1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về....Đúng or Sai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytien2004, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé chị! Cho em ý kiến tí , mấy thàng đàn ông như chồng chị bỏ đi là vừa
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cs gia đình mình khá ổn,thấy yên bình và hp lạ thường,nhưng mình vẫn cảm thấy ko vui ko hp cho dù mình đã cố gắng yêu thêm lần nữa... mình vẫn phân vân ko hiểu sự thay đôỉ này là do nguyên nhân gì và mđích gì?? Phải chăng mình đã quá nhạy cảm???
    Tình cảm đã hết,tất cả chỉ vì con,giờ đây mình lại luôn nghĩ đến ng khác,phải chăng mình đã.......Phải làm thế nào đây???
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đã gì? Yêu người khác á? Chúc mừng chị. Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, hàng kém chất lượng thì phải bị đào thải, chỉ dùng hàng chất lượng cao thôi
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái khó của mình là giờ ông ấy quay về mà mình lại bỏ gđình sao được,ng ta ăn năn mà mình ko tha thứ thì ng ta sẽ nói mình thế nào bây giờ ???
  5. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, quan trọng là anh ta "quay về" như thế nào??? Có thể là thấy chị đã dứt khoát đc nên anh ta phải xuống nước 1 tý, chứ em ko tin là hắn ta đã biết hối cải. Mà một con người đáng khinh rẻ như thế ko xứng đáng nhận đc sự tha thứ, khoan dung, vì bản chất con người anh ta là 1 kẻ xấu xa, vô liêm sỉ. Nếu chị đã quyết định rồi thì em mong chị sẽ không dễ dàng bị "lung lay" như thế. Hãy vì chị và vì con gái của chị, đừng để nó phải sống với 1 người cha ko biết luân thường đạo lý như thế. Nếu chị không dứt khoát thì cuộc sống của chị và con chị sẽ là địa ngục thôi. Chị đừng bao giờ hi vọng quạ sẽ biến thành thiên nga vì quạ thì mãi mãi cũng chỉ là quạ thôi
    Chúc chị sáng suốt để có thể sống hạnh phúc !
    Được lovefriend8x sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 26/02/2008
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình đã quá nhạy cảm?
    Không.
    Nguyên nhân chị thấy vui hơn vì trực giác của chị mách bảo rằng chị đã đúng.Trực giác là thứ cũng same same như người ta gọi là kinh nghiệm sau những quyết định, khi mà ta quyết định đúng ta có cảm xúc như nào khi sai ta có cảm xúc như nào,từ bé ta đã có những quyết định của riêng mình nên đến giờ nó xuất hiên thành một thói quen,khi ta đúng ta có thói quen như nào,khi ta sai có thói quen như nào và thói quen đó trở thành trực giác nhắc nhở ta.Ví dụ như khi ta có quyết định làm ta tự nhiên bồn chồn ấm ức đó là thói quen của cảm xúc nhắc nhở rằng ta đang sai lầm,ngược lại chị cảm thấy vui cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng ổn định lần nữa nó là thói quen cảm xúc vang tiếng đồng tình từ con người nội tâm.Lắng nghe nội tâm -trực giác bản thân sau những quyết định là rất quan trọng chính vì vậy Colin Powell đã khuyên "đừng quá tin vào các chuyên gia.Họ chỉ thiên về số liệu chứ không phải về khả năng phán đoán".
    Chị phải làm thế nào?
    Chị phải cân nhắc kỹ giữa cái mình Cần và cái mình Muốn.Cái mình Cần mới quan trọng cái mình Muốn hãy để sau khi có cái mình Cần.Cái chị cần là khoảng lặng để bắt nhịp với cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và tự chủ trước đây.Phụ nữ rất dễ bị đánh lừa bởi cảm xúc của mình hay bị đánh lừa bởi viễn cảnh ảo tưởng.Hãy dành thời gian cho mình và con trước,những cái khácsẽ đến nếu kiên nhẫn mong chờ.

    Sao sáng trên cao.
    Ánh sáng diệu kỳ .
    Hãy mang cho ta .
    Điều ta ao ước.
    Ngôi sao phương xa.
    Ánh sáng huyền ảo
    Sẽ ban cho ta
    Điều thật ước thật lòng
    Nghe hơi chuối em chỉ nhớ hơi qua em đọc trong quyển Tìm lại chính mình,chị nên đọc quyển này khá hay và cũng nhẹ nhàng thôi.Tặng chị
    ]
    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 26/02/2008
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là mình đang băn khoăn và có lẽ ko đủ can đảm để vượt qua lúc này. Ai cũng thấy sự thay đổi vượt bậc về cách cư xử cũng như suy nghĩ của ông chồng mình. Mình cảm giác như đã có 1điều gì đó đột biến làm chồng mình thay đổi đến vậy. Trước đây ko bao giờ biết lo lắng cho vợ cho con,giờ thì lo lắng chăm sóc từng li từng tí một. Khi mình nói chuyện về chuyện bồ bịch của ông ý thì ông chỉ nói là anh đã quay về và anh biết ty anh dành cho em vẫn là mãi mãi. Về cs gđình thì có việc gì đều hỏi qua ý kiến mình và hầu như những ý kiến của mình thì ông ấy đều nghe theo. Mình cảm thấy an tâm nhưng vẫn có chút lăn tăn về những gì mình đang sống...

Chia sẻ trang này