1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về....Đúng or Sai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytien2004, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Pé cứ tin vùi bản thân pé, làm cái j pé cho nà tốt nhất cho pé
    Mụi n sẽ hỉu
    Sẽ hok một chút trách j vì thấm thía đừi nà dzậy. Hỉu pé hok cố tình mún nàm tổn thương ai. Cứ simple thui
    Hok biết nời huyên của miềng giúp pé đc đến đâu nhưng thựt nòng đó , rứt rứt thựt nòng
    Miềng UH, đó nà những j miềng cho nà sẽ nàm nỗi đau đỡ day dứt hưn , cảm giác thía nèo nói dzậy thui , có j pé bỏ qua nhé
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, em đọc những j chị đã viết, đọc những lời mọi ng` đã nhắn nhủ.
    Song, có khi nào, gương vỡ lại lành không?
    Lí thuyết, là không, nhưng nếu chỉ là ẩn dụ cho chuyện tình cảm, nhiều gia đình đã làm đc điều không thể thành có thể đó. Song, làm được điều kì diệu này, sự chân thành muốn hàn gắn phải xuất phát từ hai phía. Phía chị với tư cách là một người vợ, và phía anh kia với tư cách xứng đáng là một người chồng. Có thể cái từ " xứng đáng" cũng đã nói lên đủ rồi, mà ở chuyện gia đình chị, em thấy anh ta không có tư cách, một người chồng mà lại hành hạ, đánh đập, xúc phạm vợ, không có 1 chút tôn trọng vợ, đặc biệt cả gia đình ba mẹ vợ, anh ta là người con rể hỗn xược.
    Khi cánh cửa này đóng, cánh cửa khác sẽ mở ra, em biết nhiều cô hi sinh mình ở vậy nuôi con trưởng thành, song cũng từ Đức, Hạnh đó, mà có nhiều chú còn theo đuổi và kết hôn, h sống hạnh phúc.
    Bây h, chị ko chỉ quyết định hạnh phúc cho mình, mà còn vì con, đúng là trẻ con giờ tinh lắm, ba mẹ có thương nhau thực sự nó biết, còn giả vờ, nó cũng biết mà cáu bẳn ghê lắm.
    Có lẽ, cái chị sợ nhất là mang tiếng li dị chồng, song người ta sống để được yêu thương, nâng niu, chăm sóc lẫn nhau, khi thực tại không còn, đừng dữ lấy cái danh hão.
    Gái một con trông mòn con mắt, chị sẽ tìm được người thực sự yêu thương chị, và yêu quý con chị như con mình.
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Ở quê lên,được 1ngày thấy chồng tử tế với vợ,hàng xóm ai nhìn cũng mừng cho mình,nhưng chỉ mấy h sau lại thay đổi 1cách đáng sợ. Mình ko hiểu sao lại thay đổi nhanh đến vậy???Tại sao con ng ta luôn có ý nghĩ đáng sợ đến vậy???Chẳng lẽ quá khứ của mình có tội đến vậy sao? Yêu 1người từ khi học phổ thông,sau này ko đến được với nhau và rồi yêu anh lấy anh để rồi lại nghe dằn vặt về quá khứ về mối tình đầu...???
    Mấy ngày tết ở nhà,khi nào cũng bắt mình phải dọn dẹp,chẳng biết nên làm gì ngoài việc đi ra đi vào hoặc ngồi ở dưới bếp luôn để khỏi nghe những lời khó nghe???Nhịn.Vâng.Cũng đã nhịn cũng im lặng nhưng cảm thấy ấm ức cảm thấy ko thể chịu nổi,tư tưởng thì ko thấy thoải mái...
    Mình bắt đầu chuẩn bị các thủ tục các cv để rời xa con người đáng sợ này...Hãy cố lên......
  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhịn nữa. Thay đổi đi chứ. Hãy thử 1 lần quát thẳng vào mặt hắn xem. Hãy thử 1 lần không làm theo những gì hắn muốn đi. Chẳng việc gì phải tôn trọng 1 kẻ như vậy
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thằng khốn, muôn đời vẫn là thằng khốn, cho hắn xuống địa ngục đi.
  6. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn quay lại thì địa ngục k chỉ đón chờ bạn mà bạn đã mang địa ngục đến cho con bạn nữa ! Và cái địa ngục đó sẽ ám ảnh con bạn suốt cuộc đời , thậm chí khiến con bạn có cảm giác k bao giờ muốn lập gia đình nữa !
    Vì vậy hay suy nghĩ thật kỹ . Đừng có nghĩ là "Con tôi k có bố" là 1 điều xấu . Cố gắng ở bên người thân để có đc sự che chở , chúc bạn may mắn !
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ tin vào câu :" từ từ sẽ bỏ" chị ạ... giờ nếu chị chấp nhận quay về chị phải làm thật rõ ràng với chồng chị rằng... tôi ko muốn sống chung với lũ... còn nếu tin vào cái câu từ từ sẽ bỏ ... chị xác định là sống thế mãi mãi đi chị ạ...
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người,mình đã và đang cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này,tất cả sẽ qua thôi...Mình cám ơn mọi ng đã động viên mình,sẽ qua tất cả dù có nhiều khó khăn trước mặt.
    Hôm nay bmẹ chồng lại điện len hỏi thăm và động viên,mình cũng buồn,chưa cho các cụ biết ý định của mình thôi thì sau này xong thì các cụ cũng tcảm cho mình.
    Chiều qua,2mẹ con ngủ bên nhà,tự dưng thấy mở cửa vào kêu có ai vào nhà đấy,nhìn từ tren nhà xuống dưới với điệu bộ nghi ngờ,mình thực sự ko biết nói gì,cảm thấy khinh bỉ con ng đó,tại sao lại có ý nghĩ rằng ai cũng như mình vậy???
  9. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nói là "đừng có suy bụng ta ra bụng người".
    Mà thui quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, không phải phí lời với kẻ đê tiện như vậy, nhưng phải cười khểnh 1 cái (thích thì nhìn hắn với nửa con mắt) để hắn thấy mình cũng không phải loại dễ bắt nạt, khà khà
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay suy nghĩ nhiều quá,thật căng thẳng để cho ra 1quyết định sáng suốt...Thôi nào,nghĩ ít thôi, bình tĩnh nhé...
    Cách đối xử cũng đã dễ chịu hơn nhưng mình đã quyết và sẽ ko thay đổi,vì mình ko thể sống thế này mãi......
    Hnay qđịnh chuyển cty,tách riêng khỏi nhà,ừ thì cũng tốt đấy chứ,tiện cho mình,sau này khỏi dây dưa gì đến để rồi tiếp tục làm kinh doanh....
    Thôi nào cố lên ,cố thật nhiều nhé

Chia sẻ trang này