha. Đã muốn con có cha thì phải chọn cho nó người cha xứng đáng - vừa yêu thương nó, vừa là tấm gương tốt cho nó.
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Với người cha như vậy liệu đứa trẻ có được tình thương không, một con người vô trách nhiệm và có vẻ như (xin lỗi) ... vô văn hoá. Tôi không hiểu bạn chủ topic này mong chờ điều gì ở con người này.
    Chia tay theo tôi là giải pháp thích hợp cho bạn trong hoàn cảnh này, thà đau một lần còn hơn, con bạn khi lớn lên nó sẽ thông cảm hơn cho bạn. Thà rằng nó không có bố còn hơn bắt nó phải sống với một người bố như vậy.
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu của tình yêu ko còn!
    - Cái tin nhắn như một sự mặc cả, ra điều kiện => thiếu sự tôn trọng bình đẳng giữa 2 con người, chứ chưa nói đến đã là hai vợ chồng! Nếu còn thương nhau thật, nếu có hối lỗi thì đáng nhẽ là 1 thằng đàn ông bth cũng lặn lội về quê , trc mắt xin lỗi mẹ vợ, và xin phép đc đón Chị và cháu về!
    - Đàn ông vũ phu là thằng khôn nhà dại chợ, nó đánh đc là đánh nữa, nhất là khi nó chưa nguyện tâm hối cãi
    - Bé lớn lên càng yêu quí chị gấp vạn lần!
    Mong chị bình an!
  8. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thằng như thế được nhỉ ? Sao bạn nhu nhược quá vậy ? Hẳn là bạn biết cách giải quyết nhưng ko đủ dứt khoát để hành động .Hãy can đảm lên !
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sẽ làm bước đột phá vậy. Dưng mà mình muốn hỏi thủ tục li hôn là làm thế nào nhỉ???Mình ko biết nên bắt đầu từ đâu??
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thua, đây không phải là bước đột phá. Chị phải nhận thức được rằng đây là thực tế, là việc chị phải làm và nên làm.
    Cái cách chị nói chứng tỏ chị là 1 người thiếu tự tin vào bản thân mình, đánh giá thấp chính con người mình - như vậy thì còn ai có thể đánh giá cao chị được. Chị hãy tự trọng lên, tôn trọng bản thân hơn, tự tin vào chính mình hơn, có như vậy chị mới có thể có được những cái xứng đáng hơn với chị.

Chia sẻ trang này