1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về Thiếu Lâm Tự...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Trở về Thiếu Lâm Tự...

    Phật Nam Mô A Di Đà ... cốc cốc cốc cốc cốc cốc ... beeeeng.
    Chốn hồng trần còn nhiều gian khổ
    Chuyện công danh vay trả trả vay
    Tình là gì mà nhân gian say đắm
    Yêu thương hận thù trọn kiếp mãi không fai

    Chi bằng...
    Từ giã giang sơn thu mình ở ẩn
    Khoác áo nâu sòng mà gõ mõ tụng kinh
    Đậu hủ dưa leo củ chuối đều đều
    Tàng Kinh Các ngày đêm ta khổ luyện
    Chỉ mong...
    Lòng thanh thản vô tư không bi luỵ
    Tình ái nhân gian xin trả lại cho người
    Xuống tóc từ nay coi như tình đã chết
    Đã hết rồi hết hết mãi mãi từ đây.
    ....
    (còn tiếp, bữa nào hứng bay dzô đây sáng tác tiếp)
    Bần tăng hôm nay mở Tự này, để thiện nam tín nữ, lòng thành cùng bổn giáo đến hàn huyên tâm sự, giải toả nỗi buồn. Ai buồn chuyện công danh sự nghiệp, thi cử học hành, tình duyên lận đận, lục đục gia môn, lục phủ ngũ tạng, bất ổn trong người, kinh mạch không điều hoà. Hãy đến đây để tìm sự thanh thản. Cửa Phật luôn rộng mở đón chào. Còn ngoài kia, KHỔ ẢI VÔ BIÊN, QUAY ĐẦU LÀ BỜ...



    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Í khoan, lão hoàng đế kia, mau truyền lại ngai vàng + ấn tín rồi muốn đi đâu hãy đi ..
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thương ai tuổi trẻ phải xa nhà
    Từ bỏ gia đình quyết xuất gia,
    Bạn với Hương đăng đời nhẹ bổng,
    Vui cùng kinh kệ kiếp nhàn ca,
    Học hành khuya sớm không lười mỏi,
    Tu tập tháng năm chẳng nệ hà,
    Mong có một ngày đem chánh pháp,
    Độ an sanh chúng khắp gần xa!.........
    Fool ui cho FBK@ xin một góc trong Thiếu Lâm Tự này đi nha.Chỗ càng hẻo lánh cáng tốt.Dạo này cây muốn lặng mà gió chảng ngừng gì hết
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, Fool sáng tác bài này hay ghê á, tui thiệt không ngờ . Giờ mới thấy con trai Beikha cũng giỏi văn ghê lắm, 1 người "tâm hồn treo trên dây phong linh " như tôi cũng chưa có sáng tác được. Có lẽ hiện tượng của Fool phải gọi là : " Ngốc lâu dài, thông minh đột xuất " , nên ghi vào kỉ lục Beikha
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >>FBK: mô Phật, Thiếu Lâm là chốn tôn nghiêm của tăng chúng nam giới, thí chủ có lòng thành hướng Đạo thật quí báu vô cùng, nhưng tăng ni thì không thể không có khoảng cách. Xin nữ bồ tát thông cảm tìm chùa khác cho, nếu không chúng tôi khó lòng tập trung cho đường tu tập
    Công chúa Phalê thí chủ ơi, bần tăng đã xuất núi, chuyện nhân gian ko màng nữa. Thế thì hà tất fải giải quyết cung son chi cho mệt, cứ để cho chúng tự sinh ắt tự diệt, đúng với nhân quả tuần hoàn, ta giờ đây chỉ quan tâm tới tương lai tươi sáng chốn TâyPhương cực lạc mà thôi. Mai mốt bữa nào bần tăng rảnh hứa sẽ sáng tác vài bài thiệt mùi mẫn cho công chúa thưởng thức, rồi 2 đứa mình cùng nhau dùng trà đàm đạo nhá.
    Nam mô a di đà Chùa
    Mấy tên khác còn đang đắm chìm trong hư danh ảo lợi, rồi sẽ có một ngày... cũng trở về cát bụi thôi
    Fool ... bước đi âm thầm

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Theo tin tức mà Bang chúng bổn bang lụm được thì kỳ này tên Fool@ quyết định đi tu cũng có nhiều lý do thầm kín, cũng hông phải do bị tên Hoàng đệ Kiman@ truất ngôi. Đại khái có thể kể các lý do như sau:
    Thứ nhất: Hậu cung trống rỗng, dù đã dùng nhiều biện pháp kêu gào, dụ dỗ mà gái đẹp chẳng thấy đâu, chỉ toàn bà la sat không à. Nhớ ngày xư tiên đế mà thèm -> vỡ mộng
    Thứ hai: Bị tên sát thủ mặc đồ ngủ bắn cho mấy phát vào mông xịt xi rô, đã vậy truy nã hắn không xong còn bị mafia và giáo chủ bổn giáo đuổi cho bỏ topic mà chạy ( chủ yếu bị quê độ do bị Hoàng bang chủ sờ giò)
    Thứ ba: Bị congchua@ ở đâu xuất hiện, nhắc chuyện xưa (tưởng hổng ai bít, tống cả tình lẫn tiền.
    Than ôi, bổn giáo chủ ta mà cùng lúc bị bao nhiêu là chuyện bất đắc chí như dzầy dồn dồn dập dập chắc thà chít sướng hơn..
    >> congchua@, nhà Mafia@: trực chỉ THIẾU LÂM TỰ !!
  7. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo cấp báo

    Kính thưa trụ trì! Dưới chân núi, có một đoàn người đang tiến lên, đằng đằng "sét" khí, dẫn đầu là Công chúa Phale của tập đoàn Xóm Dê phương Bắc, bên tả là bang chủ Cái Bang Dungnhi 132, bên hữu có băng đảng Mafia của Beauty-Trap. Và sau lưng còn có Yuky cô nương dẫn đầu đội quân Lũ Heo Phì bọc hậu. Hiện tại, 3 cổng vòng ngoài đã bị fá, chim chóc bay tứ tán, cọp beo trốn hít cả rùi! Hu hu hu hu
    Biển Đông là của tớ
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Haha bên ngoài 4 phía liên thủ, bên trong có chị FBK@ hỗ trợ hoả lực, BK sắp ... tàn rùi

    đi ăn mừng sớm thôi các ladies ui
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  9. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Chien tranh - I love
    [​IMG] 
    Wishing you were here.
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Beng beng beng cốc cốc cốc...

    Mô phật, xin mời các nữ thí chủ nào ăn mặc hở hang, áo dây quần lửng vui lòng dìa nhà thay đổi xiêm y gấp gấp. Hic hic, chốn thiền môn thanh tịnh là chỗ thầy chùa người ta tu hành. Cớ chi các vị nữ thí chủ đến đây khiêu gợi, quậy fá, hả? Ta đã quyết tâm bỏ uy quyền thế lực rùi, các vị hôm nay tới đây tìm ta gây chiến, tranh giành cái gì bi giờ? Không lẽ ngoài trần thế mênh mông trời đất, chẳng còn ai để các vị gây hấn sao? " Đánh người chạy đi, ai lại đánh người chạy lại", các dzị là người hành hiệp giang hồ lẽ ra fải hiểu thấu chân lý này hơn bần đạo mới fải.
    Nay Fool mỗ thương tình các cô nương còn trẻ người non dạ, nhất là cái em Yuky nhỏ xíu ấy ấy, nên si nghĩ lại cho thấu tình đoat lý, rồi quỳ xuống trước cổng Thiếu Lâm Tự xin lỗi, sau đó đường ai nấy về. Như vậy là dzui dzẻ cả làng rồi đúng hông? Vả lại, bần tăng là lẻ tu hành, không sát sinh được đâu . Thôi tới giờ ta tụng kinh rùi, bái bai tất cả nhen... A mi fò fò. Lạy Fật độ trì sinh linh đồ thán...
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này