1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ VỀ SAU NHỮNG CƠN MƯA ... (kurtcobain_vn)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kurtcobain_vn, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế có nghĩa là anh có dịp để chúc mừng rồi, đừng quên mời anh vào một ngày đẹp trời, heo may hiu hiu lạnh, lòng với lòng muốn xích lại gần nhau em nhé . . .
    ____________________________
    BẰNG LĂNG
    Chiều mưa ấy tím dài trên nóc phố
    Cánh bằng lăng tơi tả rụng ven đường
    Em áo tím mỏng manh như hoa tím
    Chạnh lòng thơ lưu luyến nhớ thương
    Áo mưa chật vậy mà hoá rộng ...
    Đường vốn xa mà lại hoá rất gần
    Ừ, em nhỉ, giá như mưa đừng tạnh
    Dưới áo mưa này ta cứ mãi bước chân...
    Chiều mưa ấy tím dài trong nỗi nhớ
    Góc phố quen, anh thi thoảng quay về
    Mưa vẫn tím bởi bằng lăng vẫn tím...
    Sao phố dài, chân bước quá lê thê ...

    Được kurtcobain_vn sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 18/06/2007
    Được kurtcobain_vn sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 18/06/2007
    Được kurtcobain_vn sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 29/05/2008
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề tí:
    Em quen nhìn anh Kurt với cái avatar rất chi là quyến rũ rồi. Giờ anh để avatar này, nhìn không quen mắt. Hì hì.
    Anh Kurt kiếm photo nào của Cobain làm avatar đi ah.
  3. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC
    Đêm nay lạnh, một mình con đứng gác
    Hun hút trong đêm, cóng buốt gió lùa
    Ôm súng lạnh, chợt nghĩ về chăn ấm
    Rét thế này mẹ đã trải đệm chưa ?
    Đêm cuối năm tối mù tối mịt
    Khẩu AK thép lạnh đến run lòng
    Tay tê cứng chẳng thấy cò súng nữa
    Mắt căng hết tầm mà cũng hoá như không
    Một chú quốc lạc nhà khản giọng
    Vỗ cánh trong sương tìm chỗ nép mình
    Con bỗng thấy nhớ nhà da diết thế
    Bếp lửa thơm nồng, ấm áp mái tranh ...
  4. chemistwru

    chemistwru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đồng ý với bạn!Hay!Tuyệt!Thế mới thật sự là thơ!Lâu lắm mới có cảm giác thơ tuyệt vời thế này.Mong rằng box thica đang là nơi nuôi dưỡng một nhà thơ Trường Sơn,sau sự ra đi về chốn vô thường của nhà thơ Phạm Tiến Duật.
    Chợt thèm...đi lính!Chợt thèm có cảm giác đứng ngang cùng đèo mây ngắm trăng nơi biên thùy.Chúc cho sự bình yên chốn biên cương trời,biển để những anh lính có thời gian làm thơ.Kính trọng thay cụm từ:"Canh giữ bình yên cho đời!Làm đẹp cho đời!-Người lính."
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Muốn đặt một ba?i thơ cu?a mi?nh va?o đây nhưng sợ la?m ho?ng topic cu?a ngươ?i chốn biên cương.
    Thôi thi? spam va?i do?ng cho nó trôi lên đê? mọi ngươ?i ghé đọc nhưfng vâ?n thơ đẹp!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Buồn lòng trốn vào đây. Tìm chút cảm giác được che chở.
    Sao Người lâu trở lại quá vậy. Ở đất thica này đây là topic HNhu kính trọng nhất. Và đây cũng là topic HNhu hay trốn vào nhất. Người không trở lại, nó trôi tận đẩu đâu.
    Hôm nay lại thế, trốn vào đây. Bỗng dưng cảm giác bình yên. Spam vài dòng để đưa nó lên trên cho dễ đọc.
    Đừng phiền HNhu nhé!
  8. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm
    Đêm qua
    Mưa
    Trời
    không chút bụi
    Dịu êm lạ
    Hoa chúm chím xinh thế
    Lún phún chồi, xanh biếc
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MÀU KỶ NIỆM.
    Lá tre thon như những con thuyền nhỏ
    Trôi bồng bềnh ru bổng giấc mơ xưa
    Em thả lá, anh làm sào chống chở
    Rảnh sân nhà vui suốt mấy mùa mưa.
    Lá bàng mướt như bàn tay ai vẫy
    Tán xòe xanh bóng ngã mái trường quê
    Tan học trưa ta kết vành nón lá
    Đội đầu chung hai đứa rủ nhau về.
    Lá ngâu xinh như miệng em chúm chím
    Buổi ban đầu xem hội đứng gần anh
    Đêm quê hương anh ngắt cành lá nhỏ
    Tóc em cài, thơm ngát vị ngâu thanh.
    Lá chuối non như từng trang sách mở
    Gió khuya về lật giở những đêm xuân
    Buổi tiễn anh đi em hơ tàu chuối ngự
    Gói xôi rền thơm mãi giữa hàng quân.
    Ta mang nặng vòng ngụy trang ra trận
    Lá rì rào tiếng nhắn của người xa
    Cả quê hương xanh rờn màu kỷ niệm
    Cùng lao vào trận đánh cùng ta.
    (Quang Huy.)
    Chúc Người an lành, mạnh khỏe.
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GÁC TRĂNG
    Trăng rất sáng phải không người lính
    Điều gì đang len vào đêm
    Cái tĩnh lặng hoang trôi giấc ngủ
    Phải chăng ...tim lính cầm tù
    Trăng rất sáng phải không người lính
    Gió luồn tay ôm lá cây
    Từng góc sáng ôm từng góc tối
    Có không một chút bồi hồi
    Trăng rất sáng phải không người lính
    Nỡ nào rao bán trăng kia
    Lỡ trăng mất đêm còn gì để gác
    Biên cương nghĩ gì lính ơi
    Trăng rất sáng phải không người lính
    Nòng súng đa tình treo trăng
    Nơi xa lắm đêm bình yên chiếc gối
    Ôm trăng giấc ngủ ...rong chơi
    Trăng rất sáng phải không người lính
    Ngập ngừng thơ ngập ngừng mây
    Ngập ngừng nhớ ...mà thôi ... đứng gác
    Dặn lòng riêng những phút giây
    Trăng rất sáng mắt em cũng sáng
    Tóc thơm hương bưởi thơ ngây
    Cây súng và trăng bâng khuâng một thoáng
    Chân mây bình minh dịu dàng

Chia sẻ trang này