1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về Thiếu Lâm Tự...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    hehe, hồi trước có bé trap vào đây xong chạy dài mất tích, còn bé này lang thang ở đây coi chừng đòn "hồi mã thương" của mấy chú nhỏ trong đây mà bỏ xác đấy
  2. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi, tội lỗi. Các người tham sanh quí tục, làm nhơ bẩn chốn thiền tu, kiếp này khó thành chánh quả. Ngay cả bậc trụ trì Shaolin thế mà cũng không thoát khỏi tứ hoại của chốn tu hành. Thật bất hạnh cho Shaoline Bêika, hic hic
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao đi đâu cũng gặp cái con chim oanh vũ này hết vậy trời, chắc phải " tiên hạ thủ vi cường " wá....
  4. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hay nhở, đi đâu cũng gặp babixìbamôn này dzậy. Ở đây là thánh địa phật môn cũng thà thánh địa Beika nhá, lạng quạng là tui khâu mỏ làm món gỏi cho trụ trì thiếu lâm nhấp rượu bây giờ, nam ô khò khò....thiện tai
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cốp cốp cốp cốp... benggggg
    Kìa, tiếng chuông chùa... ôi, nhớ Phật Tổ quá


    Mô Phật!
    Hôm nay, bần tăng muốn kể cho các vị thí chủ đây nghe một câu chuyện. Chuyện rằng:
    Có một đứa bé được bố bố dắt đi leo núi dã ngoại. Họ đi chơi với nhau rất là vui vẻ. Leo đến đỉnh núi, phong cảnh hữu tình, con người có thể tận hưởng chiêm ngưỡng cả không gian bao la rộng mở. Trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, người con mới gào lên thật to: " Aaaaaaahh....aaaaa.....".
    Bỗng nhiên xa xa cũng có tiếng nói vang lại: "Aaaaahh....aaaaa.....".
    Rất là ngạc nhiên, đứa trẻ bèn hỏi lớn: " Bạn là ai vậy?". Và nó cũng nghe:" Bạn là ai vậy?"
    Tưởng là có người khác trêu mình, cậu ta nổi cáu, quát lên thật to: " Đồ đáng ghét!". Và lần này, nó cũng lại nghe âm thanh :" Đồ đáng ghét..." còn to hơn, dài hơn tiếng của nó nữa.
    Bó tay
    Người cha thấy thế, bèn mĩm cười, xoa đầu con trai rồi bảo: " Thế nào con trai? Hay là con thử khen hắn xem sao?"
    (nghe lời)
    " Bạn dễ thương lắm!"
    ........
    " Bạn dễ thương lắm!"
    Đứa bé tròn xoe mắt, có vẻ rất thích. Papa ôm nó vào lòng, từ tốn bảo :" Đó chính là sự vang vọng lại tiếng nói của con đấy, cưng ạ. Khi tiếng nói của ta đi xa, chạm vào vách núi, âm thanh sẽ đi ngược lại và con sẽ nghe thấy. Cuộc sống chung quanh ta cũng vậy. Nó sẽ mang đến cho chúng ta những gì mà mà ta mang lại cho nó. Nếu con ghét mọi người, mọi người sẽ ghét lại con. Còn nếu con muốn được hạnh phúc, trước tiên con fải mang đến hạnh phúc cho người, đừng bao giờ mang lòng thù hận mà hãy sống tốt đẹp và yêu thương mọi người con nhé."
    Á Mi Phò Phò. Bần tăng hi vọng qua câu chuyện nầy sẽ xoá tan đi mọi hiềm khích, hiểu lầm mà nữ thí chủ Sea wolf từ bấy lâu nay đã dành cho bổn Tự. Có câu: " Oán oán tương báo, bao giờ cho dứt. Biển khổ vô biên. Quay đầu là bờ". Xin thí chủ đừng nuôi ý định phá chùa của bần tăng nữa ạ.
    Cốp cốp cốp cốp... benggggg

Chia sẻ trang này