1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về....Đúng or Sai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytien2004, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    I agree with your idea. Hãy tự tin vào bản thân, chăm sóc và nâng niu chính mình. Mạnh mẽ sải bước, cuộc sống sẽ tươi sáng và nhiều niềm vui hơn.
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị.Đúng là ở đời còn có nhiều cảnh đời bất hạnh hơn mình.Xin lỗi chị em không muốn làm chị buồn đâu.Với tất cả tấm lòng chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc của mình.Chúc chị gặp nhiều may mắn trong quãng đời còn lại của mình.
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chị cám ơn em,chị là ng sống thiên về tình cảm nên để có bước đột phá này chị đã phải suy nghĩ rất nhiều,chị đã bị vấp ngã và chị đang từng ngày hoàn thiện mình hơn.Chị biết việc mìnhcần làm là gì em ạ
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em,chị sẽ cố gắng để cs của mình ko bế tắc nữa
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi thủ tục li hôn là bắt đầu từ đâu nhỉ??/
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm đơn xin ly hôn, yêu cầu anh ta kí và sau đó gửi cho Toà án. Nếu anh ta không kí bạn có quyền đơn phương đưa đơn ra toà.
  7. luckypta

    luckypta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm thông và chia sẻ với bạn, tôi cũng đã từng ở trong giai đoạn tiền ly hôn như bạn, cũng hụt hẫng, trống trải, cũng tâm lý.
    Tôi ko nói kiểu "Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ'' mà tôi khuyên bạn nên nghĩ đến bây h là: chuẩn bị cuộc sống của mình sau ly hôn.
    Mọi sự chia tay đều để lại những nỗi đau âm ỉ, nhưng ko phải vì thế mà ko vượt qua được, bạn cũng nên chấp nhận việc người đó dù tốt hay xấu thì ko ai phủ nhận được đó là cha của đứa bé, như vậy sẽ dễ dàng hơn bạn ah.
    Bên bạn còn rất nhiều người thương yêu hai mẹ con bạn, ko nên vì thế này, thế khác mà cam chịu.
    Nói thật lòng, đôi khi sau h làm việc, trở về nhà một mình trống trải trong căn phòng rộng thênh, thấy cũng nhớ, cũng thèm một vòng tay. But nghĩ lại thấy sợ, sợ lắm roài. Cố lên bạn nhé time sẽ làm vơi đi tất cả, việc cần thiết bi h là chuẩn bị cuộc sống sau khi ly hôn bạn nhé, phải có kế hoạch mới vượt qua được sự hụt hẫng ban đầu. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với 2 mẹ con bạn, Ah baby tên j nhỉ ?
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đã hiểu sự trở về của tôi là sai,đó chỉ là cái cớ cho anh có thể đi bên ng tình của mình,mình cũng hiểu đc tình cảm của mình dành cho anh đã thực sự hết...Mấy ngày hôm nay sáng nào cũng kiếm cớ chửi vợ,chiều thì ntin nịnh nọt chẳng hiểu sắp dở chứng kiểu gì nữa? Mình định bỏ về nhà ngoại nhưng mẹ chồng bảo con cứ cố gắng,hic hic mẹ đâu hiểu đc là ty con dâu mẹ dành cho con trai mẹ đã hết,thôi thì cố hết cái tết này vậy??? Trọn đạo làm con
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể khác được fải lị dị thôi.
    Con cái là một nhẽ, nhưng chồng thế sao mà nuôi con nổi
    Đàn ông nó fũ fàng lắm
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    MẤY HÔM VỀ QUÊ ĂN TẾT,GIA ĐÌNH CHỒNG CÓ HỌPGIA ĐÌNH,KO BIẾT SẼ ĐẾN ĐÂU,MỌI NG LẠI CỨ BẢO MÌNH PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐỂ CON ĐỠ KHỔ,MÌNH KO BIẾT NÓI SAO,IM LẶNG,THÁI ĐỘ CỦA CHỒNG ĐỐI VỚI MÌNH KHÁ HƠN CHÚT(CHẮC DO Ở NHÀ SỢ BMẸ),...NHƯNG HNAY VỀ NGOẠI THÌ DỨT KHOÁT KO VÀO NHÀ,CHỈ MỖI 2MẸ CON VỀ,BUỒN NHIỀU LẮM, CHẲNG BIẾT SẼ NÊN THẾ NÀO ĐÂY

Chia sẻ trang này