1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về Hà Nội sau những chuyến đi

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Ngumo, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trở về Hà Nội sau những chuyến đi

    Đi công tác liên miên, nhìn ô tô như thấy quân thù. Tuy rất nhiều địa phương có không gian và mọi thứ bình lặng sao mình không cảm thấy. Mọi thứ thật sự thanh bình khi quay trở về Hà nội. Thật sự, chưa bao giờ mình có cảm giác ghét Hà Nội cả, dù sao đó cũng là nơi sinh ra, lớn lên và thành nghiệp của mình. Tôi ghét cảm giác phải đi xa lắm.
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng thế ! Ghét cảm giác đi xa !
    Nhưng nó là cái số ! Phải chịu !
    Chúc vui !
  3. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều biết nhiều, đi ít biết ít, không đi không biết, Túm lại đi cũng tốt ,nhưng không đi công tác lâu ngày quá là được
  4. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội....Chỉ đến khi xa hẳn không còn bóng HN nữa mới thấy thấm thía ca từ đó..... Nhớ mùa thu Hà Nội quá đi thôi..
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nghe câu này lại nhớ đến tuyên bố của sếp khi mình bước chân vào nghành: "nghề này đi nhiều đấy, con trai ạ. Không hiểu mày có chịu nổi không chứ vất vả kinh khủng luôn. Hơn ba mươi năm trong nghề, tao hiểu. Nhiều thằng, đi công tác nhiều quá tạo cơ hội cho thằng khác chăm sóc vợ mình. Chịu được không?" Gật đầu 1 cái, thế là mình bắt đầu cái nghề "đi như ngựa" ấy. Và, bây giờ, tuy chưa có vợ nhưng mình thực sự chán cảnh đi xa vì nhà mình bao giờ cũng hấp dẫn đến độ không về ko chịu được.
  6. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có đi xa, đi thật nhiều, biết thật nhiều nơi thì mới có cái để so sánh cùng Hà Nội chứ bác. Tôi thích mỗi khi đi đâu đó xa vài ngày, vài tuần hoặc lâu thì cả tháng... khi quay trở về, cái cảm giác được lượn lờ trên lòng phố Hà Nội nó lâng lâng khó tả lắm bác ạ :)
  7. little_princess

    little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em rat thich di du lich nhung em chua bao gio di dau xa HaNoi qua 1 tuan. Em biet rang du co di dau thi em cung thich HaNoi nhat. Co nhung noi em chua tung den, em chi duoc biet den qua sach bao, tivi, hoac nghe ai do ke lai. Em cung muon den nhung noi do. Nhung em biet rang em se chi den choi noi do thoi, chu em ko the o noi do lau dai duoc. Boi vi HaNoi co ve dep rat rieng ma ko noi nao co duoc. Vi du nhu so sanh voi TP.HCM chang han, em ko the tuong tuong noi minh co the song o 1 noi ko co mua dong, an Tet ma ko co cai lanh cua mua dong sap chuyen sang mua xuan nhu o HaNoi. Chi nghi den dieu ay thoi la da ko muon xa HaNoi roi.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bắt buộc và tự nnguyện, 2 cái quá xa vời, gần mà xa. Bạn hãy thửt 1 lần roài xem. đời sẽ kjhác, ko như bạn nghĩ. Lúc đấy thì có muón đi cũng ko đc. Chúc mọi ng ở Hn vui vẻ, em lướt.
  9. chauhuong

    chauhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc một bài viết về mùa thu Hà Nội, chợt thấy nhói lòng, nhớ Hà Nội cồn cào. Anh cùng cơ quan vừa đi Hà Nội về nói thời tiết ngoài đó đang khó chịu lắm. Cho dù có khó chịu thế nào đi nữa thì mình cũng muốn quay về nơi đó. Không dám viết nhiều, bởi vì sợ rằng sẽ không cầm được nước mắt nhớ nhung.
  10. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    híc lại sắp tới mùa thu hà nội rồi, nhớ quá

Chia sẻ trang này