1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về Hà Nội sau những chuyến đi

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Ngumo, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là tự nguyện hay bắt buộc, mỗi lần đi đâu xa về, tim đã đập rộn ràng lên khi thấy hàng đèn thấp thoáng trên cầu Long Biên. Đến lúc tàu chầm chậm lăn trên cầu, phía trước là chi chít đèn điện, là nhấp nhô nhà cao nhà thấp, là Hà Nội. Cái cảm giác lúc ấy thật như thần Đan tê mỗi lần kiệt sức lại về với đất Mẹ rồi lại đứng lên cường tráng hơn bao giờ hết. Yêu Hà Nội không chỉ bởi Hà Nội là Hà Nội, yêu Hà Nội còn bởi nơi ấy là máu thịt của mình.
  2. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Ở nhà mãi thì chẳng thấy gì, chỉ thích đi xa thật xa, du lich, khám phá những miền đất mới... đến khi đi lại thấy lòng nao nao, sao mà nhớ thế, đi đến đâu cũng thấy không bằng
  3. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tuy xa hà nội nhiều nhưng mỗi lần về hà nội lại để cho tôi nhiều cảm xúc thật khó tả..... vào tới hà nội là xuất hiên một cuộc sống ồn ào và náo nhiệt..... nhớ hà nội.. nhớ hàng cây hoa sữa nhớ bạn bè......... nhớ cả những chiều đi dạo nưa............
    Ôi Hà Nội... tôi yêu hà nội... tôi yêu hà nội như quê hương thứ 2 của mình bởi vì tôi khôing phải là người hà nội nhưng toái hà nội đã để lại trong tôi nhiều cảm xúa khó tả!!!!
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mưa, kỷ niệm thưở thơ ấu về một Hà Nội yên tĩnh, mơ mộng cho những kẻ lang thang ùa về. Tự dưng, mình cứ ám ảnh mãi câu hỏi là vì sao cứ phải đi hoài, đi miết trong khi Hà Nội càng ngày càng quyến rũ? Càng ngày càng ghét đi xa. Yêu đời rõ rệt khi quay trở lại Hà Nội. Đời luôn bất công vậy sao? Có những kẻ ghét HN thì vẫn được ở lại còn mình lại ra đi hoài. Ông trời không coá mắt thì fải.
  5. chauhuong

    chauhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố...... Tự nhiên nghe bài hát này lại nhớ Hà Nội quá. Em đã xa Hà Nội lâu rồi nhưng vẫn nghĩ mình là người Hà Nội, vẫn giữ giọng nói Hà Nội. Năm vừa rồi ra Hà Nội chơi, thay đổi nhiều quá nhưng vẫn cảm thấy Hà Nội có nét thơ mộng, thơ mộng đến thanh tao. Yêu lắm Hà Nội ơi.
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình rất thích đi.. cái cảm giác sau chuyến đi được trở về HN thật thích, và thích nhất là được ngắm các cô gái Hà nội....
    Hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu....
  7. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang đổi mùa.. những cơn mưa bất chợt đến lòng người khe khẽ rung đông...ở hà nội nhiều tôi càng cảm nhạn được hương vị nược mưa ... đi mưa dưới hà nội rất hay... cảm giác chuyện buồn trong lòng vơi đi hết.... người ta nói rằng.: đi mưa mà khóc thì it ai biết thế nên mỗi lần buồn tôi đêu đi mưa( nếu trời mưa)
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12


    Em ơi! Lúc nào em buòn thì gọi anh nhé. Anh rất thích đi dưới mưa Hà Nội. Thèm lắm đó. Mưa Hà Nội khác mưa Sài Gòc nhièu lắm. Hà Nội thanh bình hơn Sg nhiều, em à. Đi dưới mưa HN thú vị lắm, đặc biệt là khi đi Ctác về.
  9. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa vào SG sau môt tháng rời xa HN . Có hôm đang ngồi ở nhà đứa bạn , bất chợt nghe một bài hát có tên HN ngày chia xa thì lại thấy ngậm ngùi và quay quắt lắm . VẬy là bất chấp sự ngạc nhiên của đứa bạn , tớ chạy ra ga để mua ngay cái vé tàu về HN
    Mà phải rồi , phải đi thật xa, thật nhiều mới biết cái tình yêu HN của mình nó lớn đến nhuờng nào, để rồi "mỗi khi lòng xác xơ" sẽ lại "vội vã trơvề "......
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có lẽ, thật là khó hiểu mỗi khi đặt chân về Hà Nội, mình fải chạy ra một quán nào đó và ăn 1 thứ giề đó nhưng đó là tận hưởng hương vị Hà Nội. Mỗi lần như vậy, mình tự thưởng cho chính bản thân cái cảm giác ngây ngây, tây tây ( mặc dù có lần không có một giọt rịu nào). cảm giác "ăn" Hà Nội nó khó tả lắm. Cái cảm giác này sẽ không bao giờ có ở bất kỳ 1 tỉnh nào mà mình đặt chân đến.

Chia sẻ trang này