1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ VỀ SAU NHỮNG CƠN MƯA ... (kurtcobain_vn)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kurtcobain_vn, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ SAU NHỮNG CƠN MƯA ... (kurtcobain_vn)

    XƯA VÀ NAY

    Anh xạm đen chui ra từ nắng
    Bỏ mộng mơ xưa cũ đã lâu rồi
    Đôi giày lính hoa cỏ may găm kín
    Chẳng giật mình nhớ đôi mắt xa xôi

    Anh chai sạn lăn lê cùng sỏi đá
    Quên hoa sim nở dọc những chiến hào
    Áo em xưa có như màu áo cỏ ?
    Một tối này anh mặc đánh chốt cao ...

    Anh lọ lem nằm trên dầu súng
    Nóng như thiêu mà vẫn ngủ yên lành
    Mai anh về, em có nhận ra anh ?

    1/6/2007 , Xuân Mai
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm rồi mới thấy bác kurt trở lại. Em thích thơ bác từ lâu lắm rồi ah.
    Ơ, mấy năm nay bác không vào thi ca, hoá ra là làm lính xung phong ra trận ah?
    Hì. Chúc bác vui và post nhiều thơ cho em đọc ké với ah.
  3. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy năm xa Thi ca, mấy năm vào lính cũng đã ngộ ra được nhiều điều.
    Như một kẻ mê đi, chợt một hôm nhận thấy những bước chân mình vô nghĩa, cái bước chân hoang vu, không mục đích, không phương hướng. Và thế là thấy phải thay đổi những bước chân ấy, bước chân kia phải vững chãi, phải bước trên những con đường của khát vọng, bước về phía trước như những bước quân hành hùng tráng của cha ông trên đỉnh Trường Sơn đi cúu nước. Há chẳng có ý nghĩa lắm sao, há chẳng đáng để ta bước lắm sao !
    Ô hay, hoá ra lại thành ông cụ rồi ! Kiểu này mấy cha tuyên huấn trên sư đoàn lại gọi mình lên trển mất thôi
    Về lại mái nhà Thi ca, vui ghê quá, bao nhiêu bài định post mà quên tiệt, phải post dần dần vậy.
    Thanks lantuvien_ttt nhé, được người ta nhớ sau hàng năm hàng tháng thì quả là ... sướng .
  4. IvyLeague

    IvyLeague Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Mưa hả, tớ cũng thik mưa lém...
    Vừa đi tròng mưa vừa hát 1 mìn ... hay lém
  5. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    GỬI EM MÙA HOA PHƯỢNG ...
    Kìa em hoa phượng nở
    Trên đường anh hành quân
    Nắng mệt nhoài bước chân
    Mồ hôi loang ướt áo
    Chợt nhớ màu hoa gạo
    Đỏ suốt thời ấu thơ
    Như ánh mắt đợi chờ
    Của em dài nỗi nhớ
    Kìa em hoa phượng đỏ
    Dọc đường anh hành quân
    Hết mệt nhoài bước chân
    Xốc balô hăm hở
    Kìa em hoa phượng nở
    Của một mùa thi xa
    Yêu đầy trong mắt ta
    Dẫn anh về phía trước
    Anh chiều nay vững bước
    Hoa phượng đầy tháng Năm ...
  6. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    THÁNG SÁU, BÂNG KHUÂNG
    Em có nghe tiếng dế mèn trong đất
    Một hè trăng, loang loáng nhớ trong lòng
    Đêm diễn tập nằm vùi trong cỏ
    Chợt tưởng mình là dế hát bâng khuâng
    Em có thấy mùi vải thơm tháng 6
    Tu hú kêu, nặng trĩu một triền đồi
    Chẳng thấy khát giữa rừng cây mọng nước
    Chỉ thèm một nụ cười cô hái vải đánh rơi ...
    Đường hành quân qua nắng dài rát bỏng
    Vội vã nghỉ chân giữa trăng sáng lưng thềm
    Ôi nước giếng mát ngời như ánh mắt
    Sao trên trời, đâu là mắt của em ?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thơ sử dụng hình ảnh đẹp quá, đọc thơ lên thấy ngọt cả giọng.
    Lâu lắm rồi mới thấy anh!
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
  9. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào Deny_Me, lâu lắm rồi em nhỉ ! Có gì mới chưa ? Chữ độc thân trong Profile đã được sửa chưa em ? Chưa sửa thì may ra anh còn có dịp chứ .
    Ối chao ôi, khen hình ảnh đẹp hay khen vải ngon đây hả ?
    ______________________________________________
    BÔNG HOA DẠI GIỮA TRIỀN ĐỒI ĐÁ SỎI
    Anh gặp em, nắng vào mùa dữ dội
    Bông hoa mỏng manh trắng muốt nở bên đồi
    Hoa chi lạ, hỏi hoài không ai biết
    Anh đành lòng gọi hoa dại thế thôi
    Giữa sỏi đá xô bồ lộn xộn
    Em trinh nguyên không một vết bụi trần
    Anh bon chen chợt hoá thành thanh thản
    Ham vọng bay vèo bẫng nhẹ bước chân ...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Dạ em vẫn thế
    đọc bài thơ của anh như thấy mình sống trong đêm trăng sáng thanh bình có tiếng dế kéo đàn dưới những thân cỏ mọng nước, thấy được cả tình yêu của người lính thủa trước, nồng nàn và trong sáng thánh thiện, mong ngóng người yêu trên những chặng đường mệt nhọc.
    Chúc anh Kurt vững bước trên con đường đã chọn và có một cô bé luôn chờ anh dưới những tán hoa bằng lăng tím thủa nào nhé. Thơ hay nữa

Chia sẻ trang này